1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Sếp ới, sếp cho em xin số di động của sếp nhé
  2. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hehe, post cho mọi người xem ảnh cưới của 2 kon Made-in-JC, hehe, giờ này chắc 2 kon đấy đang khóc vì lỗ vốn do hôm đấy JC đi 8 người mà chiến 2 mâm nhà chúng nó. keke..........
    Chúc 2 kon đấy trăm năm Hạnh phúc nhá !!
    Ảnh này:
    [​IMG]
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    3 bà mẹ (mìn) trẻ xếp hàng cạnh nhau
  4. JABEE

    JABEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cũng hoành tráng thật đấy
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Than ôi cái sự học hành??課Offff^Oな',Oば?<?強O,,っと楽-,,<のに
  6. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hehe, không hiểu nổi nữa:
    Bạn đã bị Lyss xoa bai viết mang id 5095752
    trong topic : YM & Chat chit, nhắn tin (S^~"论)
    với ly do:Post bài thiếu tính xây dựng
    Lâu lâu không mở ra, tự dưng lại thấy có quả này. Giật mình chợt nghĩ có lẽ mình phải tích cực hơn trong phong trào YM, chat chít, nhắn tin của cái box hàng xóm TQ mới được. Tích cực xây dưng đi anh em ơi.
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Khi nào em xì chét là em rất hăng hái post bài nhá.
    Hôm nay có cái số điện thoại lạ hoắc lạ hơ 61434112426, ko biết từ chỗ quái quỉ nào gọi tới,vì gọi vào di động thì số đầu tiên hiện lên cũng phải là 0 chứ nhỉ. Chưa kịp nghe thì thấy tắt luôn. 2 giây sau thì điện thoại lại rung, lần này là một số di động. Mình moshi moshi 2 lần, chả thấy nó trả lời, thế là mình vứt máy ở ghế luôn, cứ để mở thế, nhưng chả thèm nghe. Lúc sau quay lại thì thấy tự động tắt rồi. Đúng là bọn chập cheng leng keng mặt xà beng
  8. vietquang1982

    vietquang1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    1
    Hôm đi học tiếng Nhật, thấy cô giáo nói người Nhật hay ngắm hoa, một là hoa anh đào ( cái này thì biết ), hai là fưsi ( cái này thì không biết thế mới đau ), có bác nào biết không vậy.
  9. regret

    regret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Em biết làm sao đây khi em nhớ anh thế này, anh ở gần em lắm mà tại sao em không thể đến bên anh. Em chẳng thể cứ bản năng như ngày xưa mà đi thẳng đến, đứng trước cửa nhà anh. Giờ đây nỗi nhớ anh chỉ có thể dấu kín trong lòng. Đến bây giờ em vẫn không hiểu nổi anh có hạnh phúc không khi bên anh không còn em nữa, em đã nghĩ rằng anh rất yêu em, anh chẳng thể xa em đươc. Vậy tai sao anh lại rời xa em thế khi mà anh cũng rất yêu em mà. Có lúc em thấy thương anh lắm, thương cho cai suy nghĩ của anh, sống với suy nghĩ như thế anh sung sướng, hạnh phúc hay là đôi lúc nào anh lại thấy quặn đau? Anh tự cho là anh đúng để rời xa em, anh cố gắng để quên em. Em cũng như thế, cũng cố gắng để quên anh, cố gắng sống mà không nhìn lại phía sau mình. Có lúc tưởng chừng em đã quên anh, để một ngày như hôm nay em lại run rẩy với những cảm xúc của 2 ta ngày trước. Làm sao đây để mỗi ngày của em lại vui như trước lại tung tăng từng bước lại hồn nhiên như chưa bao giờ biết buồn cả. Sao anh vội vàng yêu một người con gái khác để rồi chính anh đau khổ. Anh biết không khi biết rằng anh và người con gái sau em chia tay nhau, em còn buồn hơn nữa, bởi vì tận trong con tim em luôn muốn anh hạnh phúc va suôn sẻ. Tình yêu của em dành cho anh em sẽ cất sâu vào một góc trái tim em . Và mãi mãi em mong anh hạnh phúc.............tạm biệt tình yêu của em
  10. regret

    regret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ đi thi lại môn thống kê, cái môn này tớ không biết một cái gì cả, không đi học một buổi nào. Nhưng đúng la buổi sáng bước chân phải ra trước thành thử may mắn lạ lùng. Hôm nay ông thầy thể dục coi thi môn thống kê. Bình thường ông ấy ghê gớm lắm, không đi học thì ông ấy điểm danh cho bằng chết, thế mà hôm nay không biết ông ay ăn sáng cái gì ma dễ tính thế. Chiến hữu ngồi cạnh tớ đua bài cho tớ chép. Ông ấy mặc kệ để tớ thoải mái tung hoành. Thế là tớ chắc chắn sẽ qua môn thống kê. hehe Thầy thể dục yêu quý từ giờ em sẽ chăm chỉ đi học thể dục hihi.......niềm vui khôn tả!!!!!!
    '' '' Cause i love u i need u my love 4ever
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này