1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hội nhà Sấu xin thông báo: Trong buổi ọp lai tối 15/6/2006 tại khu vực đường Nguyễn Huệ, chúng tôi đã phát hiện con chim của cha nội Đồng. Tình trạng của chim lúc đấy được ô tả ngắn gọn như sau:
    - Xù lông.
    - Ướt chèm nhẹp, mềm nhũn
    - Kết luận: Nhiều khả năng 1088 đã có hành vi bạo hành với chim của cha nội Đồng nên mới gây ra thảm cảnh này
    Biên bản đã được Hội Sấu lập và ký tên, có 4 hũ Kem làm chứng.
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kg biết ngày gì mà nhận quá chừng mấy cái tếu tếu của bạn bè gửi, bèn post lên đây cho mọi người đọc cho vui.
    1. Beckham,Kiatisak và Văn Quyến cùng đi gặp chúa. Beckham hỏi chúa: "Chừng nào thì đội Anh vô địch World Cup?" Chúa trả lời: "10 năm nũa." Beckham nói: "Vậy lúc ấy chắc con chết rồi." Đến Kiatisak hỏi: "Vậy chừng nào thì Thái Lan vào được vòng loại World Cup?" Chúa trả lời: "Khoảng 15 năm nữa. "Kiatisak nghe thế và buồn bã nói: "Lúc ấy chắc con cũng chết rồi." Đến lượt Văn Quyến, Văn Quyến hỏi: "Còn khi nào Việt Nam vô địch châu Á?" Chúa nói: "Lúc đó chắc tao chết rồi"
    2. Một chàng trai vào làm học việc ở một công ty liên doanh tầm cỡ. Trong ngày làm việc đầu tiên, anh ta quay số của phòng ăn và hét trong điện thoại: "Mang cà phê cho tôi, nhanh lên!" Giọng từ bên kia đáp lại: "Đồ ngu, cậu bấm số mở rộng sai rồi! Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không hả đồ đần độn?" "Không", chàng thực tập sinh đáp. "Là CEO của công ty đó, đồ ngu!" Chàng thực tập sinh quát lại: "Đồ khốn kiếp, thế anh có biết anh đang nói chuyện với ai không hả?" "Không", CEO giận dữ trả lời. "Tốt!", chàng thực tập sinh trả lời rồi gác máy.
    2. Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, cụ ông bàn với cụ bà : - Chúng mình sẽ tìm về hương vị thuở ban đầu khi mới yêu nhau, em nhé. Cụ bà đồng ý, thế là chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có 1 cục giấy được bắn qua cửa sổ, cụ bà nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem : "7giờ tối nay, hẹn em ở chân cầu Chà Và nhé" 6giờ 45 chiều, tay cầm bó hoa hồng, ông cụ vừa húyt sáo vừa đến chân cầu chờ cụ bà. 7h, rồi 7h45, kim đồng hồ lên 8h....8h30....9h, hết kiên nhẫn nổi, vì lúc nầy sương xuống nhiều, cụ ông hầm hầm về nhà, mở cửa ra và quát : " sao bà không ra" Cụ bà ngồi ủ rủ, thút thít : "má không cho em đi"
    4. Có cặp vợ chồng da trắng nọ, người chồng đi công tác xa dài ngày. Người vợ viết thư cho chồng sau khi sinh con: "Anh à, con chúng ta sinh ra trắng trẻo và xinh xắn lắm! Em bị thiếu sữa nên thuê một bà vú nuôi da đen. Sau một thời gian con chúng ta bú sữa của bà ta, da nó chuyển từ trắng sang đen anh à!" Sau đó người vợ nhận được thư của người chồng: "Anh rất vui vì em đã sinh con, có lẽ thằng bé nó giống anh hồi bé. Mẹ anh sinh anh cũng bị thiếu sữa nên anh toàn phải uong sữa bò, vì thế đến giờ anh mới bị mọc sừng em ạ!"
  4. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Toctem7x rất sợ ma nhưng phải đi học thêm vào buổi tối, đường đi học có một đoạn rất vắng vẻ. Toctem7x luôn hi vọng có người nào đó đi cùng đường với mình cho đỡ sợ. Một hôm trên đường về cô thấy có một chàng trai đạp cùng chiều với mình. Mừng quá, cô chạy lên để đi cùng, sau một lúc trò chuyện, Toctem7x biết tên anh chàng là 1088. Toctem7x nói ?oEm sợ ma lắm, đi một mình đoạn đường này em sợ lắm, cảm ơn vì đã có anh đi cùng!? 1088 mỉm cười nhìn cô gái, trìu mến : ?oHồi còn sống anh cũng thế??
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tại coupé hạng nhất trên chuyến tàu bắc - nam có hai hành khách một nam, một nữ. Từ khi vào toa, hai người đã tỏ ra rất đồng điệu. Câu chuyện đậm đà dần đến lúc hai người cùng rút ra kết luận là không thể tin tưởng vào vợ và chồng của họ ở nhà, bởi thế nào cũng có chuyện bồ bịch lăng nhăng. Đêm xuống, nghe từ giường bên, cô gái cứ thở dài thườn thượt, anh chàng gạ gẫm:
    - Hay là... chúng mình cùng trả thù họ một phen?
    - Anh cũng ghê gớm thật, nhưng... em càng nghĩ càng thù bọn họ!
    ... Sau "trận đòn thù" thừa sống thiếu chết, người đàn ông về nằm thượt ở chỗ của mình. Tuy nhiên, tiếng thở dài vẫn phát ra từ giường bên. Anh ta ngạc nhiên hỏi:
    - Em vẫn chưa ngủ được à?
    - Chỉ nguôi được một lúc rồi cơn giận lại bùng lên. Hay... anh sang đây lần nữa cho em đỡ nghĩ ngợi lung tung?
    - Thôi thôi em ơi! Đàn bà tụi em là chúa hay thù dai.
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ba cô gái làm việc tại cùng một văn phòng với cùng một bà sếp. Ngày nào họ cũng nhận thấy bà chủ ra về sớm. Một ngày nọ họ quyết định khi bà chủ vừa đi khỏi sẽ ra về theo. Bởi bà chủ sẽ chẳng quay lại hay gọi điện, nên sẽ không thể biết họ về sớm. Hôm đó, cô nàng toctem7x rất vui sướng khi được về nhà sớm. Cô chăm sóc vườn cây, chơi với cậu con và đi ngủ sớm. Cô nàng phale81 cũng phấn khởi đi đến phòng tập thể dục trước khi đi hẹn hò với bạn trai. Còn cô nàng ladolaxanh khấp khởi về nhà với hy vọng sẽ làm chồng ngạc nhiên. Nhưng khi vừa đến phòng ngủ, cô nghe thấy âm thanh lạ từ trong phát ra. Cô nhẹ nhàng mở cửa ra và giật mình khi nhìn thấy bà chủ đang nằm trên giường cùng chồng mình. Lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô chuồn ra khỏi nhà. Ngày hôm sau, cô phale81 và toctem7x lại chuẩn bị về sớm. Họ hỏi ladolaxanh có muốn về cùng không. "Không đâu", cô ladolaxanh hét lên, "Hôm qua tôi suýt nữa thì bị bà ấy bắt gặp".
  7. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Chi so anh hom nay ranh roi , len ttvn dao choi, thay topíc " hai huoc de yeu doi " dzui wa, chi so anhnha ta cung muon gop dzui voi thien ha , ben po''t 1 bai dai oi la dai cho thien ha thuong thuc choi. Chi so anhnha ta pót 1 bài thay chua đã,mà con 1 topic khac cung dzui dzui, chi so anhlam them 1 fát nua........o " moi ngay 1 chien tiu lam "
  8. racer

    racer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    What is the difference between girls aged: 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68 and 78 ? * At 08 - You take her to bed and tell her a story. * At 18 - You tell her a story and take her to bed. * At 28 - You don''''''''t need to tell her a story to take her to bed. * At 38 - She tells you a story and takes you to bed. * At 48 - You tell her a story to avoid going to bed. * At 58 - You stay in bed to avoid her story. * At 68 - If you take her to bed, that''''''''ll be a story!! * At 78 - What story???? What bed??? Who are you???
    ----------------
    Vư?a hôn vư?a quét dọn gọi la? ta?o hôn. Đứng hôn nhau trên câ?u gọi la? câ?u hôn. Hôn ma? chă?ng rơ?i nhau gọi la? đính hôn. Hôn liê?n tu? ti? ba?y phát gọi la? thất hôn. Hôn ngươ?i na?o đó gọi la? hôn nhân. Hôn con vật na?o đó gọi la? hôn thú. Hôn vợ gọi la? hôn thê. Hôn chô?ng gọi la? hôn phu. Mơ hôn được ngươ?i na?o đó gọi la? hôn ước. Mới hôn lần đầu tiên gọi la? tân hôn. Hôn thêm cái nưfa gọi la? tái hôn. Hôn hai cái một lượt gọi la? song hôn. Đang hôn nư?a chư?ng bị xô ra gọi la? ly hôn. Hôn rô?i bị tra? lại cái hôn gọi la? thoái hôn. Không cho hôn cufng hôn đại gọi la? cươfng hôn
    u?c bunnie s?a vo 22:27 ngy 30/06/2006
  9. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nuôi lợn kiểu mới
    Người nông dân nọ chăn một đàn lợn rất đông. Một ngày kia, có người lạ tới xem chuồng trại của bác và hỏi bác cho lợn ăn những gì. Bác nông dân đáp:
    - Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy!
    Người kia giận dữ:
    - Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã không đối xử tốt với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất thải.
    Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân.
    Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân câu tương tự. Cảnh giác, bác đáp:
    - Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, trứng cá caviar, tôm, bò bít tết...
    Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận:
    - Sao lại có thể bất công đến thế? Ông cho lợn ăn thịnh soạn như vậy trong khi hàng ngày có biết bao nhiêu người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp Quốc và tôi sẽ phạt ông vì sự hoang phí này.
    Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi khỏi, một người khác lại tới hỏi bác nông dân đúng câu hỏi nọ. Bác ngập ngừng vài phút rồi đáp:
    - Tôi cho mỗi con lợn 5 đô la. Chúng thích ăn gì thì tự mua lấy mà ăn!
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tuyển tập các cao thủ võ lâm
    [​IMG](Cao thủ giới Hacker)[​IMG](Nội công thâm hậu)[​IMG]
    (Khinh công tuyệt đỉnh)[​IMG]
    (Nội công gì đây?)[​IMG](Truyền nhân Cổ Mộ phái)
    [​IMG](Cao thủ Tây Tạng)
    [​IMG]
    (Nội công vô địch)[​IMG]
    (Anh hùng xạ điêu)[​IMG]
    (Thiên hạ vô địch)
    [​IMG]
    (Tiểu Anh Hùng)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này