1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, Bad ui, Bờ Lu ui, vợ chồng tui đọc xong chiện của mấy bác thì tốn hết hai lọ dầu xoa lên bụng hahahaha
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngày lễ tình nhân , 1088 soạn tin nhắn gửi đến nàng với nội dung như sau :
    "Em ! Ty của em đã khiến anh rất vui trong những ngày sống xa nhà. Ty của em làm anh thấy cuộc sống này thật ý nghĩa. Anh rất hạnh phúc vì có Ty của em. Hãy hứa với anh chỉ dành Ty này cho một mình anh thôi, em nhé! " .
    Gửi xong, 1088 hí hửng chờ reply nhưng mãi không thấy gì. Cả ngày hôm đó, nàng kia lại còn tắt máy khiến anh chàng không sao gặp được, cũng chẳng hiểu lí do gì nàng giận.
    Hôm sau , 1088 quyết chí phải gặp cô nàng để hỏi cho ra môn ra khoai .
    - Sao em không reply ?
    - Vậy chứ Ty là con nhỏ nào ?
    - Trời đất ơi , là " tình yêu " á , biết chưa ?


  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai anh bạn tù SV - Stars và Badsniper hỏi nhau:

    - Tại sao anh phải vào đây?
    - Tao bỏ vợ...
    - Thế thôi sao? Chuyện nhỏ mà!
    - ... từ trên lầu ba xuống.

  4. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vợ bác ducsnipper:
    - Này, anh đừng có mà để mắt nhìn theo những cô gái đấy. Anh phải hiểu rằng, mình là người có vợ rồi!
    Bác @ducsnipper:
    - Anh chẳng nhìn làm gì cả !
    Vợ bác ducsnipper:
    - Anh nói thật không đấy?
    Bác @ducsnipper:
    - Thật, bởi càng nhìn thì càng thêm tiếc chứ ích gì?

    [nick]
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 04/02/2006
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đầu xuân bác Ducsnipper đi nhảy dù từ một chiếc máy bay thể thao, khi đến một độ cao an toàn bác bèn ấn nút mở dù. Nhưng sự cố xảy ra, dù không bung được...
    Đang rơi nhanh với một tốc độ chóng mặt bác bỗng dưng nhìn thấy Badsniper đang từ dưới đất bay vút lên trời. Mừng quá, bác bèn gọi to:
    - Ê , mày có biết sửa dù không?
    - Không, em chỉ sửa được bình gas thôi !

  6. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu "ăn mặn" chút nhe các bác
    Một hôm, 1088 quyết định đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn.
    Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần lót.
    Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần lót thì đưa cho anh ta.
    Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái.
    Sau đây là nội dung của lá thư:
    Em yêu dấu,
    Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mặc nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây.
    Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau.
    Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mặc vào rất ấm,có phẹt-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya.
    Anh đã bắt em gái em mặc nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua.
    Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau khi mặc em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.
    Tái bút: Theo mode bây giờ thì người ta mặc nó theo kiểu bẻ quặp ra ngoài 1 tí để lông bên trong lòi ra xem rất đẹp.

    Chắc tui vỡ bụng chết mất
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên @mua_la_vang phỏng vấn trọng tài @SV-Stars:

    - Thưa ông, ông có cảm giác gì sau khi làm trọng tài trận chung kết giải vô địch quốc gia.
    - Cay lắm nhà báo ạ!
    - Có chuyện gì thế? Ai làm cho ông cay?
    - Không biết đứa nào nó... bôi ớt vào cái còi!
    - ?!


  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    SV-Stars gọi điện về nhà cho mẹ:

    - Mẹ à, khoảng hai tiếng nữa mẹ xích con chó vào nhé !
    - Làm gì mà phải xích chó ? Con có khách đến chơi à ?
    - Không ạ, con đèo vợ con ở thẩm mỹ viện về.


  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    SV-Stars gọi điện đến nhà bạn gái:

    - Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây.
    - Không! Tôi là ông chủ đầm lầy.
    - Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?
    - Khỏe để đánh nhau với ai?
    - Dạ... cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ?
    - Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
    -Dạ, dạ... ý cháu là Hằng có ở nhà không ạ?
    - Nếu không thì sao?
    - Thế... Hằng đi đâu ạ?
    - Đến công ty rồi.
    - Bác cho cháu số điện thoại của Hằng được không ạ?
    - Nó có nhiều số lắm.
    - Bác cho cháu xin một số thôi ạ!
    - 8...
    -... 8 rồi... mấy nữa ạ?
    - Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà?
    - Dạ... là một số điện thoại kia ạ!
    - Được, vậy thì ... 8765432. Chỉ có điều thứ tự sắp xếp thế nào thôi, vậy nhé! Chào cậu . Tít ... tít ...tít ....

  10. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sự tích cây dâm bụt
    Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nọ, có một cô gái rất đẹp đang ngồi khóc Bụt hiện ra và hỏi: "Tại sao con khóc?...". Cô gái :Con có chuyện với bạn trai !! Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta hun cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta vuốt ve cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi ông ta "take off" co gai Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt: Anh ta làm thế này à? Rồi Bụt abc abc cô gái. Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn. Bụt tức quá quát: Còn cái quái gì có thể tệ hơn được. Cô gái rụt rè: Thằng khốn đó, hắn bị AIDS???. Về sau, Bụt chết đi và biến thành cây Dâm Bụt .

Chia sẻ trang này