1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện (part III)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi takeshikazuo, 13/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    ngủ dựng cần câu là ngủ như nào nhỉ
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    "Ngủ dựng cần câu" có nghĩa là ngủ xả láng, ngủ vô tư, không phải lo nghĩ, không phải căn giờ dậy đi học đi làm.

    Khi nào em có con trai, em sẽ nhìn thấy khi nó ngủ, nó dựng cái cần câu của nó lên.
    Còn giờ thì không có ai, kể cả Aqneo, có thể giải thích cho em bằng các dụng cụ dạy học trực quan cả.
    P/S: Cái Topic lấy chồng đếm ngược phát triển đến đâu rồi nhỉ? Đã kiếm được chú rể chưa em?!
  3. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quáaaa
    Ước gì được 1 lần ngồi trông nồi bánh Chưng Tết Nhân tiện vùi thêm ít khoai lang & mía nướng
  4. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Sặc, không nói sớm, nhà anh vừa đun bánh chưng xong hôm qua
  5. trangnq88

    trangnq88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Sặc, không nói sớm, nhà anh vừa đun bánh chưng xong hôm qua
    [/quote] Oái, anh k nói sớm, e gửi mấy cái bánh, nhà e vừa gói bánh xong, chuẩn bị đun
  6. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Sặc... không nói sớm để anh góp ít gạo thổi cơm chung
  7. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Oái, anh k nói sớm, e gửi mấy cái bánh, nhà e vừa gói bánh xong, chuẩn bị đun
    [/quote]
    Đằng nào cũng hết chỗ rồi em ạ. Với lại anh chỉ cho ngồi trông bánh chung thôi, chứ ko cho nấu chung đâu :D
  8. trangnq88

    trangnq88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đằng nào cũng hết chỗ rồi em ạ. Với lại anh chỉ cho ngồi trông bánh chung thôi, chứ ko cho nấu chung đâu :D
    [/quote] Nói một cách ngắn gọn là anh chỉ "iu tiên" cho e Yo thoai đúng k, làm gì có chỗ cho e
    Được trangnq88 sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 24/01/2009
  9. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Đằng nào cũng hết chỗ rồi em ạ. Với lại anh chỉ cho ngồi trông bánh chung thôi, chứ ko cho nấu chung đâu :D
    [/quote] Nói một cách ngắn gọn là anh chỉ "iu tiên" cho e Yo thoai đúng k, làm gì có chỗ cho e
    Được trangnq88 sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 24/01/2009
    [/quote]
    Vậy để anh ưu tiên cả 2 em luôn nhé
  10. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    lạnh tê hết cả chân.
    vừa mới cởi cái wan để tắm mà rét quá lại thôi, để dành mai tắm kỳ cọ cho bõ công
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này