1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện (part III)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi takeshikazuo, 13/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunshine60

    sunshine60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    4 giờ sáng! Nhà cửa, giường chiếu rung bần bật. Định bụng thằng nào ở tầng trên làm mạnh thế, không cho ai ngủ. Ai dè càng rung càng lắc tợn, mấy đứa trong nhà túa ra mắt nhắm mắt mở sợ vãi chưởng.
  2. sakuramoo

    sakuramoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em ngược đường,ngược nắng
    Ngược phố tan tầm,ngược chiều gió thổi
    Ngược ngày xưa để tìm về nông nổi
    Lãng du đi,vô định cánh chim trời......
    Được sakuramoo sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 15/08/2009
  3. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Sakuramoo trở lại với JC
    S帰,S?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,
  4. sakuramoo

    sakuramoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ước gì có người đáp lại câu thơ của e ngoài đời như thế.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Anh xuôi tay......
    .............mặc dòng đời xô đẩy.
    Mái nhà xưa........
    ............. hơi ấm có còn chăng?!

  6. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đã hiểu! Cực hiểu! Không lo ăn uống bồi bổ cho lại sức, cứ lang thang văn thơ mãi thôi
  7. sakuramoo

    sakuramoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    eo,Box JP nhà mình toàn văn nhân ẩn mình.
    @ A.Onami:hay lém anh ạ,nhưng đời mà thía này thì hơi bùn.
    @C.Yo : hông hỉu linh tinh chị nhé.tự dưng mún vào bviện lại để ngắm anh bsĩ.hehe
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tự dưng lại nhớ tới thầy Xuân - thầy dạy môn tâm lý học có 1 câu nói làm cả giảng đường im lặng,......và lớp sinh viên hồi ấy còn nhớ mãi:
    "Khi bệnh tật, là khi con người ta yếu lòng nhất. Và nếu các em tỏ tình vào thời điểm đó, cũng dễ thành công nhất".
    Đúng vậy, Sakura à.....
    Dù sao thì có lẽ khi em bệnh tật, khi em yếu lòng nhất thì người đàn ông duy nhất luôn ở bên em là anh bác sỹ.
    Lựa chọn gắn bó đời mình với người luôn ở bên mình trong những lúc khó khăn gian khổ nhất - đó là 1 lựa chọn thông minh.
  9. sakuramoo

    sakuramoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    em thề là bác Onami sama cao tay hơn cả thầy bác.
    công nhận bác giỏi thật đấy.
    @thoai,e stop câu chuyện anh Bsĩ đẹp zai ở đây,để dành đất cho cả nhà spam nữa chứ nị.
    @onami: pái phục,pái phục
  10. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    giờ thì đã khẳng định sakuramo em là ai bên FB......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này