1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    SV-Stars và một cô gái đang trong thời gian tìm hiểu nhau. Một hôm, nàng mời anh chàng về nhà mình để giới thiệu với bố mẹ. Hôm sau, anh chàng ăn mặc chỉnh tề, complet, cà-vạt đến nhà nàng.
    Sau khi chào hỏi bố mẹ cô gái, anh ta cao giọng :
    - Cháu hiện đang là sinh viên trường Luật, sau này hai bác có ly dị thì cứ nhờ cháu giải quyết cho.
    Vừa ngồi xuống ghế, anh ta liền nhìn quanh và nói:
    - Chà, nhà mình làm toàn bằng gỗ tốt bác nhỉ, lúc cháy là phải to lắm đây.
    Trong lúc trò chuyện, ông bố vợ tương lai có ý nhờ quan tâm tới con gái ông khi đã thành vợ chồng. Anh ta đáp:
    - Bác cứ yên tâm, sau khi lấy cô ấy về, cháu sẽ cho cô ấy ăn suốt ngày, ăn cho đến khi vỡ bụng mà chết mới thôi.
    Trong bữa cơm thân mật với gia đình nàng, thấy chàng uống nhiều rượu quá, ông bố cô gái khuyên giải, anh ta liền bảo:
    - Bác cứ yên tâm, riêng rượu thì bác cứ phải gọi cháu bằng "cụ".
    Trên đường về nhà, nhớ ra là để quên mũ, anh chàng liền quay lại nhà cô gái. Vào nhà, nhìn thấy cái mũ, anh ta reo lên:
    - May quá! Thế mà mình cứ tưởng mất.
    - Anh phải mất công quay lại làm gì, lúc khác lại chơi thì khắc lấy về -
    Ông bố cô gái nhã nhặn.
    Lập tức, anh ta kết luận một câu xanh rờn:
    - Thời buổi này, không thể tin thằng nào được bác ạ!
    Lúc ra đến cửa, anh ta bị con chó nhảy xổ ra chực cắn, liền vung mũ và quát:
    - Tao thách cả nhà mày cắn tao đấy.
    ( St )
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anteylôngxồm đang trò chuyện bên một vại bia trong một quán rượu. Antey bảo:
    - Thế là chúng mình lại lẫn trốn cuộc sống khổ ải ở gia đình mà tìm đến nơi này với nhau. Mình nghĩ cậu lại đã có một cuộc xô xát với vợ cậu hồi tối hôm qua nữa chứ gì?
    - Phải đấy! - Lôngxồm nói.
    - Thế kết cuộc ra sao? - Antey hỏi.
    - Rốt cuộc thì bà xã của mình đến và bò dưới chân mình.
    Antey ngạc nhiên hỏi:
    - Bà ấy đã làm thế ư? Thế bà ấy nói gì?
    - Bà ấy bảo hãy chui ra khỏi gầm giường đi thôi đồ ươn hèn, và hãy chiến đấu như một người đàn ông!
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tình ngay lý gian
    Thương gia nọ có tính hay ghen, đi giao dịch ở đâu cũng đưa vợ theo. Một lần, khi tham gia hội nghị khách hàng tại một tỉnh xa, ông bảo vợ chờ ở khách sạn chừng một tiếng trong lúc mình đi đăng ký với ban tổ chức.
    Khi ông chồng đi khỏi, người vợ leo lên giường nằm. Đột nhiên căn phòng rung chuyển ầm ầm như trong cơn động đất vì một chiếc tàu hỏa chạy qua ngay sát cửa sổ và cô ta bị hất tung xuống sàn nhà.
    Lúc con tàu chạy qua và căn phòng hết rung chuyển, người vợ leo lên giường ngủ tiếp. Vừa thiu thiu chợt mắt thì một đoàn tàu khác lại ầm ầm chạy qua, hất cô xuống sàn nhà. Sau vài lần như vậy, cô ta cáu lắm bèn gọi điện xuống quầy lễ tân đòi gặp người quản lý khách sạn và chỉ vài phút sau ông ta đã có mặt ở trên phòng.
    Khi nghe phàn nàn, ông quản lý tỏ ra ngờ vực. Thấy vậy, cô vợ ông thương gia bảo:
    - Đây, ông lên nằm đúng chỗ này này, chỉ tí nữa thôi là ông sẽ bị ném xuống sàn nhà ngay.
    Dứt lời, cô ta nằm xích vào trong, lấy chỗ cho người quản lý. Hơi ngại, nhưng vì muốn chứng minh là căn phòng không có vấn đề gì, ông quản lý cũng lên giường nằm. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở và ông thương gia bước vào. Nhìn thấy sự thể, ông tái mặt, rút súng ra và gầm lên:
    - Các người đang làm trò gì thế hả?
    Người quản lý đáp:
    - Thưa ông, có thể là ông không tin nhưng thực sự là tôi đang nằm đây chờ tàu.
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bác Virgopig đang đọc sách thì đứa cháu nội chạy lon ton lại hỏi : - Nội đang đọc sách gì đấy ?
    - Sách lịch sử đó, con à .

    Thằng cháu nhìn vào quyển sách bác đang đọc, chun mũi:
    - Nội xạo, quyển sách này nói về *** cơ mà.
    Bác Virgopig nhìn thằng cháu rồi thở dài : - À, nhưng đối với nội đó chính là lịch sử con à !
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cổ động viên cuồng nhiệt Lonesome ngồi nhấp nhổm không yên trên khán đài vì đội bóng yêu thích của anh ta đang thua liên tiếp.
    Bỗng một cô gái ngồi ngay sau anh ta lên tiếng:
    - Nè , anh có biết gặm móng tay, móng chân là bất lịch sự lắm không?
    - Trời đất , dzô dzuyên chưa , chuyện đó thì mắc mớ gì tới cô?
    - Sao lại không? Xin anh làm ơn bỏ ngay chân tôi xuống , không tui kêu công an bây giờ á !

  6. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Liên tuởng...Vợ và Trời​
    - Vợ khi còn là người yêu là: Thiên Thần
    - Những lá thư tình của vợ là: Thiên Thư
    - Con đường xưa vợ đi: Thiên Ðường
    - Vợ dáng nhịp nhàng lướt đi tên sàn nhảy như rồng múa phượng bay: Thiên Long Bát Bộ
    - Sắc đẹp của vợ: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân
    - Mùi thơm của vợ: Thiên Hương
    - Vợ có bầu là: Thiên Thai
    - Vợ đang lâm bồn là: Thiên Sản
    - Từ người yêu trở thành vợ, rồi từ từ được tấn phong lên chức bà già, bà nội, bà ngoại: Thiên Chức
    - Phòng ngủ của vợ là: Thiên Cung
    - Nhà của vợ là: Thiên Ðình
    - Thành phố vợ ở là: Thiên Ðô
    - Suy nghĩ của vợ là: Thiên Kiến
    - Lý lẽ của vợ: Thiên Lý
    - Quyết định của vợ là: Thiên Thạch
    - Chữ nghĩa của vợ là: Thiên Văn
    - Vợ đang lên giọng ca karaoke là: Thiên Ca
    - Lời vợ dặn: Thiên Lệnh
    - Vợ gọi thì phải bẩm vâng thưa bà: Thiên Bẩm
    - Mọi việc đều do vợ định đoạt: Thiên Ðịnh
    - Chồng được vợ cưng: Thiên Tử
    - Vợ quen chân đi cà kê dê ngỗng: Thiên Di
    - Tài mua sắm của vợ : Thiên Phú
    - Vợ chỉ biết về mình: Thiên Vị
    - Ba mẹ, anh chị em, bà con họ hàng bên vợ: Thiên Triều
    - Vợ hay ngồi lê đôi mách, nói chuyện tào lao: Thiên Tào
    - Số lấy vợ chằng lửa: Thiên Mệnh
    - Vợ hay nổi máu ghen bậy ghen bạ: Thiên Tính
    - Vợ nổi cơn thịnh nộ gào thét như một vị tướng khi ra quân: Thiên Lôi Ðịa Tướng
    - Bị vợ hạ đo ván: Thiên Hạ
    - Tiền lương, tiền túi, tiền cà phê cà pháo?đều bị vợ tóm thu gọn: Thiên Thu
    - Vợ có tài tề gia nội trợ, coi ngó mọi việc trong nhà ngoài ngõ?và muốn mọi người phải kính nể, tôn sùng minh như một vị thánh lớn: Tề Thiên Ðại Thánh
    - Muốn dê vợ mà vợ không cho phép hay lạnh lùng không hợp tác: Mưu Sự Tại Nhân , Thành Sự Tại Thiên
    - Vợ nắm lấy thời cơ đầu tư vào nhà cửa đất đai để sinh lời và bắt chồng phải vui vẻ làm theo quyết định của mình: Thiên Thời Ðịa Lợi Nhân Hòa
    - Tướng đi của vợ: Thiên Tướng
    - Vợ thay đổi xiêm y kiểu tóc, lối trang điểm lia lịa: Thiên Hình Vạn Trạng
    - Vợ trang điểm.. vẽ mặt xanh lè, đánh phấn trắng toát: Thiên Thanh Bạch Nhựt
    - Vòng vàng, ngọc ngà, kim cương hột xoàn của vợ lóng lánh như các vì sao: Thiên Hà
    - Em gái vợ: Thiên Nga
    - Vợ vắng nhà: Thiên Ðàng
    - Có bồ nhí mà vợ biết được: Thiên Tai
    - Hình bóng vợ nay đã đi vào dĩ vãng: Thiên Cổ
    - Có hai vợ gọi là: Nhị Thiên Ðường./.
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bekooool đang dạo phố, gặp 1 ông Tây, Bekooool nhào tới thể hiện mấy câu mới học:
    - Hello! What?Ts your name?
    + ?? (im lìm)
    - What?Ts your name?
    + ??.. (im lìm)
    - Dcm thằng Tây! (tức quá không chịu dc)
    + Oh, what?Ts your name? ( chửi nó mới thèm mở miệng, thân lừa ưa cử tạ)
    - My name is Bekooool ( hí hửng)
    + Dcm thằng Bekooool (ặc?)
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bác Condor đến nhà sếp chơi, luôn miệng khen:
    - Chà chà, nhà anh đẹp thiệt !
    - Cậu quá khen !
    - Sếp đáp lời.
    - Cháu đây là út hả? Trời đất , sao mà xinh quá! Giống sếp y chang ...
    - Giống thiệt không á , nó là con hàng xóm đó !
    Vợ sếp vội vã chen vào !!!
    - ????
  9. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Một ông đến bệnh viện trong tình trạng một con mắt bị tím bầm thê thảm. Vị bác sĩ hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra với anh ta.
    Anh ta liền nói :" tai nạn xảy ra khi tôi đi đánh golf cùng với vợ của tôi"
    Vị bác sĩ ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì ?
    Anh ta liền kể: Chuyện là thế này:
    Sau cú phát bóng thật xoáy của vợ tôi thì trái banh golf bay một phát thật xa sau bụi cây. Tôi lần mò đến sau bụi cây để tìm ra trái banh. Sau bụi cây là một con bò và trái banh golf thì lại nằm sau đuôi của con bò ấy. Tôi liền đi đến phía sau của con bò. Tôi đã nhìn thấy trái banh ngay đằng sau cái đuôi của con bò. Tôi nhanh chóng liền giở cái đuôi của con bò lên và nhìn thấy trái banh nằm ngay ở chính giữa cái mông của con bò. Và tai nạn đã xảy ra ngay khi tôi nói:"em xem này cái này trông giống cái của em thì phải"
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 11/07/2006
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sáng nay, ngày 11/07/2006, trên đường quốc lộ số 1, từ Hà Nội đi Đà Nẵng km 235 đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Mọi người xúm đông xúm đỏ để xem tình hình nạn nhân.
    Một anh phóng viên trẻ tuổi, với bầu nhiệt huyết công việc có sẵn, định bụng sẽ làm một bài phóng sự về chủ đề này. Anh chen vào đám đông nhưng với cái dáng người thấp bé như anh thì quả là khó để vượt qua hàng rào kiểu này. Anh bèn hô lớn ?oTôi là con của nạn nhân, xin mọi người tránh đường?.
    Mọi người đều lịch sự tránh đường và nhìn anh với con mắt thương xót vô bờ bến vì cha anh - một con bò đã bị xe ôtô mang biển số 29K-3361 đâm phải ...

Chia sẻ trang này