1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện (part III)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi takeshikazuo, 13/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
  2. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    .?,^
    đây là anh chụp tàu vũ trụ đi ngang qua mặt trời
    link:
    http://www.khoahoc.com.vn/khampha/vu-tru/23773_Chup_anh_tau_vu_tru_di_ngang_qua_mat_troi.aspx
    Những bức ảnh gây sốc mới tiết lộ tàu con thoi Atlantis và kính viễn vọng Hubble khi cả hai bị mặt trời ?oin bóng?.
    Những bức ảnh được nhiếp ảnh gia Thierry Lagault chụp vào ngày 12 và ngày 13 tháng 5 trước khi các hành phi hành gia của Atlantis bám được vào Hubble nhờ những cánh tay robot của tàu để bắt đầu công việc đầy thử thách trong không gian nhằm sữa chữa kính viễn vọng Hubble lần thứ 5 và cũng là lần cuối cùng.
    Tàu vũ trụ bay quanh trái đất với tốc độ 17.500 dặm một giờ (khoảng 28.163 km/h) ở độ cao gần 350 dặm (563 km). Cả Atlantis và Hubble đều đi qua bề mặt của mặt trời khoảng 0,8 giây, Legault cho biết.
    Cả hai trông như hai nốt kim châm tí xíu màu đen trên bề mặt rộng lớn không tì vết của mặt trời. Nhưng nếu phóng to hơn chúng ta có thể phân biệt được rõ.
    Trong bức ảnh chụp ngày 12 tháng 5, tàu Atlansis có thể được nhận diện rõ ràng qua bóng. Mũi của nó hướng về quầng sáng của mặt trời, còn đuôi, mạn phải tàu có thể được phân biệt rõ ràng.
  3. NoSugarPls

    NoSugarPls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng, không hiểu sao lại thèm 1 cốc Lipton nóng không đường đến thế. Có lẽ bởi vì đầu nóng nhưng tim lại lạnh. Từ đầu tháng đến giờ toàn gặp chuyện không vui, chỉ muốn bỏ lại hết sau lưng mọi thứ để đi đến 1 nơi thật xa, thoát khỏi những muộn phiền, áp lực; gia đình và bạn bè, mọi người làm ơn đừng như vậy mãi.
    Lâu lắm rồi, tưởng chừng như đã thoát khỏi cái hố sâu thăm thẳm không lối thoát đó. Mọi chuyện lại tái diễn, dường như chưa bao giờ, chưa bao giờ thoát khỏi.
    Tìm 1 lối đi?
    Được NoSugarPls sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 21/06/2009
  4. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    huhu ....cả nhà đi sapa....Hội cấp 3 họp lớp đi Cát bà....hnjc họp Kara.....
    Mình ở bên này ngồi học thi....huhu ko thể chịu đc ....mọi người ở nhà ăn chơi ghê wá
  5. jeepfer

    jeepfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    ổ.Êổưâó,ôófÂ
  6. sakuramoo

    sakuramoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ngày mai em để tang anh
  7. NoSugarPls

    NoSugarPls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    đời vẫn đáng sống
    Được NoSugarPls sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 25/06/2009
  8. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ...4h sáng đi ngủ ( đc một em trai có giọng đọc rất truyền cảm kể truyện cho nghe).....6h sáng bừng mắt tỉnh dậy...mắt thao láo ...ko ngủ đc nữa đành dậy ( dạo này mất ngủ trầm trọng)
    Và ....một cốc cafe ,bánh mì với butter (món khoái khẩu mỗi buổi sáng) ....nghe nhạc ....chuẩn bị sách vở ....và một ngày mới bắt đầu
    Bước ra ban công ...thấy hôm nay mình yêu đời đến lạ ....thấy tươi sáng wá.....hít một cái thật sâu để tận hưởng hương thơm của sớm mai......Ôi Chào em chào xinh tươi ....nào giày nào áo nào chút má hồng môi son ta đến trường ....hihi
  9. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu ngày chịu cảnh trời nóng oi bức.Tự dưng chiều hôm qua mưa to,mưa như bão í,ướt như chuột lột xe máy em trai đi,đi xe đạp cứ như là đèo thêm con gấu hơn 100kg đằng sau ấy.Gió thổi to,may mà cũng thuộc tuýp người mập mạp kô thì gió thổi bay vào vệ đường
    Trời mát nên người cũng phởn hơn hay sao ấy nhỉ,gặp anh bạn tự dưng lại thái độ với mình tức ơi là tức,nghe cái kiểu nói ấy muốn đấm cho mấy cái .Trời cứ râm mát cho giấc ngủ của em và cả nhà ngon hơn hehe
  10. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    từ mai tu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này