1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện (part III)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi takeshikazuo, 13/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    ọáfổo^ọáưổ-ơóó"óÔổƠó,
  2. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ngủ gật lúc làm vì số lượng bệnh nhân đến nhập viện ít quá.Đợt này vắng vẻ quá đi mất,thôi cố gắng haizzzz còn 5 tháng nữa là kết thúc hợp đồng lại được bay nhảy tự do,thỏa chí học hành,bõ công 1 năm đi cày kéo kiếm tiền đi học.
    Hôm nay có 1 trường hợp :1 bệnh nhân vào nhập viện có 3 người con đi cùng,3 chị em cô í gom lại được 6.500 đồng,khi đi mang theo hơn 1triệu,vừa dừng xe ở bệnh viện đa khoa thì các chú công an phường xịch xuống bắt phạt hơn 500k,giờ bọn công an phường còn ăn chặn, và chém dân ác hơn là csgt.Vào bệnh viện nhập viện hết 550k,trưa gom lại còn 6,5k mua 2 cái bánh cho 3 người ăn,và 1 bát cơm +3 miếng đậu nhỏ cho người bệnh hichic,nghĩ mà cám cảnh.May hnay 2 mẹ con mình ăn cơm ở ngoài viện,thấy người ta khổ quá,gọi cô ấy lại múc cho 1 bát tô canh cua,với 3 miếng giò.Mẹ bảo làm phúc như làm giàu,chiều cô í lại vào khoa xin mẹ chai nước sôi,và cho vay 200k để có tiền mua cơm và làm nốt các thủ tục ở bệnh viện.
    Có bác sĩ tay nghề kém,toàn gạ bệnh nhân về nhà khám,đưa card để hẹn về nhà,khám còn chả nói rõ là bị bệnh jì,BN cứ bảo là e bị viêm phế quản,mình xui vào gặp thẳng trưởng khoa,ở đây có khoa về viêm phế quản,e cứ gặp bác già già thế nào cũng được vào viện hé hé,mình toàn bán đứng bác sĩ kia thôi,nhưng ai chả có lần bị bệnh,phế quản kô chữa khỏi thì bị nặng cũng quá tội,có bệnh thì phải chữa
    Ở bệnh viện này toàn người nghèo,bị bệnh do lao tâm lao lực nhưng mà họ tình nghĩa,mình ghét mỗi cái là cứ ai vào là phải phong bao biếu bác sĩ,y tá,biếu khoa,kô thì nằm 1 góc.Ăn từ phòng khám cho đến khoa.Chú ruột của mẹ mình còn bị tràn dịch,chọc được 4 lần,biếu khoa 200k,bác sĩ trưởng khoa 200k.Đến lần chọc thứ 5 bác sĩ hỏi ông thật thà bảo là chọc được 4 chai bác sĩ bảo là chúng tôi cấp cho ông bao nhiêu chai chúng tôi biết.Nhưng chai Hồ Chí Minh cơ mà từ bé đến giờ chả biết chai đấy là jì há há,mẹ là nhân viên ở viện cũng chả thoát quy luật biếu xén.Cứ hôm nào truyền hoa quả là lại được thông báo chị Oanh ơi hôm nay chú chị lại được truyền Ăm leck ,lại phải vác tiền lên biếu,chú chai HCM 200k,trưởng khoa 100k,y tá 100k.15 ngày nằm viện sơ sơ 800k chưa kể các thứ khác,cơ mà các bác sĩ y tá ở viện này vẫn nhiệt tình chán so với viện đa khoa .
    Thằng em con cậu mổ ruột thừa,do 4 ngày mẹ nó để ở nhà vỡ ruột,tràn mủ ra ổ bụng,do quen biết nhà em biếu ca mổ tất tần tật có 800k,trong khi đó các nhà khác 1tr5,rửa vết thương 20k/lần,biếu bác sĩ mổ chính 200k để cám ơn toàn thuốc tốt thuốc xịn,lúc thanh tóan ra viện cô y tá còn bảo em cảm ơn,cơ mà bố nó là người mù,tiền chả có,với lại xin chữ ký là trách nhiệm của các bác í,các bác í kô xin cứ chỉ e e đi xin,e chả biếu jì hết,thế nên thanh tóan xong e về thẳng.Thật ra bác nào làm hay giúp đỡ em cũng cảm ơn hết rồi,e là người chả thích đút lót,có lẽ lần sau e vào các bác í nhớ mặt căm em lắm.
    Biết bao h người dân mới khỏi khổ vì đi chữa bệnh,có người đi chữa bệnh phải bán máu.Làm ở đây gần 1 năm ngấm đủ thứ,hiểu vô số thứ,lắm loại comple,cavát mà cư xử ko bằng người dân ít học.Còn đa số là những người tình cảm ,thật thà,mình giúp họ cũng chả mong họ giúp lại,nhưng vẫn có người khác giúp mình
  3. jeepfer

    jeepfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    óf~ó,Âóf?ófó,Đ
  4. hurjun

    hurjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    ófzó,Ôó,ófôó,áófÊó,ó,ẵófó.ó,"óđồđảổ-ó?óSổ,"ó,"óó,'ỗ"ó-ọáSó'óắóT
    ófzó,Ôó,ófôó,áófÊó,ó,ẵófó.ó,"ó?ó"ồ?ƠỗƯó,'ỗƠ^ó,SóắóT
    Được hurjun sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 26/06/2009
  5. hurjun

    hurjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Michael Jackson, Rest in Peace!
    Được hurjun sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 26/06/2009
  6. sakuramoo

    sakuramoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    tôi để tang tôi.
  7. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 5h15 mò ra khỏi nhà roài. Vừa về đến nhà xong. Đi lòng vòng 2 tiếng để ngắm biển. Hôm nay học được nhiều thứ quá. Biển Niigata vào buổi sáng thật đẹp. Mình còn ra tận phía cây cầu nhỏ bắc ra biển chứ. Thế mới thấy người Nhật kỳ công để xây dựng các công trình lấn biển. Lại còn làm đường ngầm chạy dưới lòng sông nữa chứ. Lại quên không mang theo sổ để ghi từ mới, hôm nay học được nhiều từ mới nhưng lại quên roài.
    Chẳng hạn như: ,osTなはま?岬sみ.き?可.sつO,",?,?,?,Lúc đứng ở bờ biển để ý mới thấy đường chân trời cong cong kiểu hình tròn --> thế nên trái đất mới tròn,ka ka.Hôm nay mới biết đi bằng tàu từ Niigata đến Hokkaido hết có 7000 yên, rẻ hơn đi máy bay nhiều, học thêm được bao nhiêu thứ.
    Lại còn hiểu thêm về f"ooO của Nhật nữa chứ. Tính tổng f"ooO của Nhật có tất cả là 47. Trong đó f có nghĩa là 東京f," có nghĩa là O-海"?o là gồm 大~o và??京fo,còn lại là 43 oO.
    .......
    Ngày mai đi ra phía sân bay Niigata ở gần biển chắc sẽ lại học thêm nhiều từ mới và thêm nhiều điều mới. Ngày mai lại viết tiếp vậy...
    Đi ra biển về tự nhiên thấy người khỏe khoắn hẳn lên, hy vọng sớm khỏi H1N1(đang nghi ngờ...) để còn tham gia kaiwa cùng mọi người tối nay chứ...Tự nhiên bắt đầu thấy yêu Niigata roài.
  8. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    5h mắt nhắm mắt mở,mẹ gọi dậy,đi mua đồ ăn sáng cho ông chú ruột của mẹ.Sớm như này đã hàng nào bán đâu,ở trên tầng 2 con Tròn đang gào,dưới tầng 1 con Hói đi chơi đêm về gọi cửa ,sáng ra đã ức chế hichic con Tròn cứ kêu lại lên oánh cho mấy oánh cảnh cáo vì tội kêu gào,hôm nay trời mát thèm ngủ vì đêm qua thức cũng khuya thế mà.Mà bà thím của mẹ cũng lạ có hôm gửi trông 4 ngày,cứ công việc ở nhà con ******* lên là lại gửi nhà mình trông ông,nhà có 3 bà con,2 bà đi Đài Loan,1 bà ở nhà nhà chồng sợ ra viện lây bố nằm 20 ngày ra được 3 lần,mỗi lần chưa được 1h đáng nhẽ kô lên trông bố được thì công việc ở nhà ruộng vườn chăm lo,đây thì kô ,mình chả ngại giúp,nhưng nhà mình cũng bận bỏ xừ,bao nhiêu việc kô tên.Lắm hôm đi làm về nấu cơm,chưa kịp ăn mang ra ông chả ăn,ông bảo tao ăn cơm bụi rồi.
    Mà thôi hôm nay là 1 ngày mát trời,hi vọng hum nay tính sẽ mát c/s sẽ lại tươi đẹp hơn hêh
    Được meo_munhn sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 27/06/2009
  9. trangnq88

    trangnq88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ chít đi được
  10. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Pé bên trái có kuôn mặt và nụ cười giống Yô nhà miềng nhểy?
    Chỉ là giống thôi, hay là .....pé Yo đi Parttime đó
    -------------------------
    28.06.2009:
    Takeshi xóa ảnh đính kèm, vì theo yêu cầu trực tiếp của Yoshiha, nội dung ảnh đượcnhận định là làm ảnh hưởng xấu đến cá nhân (Yoshiha)./.
    được Takeshikazuo sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 28/06/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này