1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoangtu, mình rất quý và thông cảm với bạn. Bạn đi làm rất bận vậy mà vẫn cố gắng ở nhà nghỉ ngồi chờ. Uống cà phê như bạn thật tao nhã. Mình rất ngưỡng mộ.
    Hôm qua, bạn có ở nhà nghỉ không mà sao mình gọi vào số điện thoại của bạn 10 lần thì đều thấy một giọng nữ thật ngọt ngào thông báo là bạn đang bận vậy .
  2. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi đi sn Răng, tự nhiên cả buổi cứ nhớ đến con gái yêu của mình. Không hiểu bây giờ con gái "bé bỏng" đang trôi dạt ở đâu nữa?
  3. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng thì cũng đăng nhập được vào cái ttvn này, cứ tưởng lâu ko dùng thì nó đào thải luôn cái nick của mình.
    Hôm qua hôm kia, thấy nhức đầu mệt mỏi, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, hắt xì hơi liên tục. Giờ mới hiểu ''bố già'' đang nghĩ đến mình. Ko biết giờ bố đã đi bước nữa chưa. Con gái vẫn yên ổn ở cái chốn thời tiết thất thường này, chắc chả đi đâu đâu bố ạ, cùng lắm là chạy loăng quăng vài vòng rồi về.
    Bố chuẩn bị của hồi môn đi, năm sau con về con lấy chồng luôn đấy!
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Con Bung kinh xế. Có phải chồng mà năm sau mi lấy là cái anh gì cứ thỉnh thoảng lại rủ rỉ với mi là "I know you need a man. I know you need drugs " đấy á. Biết ngay mà
  5. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ôi, khổ thấn con gái, đáng lẽ hồi đấy bố cũng định ở lại đến tháng 9 này mới về, giá mà con nói qua đấy đi học sớm một chút thì bố cũng ở lại hi sinh cái thân già kiếm tiền nuôi con ăn học... Bournemounth vào hè chắc đẹp lắm con nhỉ? Con có hay lên LD đú đởn ko đấy? Nếu trước khi về qua LD báo cho bố một câu để nhờ mấy thằng bạn già đi tiễn nhé he.....
    Ôi, chưa đi được bước nữa mà con gái lại đang "trôi dạt" xứ người, nhà nát hết cả rồi. À, hôm nọ thằng Răng nó bảo là có khi bây giờ con đang làm má mì ở một cái hotel nào đó bên UK rồi cũng nên....
  6. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Lão già kia lọ mọ ác nhẩy, lang thang khuya khoắt thế này gặp cướp thì khổ.
    Hôm nào đi uống DIỆU đê..........
  7. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Con Mit: xời, cái thằng đó nó đăng cặp bồ với restaurant manager rồi. Cứ đi ra đi vào là 2 anh chị cười hề hề với nhau. Nhìn ngứa cả mắt!
    To Bố già: con bỏ cái chốn Bournemouth nightclub đứng thứ 2 cua UK sau LD từ tháng 3 rồi, giờ đang trôi dạt ở Studland Bay, ngay gần bãi biển NUDE luôn hehe. Ngày ngày, tắm nắng trên bãi biển, vào rừng hái hoa bắt ****, đôi khi lạc bước (ko cố tình) vào bãi tắm nude, kể ra cuộc đời cũng thi vị. Mà xời, mấy ông bạn già của bố, bố cứ hứa hươu hứa vượn, đợt tháng 3 lên LD có thấy nhời nào của bố đâu
  8. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đẳng cấp pro, kinh doanh sang cả bãi biển rồi . Đúng là chuyên nghiệp. Đời, chả biết đâu mà lần.
  9. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Oài lâu lém không vào JC cờ lúp này, tự nhiên hôm nay mát giời vào ngía tí mà thấy như cái chợ. Các con Răng, Bung, mít, HT cả lão già Banker buôn bán ác chiến...
    Em bé Stinger về rồi đấy, lúc nào làm phát ọp ẹp đi
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Vâng, toàn cảnh cuộc sống của con Bung - người giáo viên nhăn răng của JC ta ngày nào đây:
    - Sáng: phơi nắng ở bãi tắm nude.
    - Trưa: vào rừng hái hoa, bắt ****.
    - Tối (đoạn này nó giấu, ko kể): chơi bịt mắt bắt dê với công (công). Bà con vào blog của nó xem ảnh thì rõ.
    Đấy, cuộc sống nó thi vị như thế đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này