1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện (part III)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi takeshikazuo, 13/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nằm mãi mà chẳng ngủ được mà nước mắt cứ không dừng lại được cơ chứ. Tự dưng lại nhớ...
    Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi.
    Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.
  2. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    ó,óăùẳ-ùẳ.ồ^?ùẳóf.ó,Ăó,Ôóf^ófófó,ùẳ​
  3. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Chán quá
  4. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    sao lâu tối quá vậy trời.
    lại đói rồi....
  5. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mang tiếng học tiếng nhật mấy năm trời,.... vậy mà ...nghe người nhật nói không hiểu gì hết Nói chuyện mấy ông người nhật cứ bắn như điên ấy, lại cứ nghĩ mình là người nhật thì phải
    Có lẽ phải khăn gói về nước học lại thôi, học bên này ko thấy có tác dụng
    Có ai động viên mình cái nhỉ
  6. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường ở huyện :D
    Anh ở đây 2 năm trời, nếu mà họ ko nói trực tiếp cho nghe thì cứ như sấm bên tai ấy. Chỉ nghe dc sô đệt nề thôi :))
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    ừ...Nếu mà nghe 2 người Nhật nói chuyện với nhau thì đúng là hơi khó nghe, vì đôi khi họ dùng tiếng lóng, rồi từ địa phương,v.v....
    Điều đó không có gì lạ. Ngay cả tiếng Việt, nghe mấy Hotgirl của HJC bắn liên thanh nhiều khi còn chả hiểu các nường ấy nói gì nữa là. Chưa kể là bạn vào mấy vùng sâu vùng xa của VN như Tây Nghệ an,..... thì nhiều khi nghe tiếng Việt mà như nghe ngoại ngữ luôn. Thế cho nên không thể đánh giá việc không nghe được có nghĩa là trình tiếng Nhật của mình kém được.
    Nếu họ nói với mình mà khó nghe, cứ bảo họ: ông nói chậm chậm cho tôi nghe. Thế thôi, ngại gì. Rồi dần dần nghe sẽ quen tai.
  8. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Nhất trí :D
    Nghe bọn Kansai ben nó nói thì pó toàn thân luôn ấy chứ. Còn nhớ tết năm ngoái đến nhà 1 cô giáo ng Nhật ở Osaka chơi, ông bố cô giáo rất thích nói chuyện với ng VN ( vì ông sang VN rồi mà), nhưng khổ cái phải có cô giáo phiên dịch mới hiểu được, vì cô giáo nói theo TNhat TOKYO mà :D, ông bố nói giọng Kansai :D
    Tương tự, nghe mấy thằng trong Lab nó nói chuyện cũng thế, tự dưng thấy nó cười ầm lên ( Cả Lab), ừ thì mình cũng cười chứ có hiểu mẹ gì đâu :D
    Nhưng quan trọng là nghe thầy giảng cũng tạm tạm, nghe thông báo từ loa phát thanh của trường về cúm được nghỉ 1 tuần vẫn hiểu, ngồi nói chuyện với gái Nhật vẫn hiểu ( chắc nó nói với mình nó cố tình nói chậm :D) thế là ok rồi. Không mong gì hơn
  9. jeepfer

    jeepfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    bùm
  10. sakuramoo

    sakuramoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    OECD là cái của khỉ j mà đời mìh khổ thế này.dịch tài liệu...jiết chết bọn qhệ Ktế qtế đi.gru gru
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này