1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện (part III)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi takeshikazuo, 13/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jeepfer

    jeepfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn đại ra Map.
    Lên 東京 ngay, lên khẩn trương đi bác ơi. Có em Mab chờ bác kìa
  2. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    giờ thì rằng thì là mà....giá mà có anh je fờ rơ ở đây ....thì em sẽ kí cho anh je fờ rờ lủng củng đầu luôn nhé.....suy luận linh tinh
  3. coofhair

    coofhair Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong mà buồn......k biết ở nhật có nghiện ngập trộm cắp k? có chovang chuyên đè đầu cưỡi cổ dân lành k?có tiền trắng thành đen đen thành trắng k?
  4. jeepfer

    jeepfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    cứ kí = "? ở ava ý nhá. Có mấy đầu a cũng đưa ra cho kí hết?sợ người kí mỏi thôi
  5. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tại sao? tại sao? tại sao?
  6. jeepfer

    jeepfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    vui vui
  7. NoSugarPls

    NoSugarPls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    [fear] Trắng trời mưa rơi [/fear]
    [bitter] Đen đá không đường [/bitter]
    [silent] Sách còn bỏ dở [/silent]
    [real] Life! [/real]​
  8. arikas

    arikas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cầu vồng sau 1 ngày mưa Hy vọng mọi việc tốt đẹp
  9. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày ******** gì thế không biết????
    Sáng chạy vội chạy vàng vẫn trễ mất 5s giờ tàu
    Đến giờ ăn trưa, đi ăn cơm thì đến hạn kiểm tra tháng máy mà quên mất, lại lục cục leo cầu thang bộ. Phòng mình lại ở tầng 7 cơ chứ
    Cơm về xong lại họp với họp... họp gì mà căng với thẳng thế chứ
    Tối còn ko đc về sớm... trời mưa mà...
    Thế là lại rủ nhau đi nhậu
    Gọi điện cho 1 em bé xem lúc nãy gọi cho mình có việc gì không?
    Hoá ra ứ phải bé ấy gọi cho mình, mà bé ấy gọi cho MAPGIS, nhưng ko đc nên gọi để hỏi số của Mapgis mà thôi
    Oan thế cơ chứ
    Chưa hết, trên tàu về gật gù thế nào... rơi Ố nó mất con 923SH trên tàu rồi....
    Con này nó có kém con I.Phone của Mapgis mấy đâu cơ chứ. Giá như nhau đấy
    Ah, con 923SH đó hiện tại đang nằm trên ga Takaosanguchi, cách ga nhà mình 1 ga... Sáng mai mới lên xin lại được. Dù sao vẫn còn may hơn ông bạn... nhỉ?
    Hôm nay đúng là ngày "hậu MAPGIS".../...
    Đen như chó mực ấy
    --------------------------------
    Ah, nhìn thấy có mấy cái topic Spam, chưa tiện khoá, xoá, cảnh cáo nọ kia...
    Mai mốt bình tĩnh lại, tớ sẽ tính cả gốc lẫn lãi./.
    Giờ đi ngủ đã./.
    Hjhj
  10. Ojiisan

    Ojiisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Công nhận tuần này ĐEN, trưa nay đã thịt chó giải đen rồi mà đến tối vẫn chưa thấy sáng sủa ra tý nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này