1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện (part III)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi takeshikazuo, 13/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Bao nhiêu là đủ đây!!!
    Lòng tham của con người là vô đáy mà. Có voi đòi tiên
    Với tớ, Đủ là, 1 gia đình hạnh phúc, 1 công việc ổn địnhcho cả 2 vợ chồng, 1 chỗ chui ra chui vào qua ngày ở HN cho tiện việc làm việc và sinh hoạt. (nếu kinh tế dư chút ít thì càng tốt)
    Tạm thế đã, nhưng mà có vẻ vẫn còn quá xa vời
  2. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm một tý các bác ạ, vài "tý" là đầy ngay ấy mà. Năm tý qua rồi năm sửu chắc sẽ đầy hơn nhiều. Mình tuổi sửu nè
  3. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    TTVN mấy hôm nay cufng nghi? ăn Tết hay sao ấy...
    hik, ttvn cufng biết ăn bánh trưng,
    ăn nhiê?u đến cơf không co?n chạy được, không co?n quote được, không co?n reply được, không co?n post ba?i được...
    BAKẠ dane!!!!!!!!!!!
  4. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Ừ, mấy hôm liền định post bài mà không đươc, bực thật
    Hôm nay chính thức xong report, kết thúc học kỳ thứ 2 ở Nhật.
    Học kỳ này bắt đầu phải viết Report bằng Tiếng Nhật, 4 report liền, cái ít là 3-5 trang, cái nhiều là 10 trang. Tất nhiên là Tiếng Nhật Kỹ thuật thì cũng không yêu cầu cao lắm :D
    chỉ có cái report về Risk Management thì bị sửa đỏ kín cả bài, sửa từng chữ, dấu chấm, dấu phảy của Tiếng Nhật luôn ( dù nội dung không bị sửa nhiều)
    Dù sao cũng đã xong, thấy viết Report bằng TNhat cũng không phải là quá khó như học kỳ thứ nhất vẫn nghĩ ( Học kỳ 1 chơi toàn English, có 1 cái phải viết bằng Tnhat thì bạn dịch hộ đến 70% keke )
    Nhân tiện cảm ơn ông bạn Takeshi tối qua còn lọ mọ cùng mình chỉnh sửa report :D
  5. tmc7689

    tmc7689 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Hết tết, lại chuẩn bị pải lao đầu vào học rùi
  6. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Sức hấp dẫn của cái Bánh trưng ghê gớm thật
    Ăn vào dính miệng
    dính cả tay...
    cả cái tờ tờ vờ nờ tuần này vắng tanh
    Hnay trời mưa, mây mù, tối om om... cơ mà cũng cứ đi phiêu bạt giang hồ chộp mấy cái ảnh coi chơi.
    Đến mùa UME rồi,
    Đâu đó trên những con đường, những cây đào, cây mai nở thật đẹp...
    Bông, nụ rực rỡ bất chấp cái bầu trời u ám
    Còn khoảng một tháng nữa cho UME nở rộ, khoe sắc.
    UME của Nhật có thật nhiều loại, có những loại đẹp đến bất ngờ, sững sờ
    và tựu chung, những cây UME trong mỗi gia đình, trên các con phố đều có một nét chung là rất TỰ NHIÊN, và CỔ KÍNH...
    chứ hông phải đào, mai dạng CÀNH như ở nhà mình
    Mở rộng tầm mắt một chút, cái mà mình vẫn gọi là SAKURA của Việt Nam,
    cái mình vẫn gọi là hoa đào, đào phớt, đào hồng, đào mận, đào abc
    cái mình vẫn gọi là mai vàng, mai nhụy, mai trắng, mai mơ...
    cái mình vẫn gọi là mơ, là mận...
    Bên này nó là UME hết...
    Và nó còn nhiều loại hơn cả nhà mình
    Ngày mai trời nắng, đi tác nghiệp tiếp
  7. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Lại nhắc đến Tết, hết Tết rồi còn đâu Tết năm nay vẫn như mọi năm:
    - Ca mãi khúc Khải hoàn "Bán mặt cho Bếp, bán lưng cho cái Tạp dề - Hì hụi nhặt rau, hì hục rửa bát". Từ hôm 29 Tết đến tận mùng 7 nhậu nhẹt 1 vòng nhà các cô dì chú bác anh chị. Chẳng được đi đâu chơi, không sang lại bị giận sấm giận sét. Không khác gì cái máy rửa bát kiêm chân lon ton trông chừng 1 tá trẻ con, quỷ sứ, ở đâu ra mà lắm thế ko biết Tết nhất gì thế này áh??? Hưk hưk Có khi lấy chồng như mấy bà chị họ, ngồi rung đùi chả phải làm gì
    - Đã thế lại càng ngày càng ít lì xì May mà nhanh trí dụ dỗ 2 đứa nhóc ở nhà "Đưa xiền Chị giữ cho ko ông Ọp lấy mất đấy, ko đưa C ko mua kẹo mí cả tập tô cho đâu" Hý hý
    @ A Takeshi: Bánh CHưng ạh Nhắc đến lại xèm bánh chưng rán Bánh chưng bên đấy ngon không A?
  8. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Box dạo này èo uột quá. Ngay cả mình cũng chẳng biết post gì nữa. Dạo này cày iKnow suốt. Cũng lên trình được một chút :D
    Arigatou iKnow
  9. DJs

    DJs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    dạo này hàng hoá ế ẩm , khách khứa đi đâu hết chủ quán chán đời bỏ quán theo gái tí tởn , tại TTVN dạo này chuối vào 10 lần thì đến 9 lần out of service , 1 lần vào đc xem thì lỗi ko đăng nhập đc (chỉ đc nhìn ko đc nói và sờ mó ) , tết muốn vào chúc tết a e trong box cái mà chẳng đc , giờ ăn nhiều bánh chưng quá , đầu óc lú mề rùi chẳng nghĩ ra câu gì để chúc nữa để tết sang năm chúc cả thể vậy
  10. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    ổT,óđỗàOóÔóđóổ-âó" óêó,ó,ó,ó,ó,ó,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này