1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện (part III)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi takeshikazuo, 13/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jeepfer

    jeepfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Mưa đêm
    trắng trời
    ếch kêu
    oam oam
    mưa kêu
    rào rào
    gió rít
    vù vù
    hàng xóm
    mộng du
    dã man
  2. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    な,"だ??,f
    -く??"っち??来"
  3. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Thay mat gia dinh, Rat cam on Take, Nobi va moi nguoi vi su nhiet tinh, chu dao va bua tiec thinh soan, ruou rat ngon.
  4. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật mất điện cả ngày hichic,đợt này mẹ ốm chả hộ mình trong công việc được 1 mình lọ mọ làm mệt,tắc thở, đã thế lại còn mất điện,được ngày nghỉ thì nóng,về nhà bà ngoại lánh nạn thì cũng nóng thế .Cắt điện cả ngày chưa đủ,đêm nó còn cắt thêm mấy tiếng,nóng,mẹ thương mình vất vả lại lên nằm cùng,quạt cho mình ngủ.Iu mẹ nhất,nhưng mà nóng cũng chả ngủ được .Haizzz cố gắng vậy ,mong mẹ nhanh khỏi ốm có mẹ làm cùng vui hơn ko cảm thấy mệt
  5. sakuramoo

    sakuramoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    bàn fím hỏg,gõ chữ bằg niềm tin,khốn khổ!
  6. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Nhật thực
    Sáng 7h30 kẻng bắt đầu làm thấy bác trưởng khoa khám bệnh vác cái chậu nhựa màu xanh đựng 1 ít nước mang ra trước khoa.Chả hiểu mô tê là làm jì,bác í bảo là sao ko thấy,phải chậu màu trắng,hoá ra là ngắm nhật thực ,em trai bảo bác nhìn qua vũng nước đọng kia kìa,hơi loá nhưng mà nhìn rõ,bệnh nhân chịu khó đợi tí ,ngắm nhật thực đã .1 góc của mặt trời đã lẹm ,cứ tầm vài phút 2 chị e mình lại chạy ra ngó qua vũng nước ,mấy bác bệnh nhân bảo ngó vừa thôi ko hại mắt ,cơ mà cứ tò mò,xem nó bị ăn lẹm bao nhiêu rồi,cứ áng chừng,các cô bác đang khám cho bệnh nhân thi thoảng lại hỏi nó lẹm nhiều chưa cháu .Xem hơn 30 phút mặt trời bị lẹm khoảng hơn 60% ,ở các khoa phòng ai cũng cầm 1 tấm phim X-quang để ngắm nhìn mặt trời ,cái này nhìn ko hại mắt mà nét như tivi plasma cơ quan ko thiếu cái này phục vụ các bác.Đến tầm 8h10 khi đã bị mặt trăng ăn khá nhiều,mây đen che mất,soi chán dưới vũng nước ,ngó lên trời chả thấy,đành ngậm ngùi vào làm ..Tiếc là ko có điện thoại chụp thời khắc huy hoàng này vì hơn 100 năm sau mới có
  7. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tối đi hát karaoke ở ocean club về.định bụng đi xem thế nào để mai sau còn dụ dỗ ứ iu hội vào đúng là đi cùng nhà kara có khác,mình đăng kí 10 bài dc hát nửa bài
    11h kém 15,chịu o nổi cơn đói hành hạ,đành bỏ về.vừa xuống chỗ để xe đã gặp 2 anh cao to( nhưng chắc o đen hôi ) đứng đợi nhìn mình cười cười
    ( nghĩ 10s: cười duyên thế nhỉ,hay wen ở đâu o nhớ???)
    để jữ hình tượng cô gái dịu dàng mình cũng cười lại
    a đầu đinh nói: chào e,nhìn e wen wen,để a đưa e về nhá?
    a đầu xù tiếp lời: e về đâu nhỉ?
    - dạ, e về văn điển
    - e nói thật hay e nói đùa??
    -theo a bên đùa bên thật bên nào lớn hơn? ( mắt chớp chớp)
    -...................
    -( thôi chết ,sắp đến 11h,ứ đùa nữa): thôi e đi trước,hẹn a 90 năm nữa về nhà e chơi nhé e chào 2 anh
    -.....( vẫn ngơ ngác)
    mà công nhận,2 anh cười răng đẹp thật,chắc là dùng colgate hương bạc hà cho hàm răng trắng bóng đây mà
    đói wa
  8. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật một đứa mình rất là ghét, cho nên, phải lên trên này HÔ:

    ^S^??."Y-S,でと?"-"まT??^S^

    Chúc Đại nương sang tuổi mới dzui, dzui... đừng đòi quà anh nhá ​
    Được Takeshikazuo sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 23/07/2009
  9. trangnq88

    trangnq88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bi giờ mới là 22:02 ngày 23-07-2009 , may quá, e k bị anh Takke ghét, k phải e, a nhỉ???

  10. tiendauroi

    tiendauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Huk...Tình hình là buồn ngủ rũ rượi roài, nhưng vẫn cố thức, nhảy vào đây để chúc mừng SN em gái cho h0ành...

    Chúc em gái thêm tuổi mới, thêm niềm vui và hạnh phúc.
    Chúc tuổi mới tràn ngập yêu thương và tiếng cười...[r32)].
    Vì đêm hôm khuya khoắt, nên tạm thời tặng em gái mấy khóm hoa mới hái trộm hồ gần nhà :
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này