1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chả có chuyện gì để viết cả nhỉ. Buồn thật, công nhận buồn. Buồn quá cơ.
  2. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ờ, buồn như con chuồn chuồn í. Hôm nay đang đi ngoài đường lại bị một thằng dở hơi nó tạt đầu, ngã xe vỡ gương, xe xước tung toé, may người ngồi trước và người ngồi sau không bị làm sao. Người ngồi trước đang cuống lên xem có thiệt hại gì về người và của không thì thấy Người ngồi sau, vì đang mải buôn Alô nên sau cú va chạm thản nhiên nhảy xuống rồi phi lên vỉa hè buôn tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Blah blah blah~~~
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ôi em cũng muốn buôn chuyện mà chẳng có chuyện gì để buôn cả. Tết nhất ở cái tu viện này chán quá, mọi người về nhà hết cả
    Năm tới chắc sẽ là năm kinh khủng nhất trong cuộc đời mình từ trước đến giờ, phải viết một cái luận văn 60 trang. Sáng mùng một phải đi chùa cầu may thôi
  4. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    60 trang thì nhằm nhò gì con Mít. Ở lớp ta có đứa viết bài tập lớn, yêu cầu 3000 từ (6 trang), nó chơi hẳn 18 nghìn từ (40 trang). Chả biết được mấy điểm nhưng bái phục hehé
    Sau Noel bên đó có sale ko? Bên này cái gì cũng sale, giảm đến 50, 70%. Quần bò gì mà có 30.000/1 cái hehe
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hehe, dạo này ta toàn lượn đi xem các cửa hàng đồ chơi trẻ em á. zời ơi, sao mà mình lại nhiều cháu thế này hả zời
    Cái số mình đúng là cái số ăn cơm nguội. Lần trước bị thầy "bắt" viết paper, viết xong, được tặng 3 quyển tạp chí có in bài đấy. Hôm nọ, ngồi ăn cơm với thầy, thầy nói từ năm nay, thay vì 3 quyển tạp chí, mỗi bài được đăng sẽ được trả 3 man. Tuy nhiên một người ko được gửi 2 bài liên tiếp trong 2 năm, cho nên nếu muốn gửi tiếp thì phải đợi đến năm 2007. Năm 2007 thì em đang ở quê em rồi còn đâu
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một năm mới bình an nhé
    hic, năm mới năm me mà em cứ thấy chán chán thế nào ấy. Mà năm nay lại là năm xấu của tuổi mình nữa chứ. Chán thế!
  7. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0

    @iem: Kiu kiu em nhá, mà chả hiểu sao cái "vật bất ly thân" của chị mà chị cũng quên, ný do nà tại iem nhá
    Nhắn Hoangtu: Có người gửi lời khen và hỏi thăm em em ui, trả nhời thía nào đây nhỉ?
  8. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Em Amy, "hơnh nhặ " thỏằôa chỏằ ó trong cĂi cÂu trên, khơ khơ.........
    Hôm nào chỏằ< em mơnh chat chit tỏạo nhĂ, chỏằ< hỏằi em vỏằ cĂi vỏằƠ DODO loose powder
    ó,ạóf^ófơó,ạóôốó'ó,<óê! (ố?êồ^?óôó,,ốă?óÊóƯó"ó,<ó"óăóùẳ?
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0

    hic, khóc thế nào cho nó đủ bây giờ. Định về 4 tuần, thế mà hôm nay tự nhiên có cái việc dở hơi cám hấp rơi trúng đầu, ko dám ko làm, mà làm thì chẳng biết có được lợi lộc gì ko, chỉ biết là bây giờ phải các thêm tiền để đổi vé máy bay, phải quay lại cái tu viện này sớm hơn 1 tuần, phải......
    mẹ ơi con phải làm thế nào hả mẹ ơi
  10. Amy1017

    Amy1017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    hơ cĂi 'ó bỏằ vào cho nó dài ra thui chỏằâ không có ẵ nghâa chi mô DODO xài ngon lỏm chỏằm không có giỏằ phỏƠn son cho nên chỏằ? có mỏằTt tẵ DODO là tỏằ't chĂn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này