1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện (part III)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi takeshikazuo, 13/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangnq88

    trangnq88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ốm roài
    Đau họng, đau đầu, sổ mũi đấy có phải dấu hiệu của H1N1 k nhỉ

  2. DJs

    DJs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mưa , mưa , trời mưa to xế , đang làm việc thấy nước hắt qua cửa sổ , hắt vào tay thấy man mát , giật mình nc đâu ra thế, thì ra trời mưa từ lúc nào mà mình chẳng biết , mình đúng là "con người của công việc " ( mình hay tự đặt cái biệt danh này vì mỗi khi hết giờ mấy thằng làm cùng thường gọi "hết giờ về nghỉ thôi " , mình quay lại nói :" bực thật , đang làm cứ gọi về ! tao còn muốn làm việc cho "chồ" ( shachoo ) , còn đang cống hiến cho công ty nhá , về là về thế nào ! tao là con người của công việc đừng có kêu tao nghỉ nhá " , rồi quay ra nhe nhởn với chúng nó , hehe ) ,
    ngắm mưa 1 lúc rồi quay ra hỏi thằng ngồi cạnh " it''s rainning hard , shower ! japanese talk is " ame ippai desu ka " ! right ? " , nó cười , cái kiểu cười đểu , rồi ko nói gì ! mình lại hỏi lại : " watashi right ?? " nó gật đầu rồi lắc lắc , mình chả hỉu , thôi kệ học bồi kỉu này cũng đíu ăn thua :D , tiếp tục làm việc đc 1 lát thì thấy tiếng huyên náo , tiếng gọi nhau í ới , tiếng la , tiếng hét , "ơ đánh nhau à ! lạ nhỉ lâu rồi ko đc xem oánh nhau , mình chạy ra ngoài xem thì ra là nước ngập hết công ty , và đang tràn vào các phòng , mình chạy nhanh về và lấy thùng xốp , bìa các tông chặn ngay cửa lại , ngồi đc 1 lúc thì trưởng phòng đến nói : " sếp kêu tất cả mọi người ra tát nước , mọi người đi lấy xô chậu , chổi rồi ra tát nước nhanh ko hỏng hết đồ đạc và tài liệu ! ra ngoài thấy lố nhố toàn người là người , người bê vác đồ đạc , người đứng chặn nước , người thì bơm nước , mình cũng cầm cái chổi ra đẩy nước về phía đứa cầm ống bơm hút nước đi , vừa làm vừa nghĩ bụng : " tưởng thế nào , cũng như quê mình thôi , mà chả bằng Hà Lội ý chứ , Hà Lội mưa to còn chèo thuyền đc cơ , thường thôi ^^ ,
    cũng gần hết giờ làm ,nước rút đc 1 ít , đi lại dễ dàng hơn , mấy đứa con gái rủ nhau định về , bị sếp gọi lại hết : " tất cả cùng làm , xong rồi cùng về ! " , ặc ặc ! mình cũng định tí nữa về , dở zời người đã mệt còn phải ở lại làm chán như con gián ! gần 8h mới dọn dẹp xong đâu vào đấy , sếp đến cảm ơn mọi người đã vất vả vì công ty rồi tất cả về , tổng kết lại có mỗi phòng mình vẫn khô ,ko dính nước tí nào , mọi người khen mình chặn nước nhanh , mình cười hí hí , nghĩ bụng : " chuyện ! ngta bao nhiêu năm đắp đập , tát nc ngăn bờ bắt cá rùi , tóm đc cả cá sông Tô Lịch , có thế này ăn thua giè " . Người mệt, đến bấm thẻ về mà nghĩ đến ở lại làm thêm thế này cuối tháng xiền được nhiều hơn cũng đỡ mệt 1 tí
  3. sakuramoo

    sakuramoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    (st)-nho*'''' la(m Chu Van An
    Sống trong Toán chết vùi trong .
    Những trái tim thấy Hóa kinh hoàng.
    Đêm mơ Văn lệ nhỏ hai hàng.
    Ngày Sử-Địa chập chờn ám ảnh.
    Anh Văn thức triền miên đêm lạnh.
    Ngập đầu Sinh nhụt chí anh hùng.
    Thêm Công Dân điệp điệp trùng trùng
    Gục lên sách, quên đời mười tám

    Được sakuramoo sửa chữa / chuyển vào 05:17 ngày 02/07/2009
  4. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc nghĩ sẽ yêu 1 người khác,rằng mình đã tìm thấy 1 nửa của mình 1nửa đúng nghĩa theo những jì mình muốn ko quá cao chỉ vừa tầm ,nhưng cuối cùng lại thất bại .Chả hiểu ăn bùa mê thuốc lú jì mà cứ như này,bảo quên nhưng mà chả quên được,son sắt chung thuỷ thế chứ lị.Kể ra mình thấy mình buồn cười quá đi mất thôi.
    Được meo_munhn sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 02/07/2009
  5. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đọc báo rồi tin tức thi Đh sôi sục ở nhà......thêm 2 ku Dê nhà mình cũng đang thi ,thấy hội nó vất vả ,nắng nôi mà thương ghê.....Thấy nhớ lại tầm 6 năm trước chứ mấy ( hik) mình cũng thế ....cũng vác giấy bút đi thi Đh như ai .....Hình như mấy hôm thi thời tiết có lúc nắng ,lúc mưa lúc lưa thưa hay sao ý.....3 hôm ông anh zai đều đến thật sớm đón đưa đi....mẹ còn bắt ngậm cái jì để lấy tinh thần ấy nhỉ....àh àh một cục sâm ...ôi nhưng mà mình toàn nhai hết xừ mất trước khi ra khỏi cửa haha.....và thế là lại đc cục khác kèm theo cái í ới của mama thân yêu .....hik nghĩ lại thấy nhớ lắm,nhớ thật cái khung cảnh ngổn ngang lúc đến trường thi....nhất là có hôm thi mà trời mưa đột xuất thì ôi zời ơi đường trước cổng trường Ngoại thương như một bãi bày nhày....lầy lội kinh khủng( ko biết giờ sửa chưa nữa).........rồi hôm nào cũng đi rõ sớm mà vẫn tắc đường....chuối ko chịu đc......Àh cả 3 lần thi đều đc ngồi cạnh 2 bạn trường Ams rất xinh nhé hé hé ....1 bạn cùng tên với mình còn 1 bạn nữa tên Ly , 3 đứa thi 3 môn chỉ đổi chỗ còn vẫn ngồi gần nên là có cơ hội trò truyện làm wen hè hè......ấy ơi ấy àh suốt .....Hôm thi Văn mới choáng ....2 bạn kia xin đến tờ thứ 5 rồi mình mới ỳ ạch tờ thứ 3 .....ấy vậy mà dù cố lắm mình vẫn phải gác bút đầu hàng vì văn đã cạn từ đã hết nên ngậm ngùi nộp bài ngồi ngắm các bạn ý làm bài ......Ấn tượng nữa là có mấy bạn cùng phòng ngối cầm cưa với mấy anh zai coi thi hè hè ......thế là 3 đứa có dịp liếc xéo và hóng đểu hahha....thời ấy bùn cười thật trẻ con nữa....
    .....Nhớ cái ngày đi coi kết wả ...xấu hổ gần chết vì coi nhầm huhu.....mình với bạn Liên kia ko những cùng tên mà số báo danh cũng giống giống nhau chưa....thế là sau một hồi nhìn thì mình nhìn thấy con số rất chi ấn tượng 27.....hahha khỏi nói sướng thế nào khi chủ sở hữu của nó tên Liên ......Ấy thế mà đứa cháu thân iu của mình nó nỡ ném mình cái bụp xuống đất bằng lời phán " cô ơi nhầm rồi ,điểm cô đây này ".......hik tẽn tò ko chịu đc may mà ko phải khóc chứ lúc đó mà xem điểm xong mình mà ko đỗ thì chả có cái lỗ nẻ nào mà chiu........haz thế mà giờ đã 6 năm rồi đấy......xa wá...lâu wá .....nhớ wá
    chúc các bé thi ĐH năm nay thành công ....
  6. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    nGáPpppppppppppppppppppp!!!!!!!
  7. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Đợt này mưa suốt giỏi thức đêm và hay ngủ ngày sắp thành con heo béo tròn,ục ịch .Ngủ suốt cả ngày mà ko thấy đủ,cứ ngồi học được 1 lúc là lại vứt sách vở sang 1 bên,mò lên cái giường để đi khò
  8. NoSugarPls

    NoSugarPls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quay quắt
  9. NoSugarPls

    NoSugarPls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    vẫn nhớ
    vẫn chờ
  10. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đi thật rồi...!!!???
    Rip Michael!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này