1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trên mặt hồ Đầm Sen thơ mộng, Lonesome đang cau có bày tỏ lòng mình với cô bạn gái:

    - Tất nhiên là anh không thích những cô gái dễ dãi quá. Nhưng mà em cũng nên biết rằng anh chỉ thuê thuyền có một giờ thôi.
    - !!!

  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trong Tí Nị quán một ngày nọ vắng khách , chỉ có 1 anh mù và 1 anh thọt ( may quá hổng có anh nào đăng ký member 7X SG ) . Đang uống cafe chắc là buồn quá nên anh thọt quay qua cà khịa với anh mù:
    - Ê , tự dưng mày săm soi gì tao dzậy ? Tao cho 1 cú song phi chết giấc bây giờ!
    - !!!


  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Có một anh chàng hay có thói quen, khi về đến nhà vào đêm khuya là ném giày vào góc nhà. Ông hàng xóm ở phía dưới lầu thường hay mất ngủ mỗi khi anh chàng kia ném giày. Người hàng xóm liền gặp chàng trai để thương lượng và góp ý. Anh chàng đồng ý và sửa chữa thói quen xấu của mình.
    Được vài hôm, tối hôm đó anh ta lại quên. Khi về đến nhà lại ném một chiếc giày vào góc nhà, nhưng đền chiếc thứ hai thì nhớ đến lời hứa đã nhẹ nhàng để chiếc giày còn lại vào góc nhà. Được một lúc sau, từ dưới lầu vọng lên tiếng của người hàng xóm:
    - Vì Chúa, xin anh hãy ném luôn chiếc giày còn lại để tôi đi ngủ.
  4. woman8

    woman8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà, thật sự không hiểu chuyện này ra sao cả, théc méc quá à.
    giẩi thích dùm em cái cácbác.
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Theo trí nhớ ít ỏi còn sót lại của chị, thì khi người con trai đưa cái chai, nghĩa là muốn hỏi cô gái CHỜ - Ai ?, cô gái đưa quả chanh ý muốn nói : CHỜ- ANH. Còn lá trầu có cắm tăm thì quên mất nghĩa là gì rồi.

  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Theo mình hiểu thì ý cô nàng muốn mắng anh chàng phụ bạc kia là đồ " ba que ...xỏ lá " .
  7. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Cái này em nghe các cụ nhà em kể lại :
    Ngày xưa, thời của các cụ lương thực rất là khan hiếm và được phát theo tiêu chuẩn, các cụ lên khoa nhận lương thực thấy bản ghi thế này :
    - Hôm nay có thịt sinh viên khoa toán !!!

  8. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Thời bao cấp cái này nhiều, chẳng hạn:
    - Cửa hàng Phụ Nữ tươi sống
    - Cửa hàng Thanh Niên tươi sống
    - Liên hoan Thanh Niên Cao Su
    .....................
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Mod Condor đi du lịch và đến khách sạn thuê một phòng đơn. Trong khi người quản lý viết vào sổ, mod trò chuyện với một cô nàng toctem7x tuyệt đẹp đứng gần đó. Chỉ vài phút mà câu chuyện đã quá thân mật, mod ta quay lại, tay trong tay cùng cô nàng, nói với cậu lễ tân:
    - Vợ chồng tôi quyết định chỉ cần một phòng đôi cho tối nay.
    Sáng hôm sau, mod ta trả phòng và sững sờ khi nhìn thấy hoá đơn 3.000 đôla:
    - Điều này nghĩa là sao? Tôi chỉ ở đây có một đêm thôi mà!
    - Vâng, người quản lý nói, nhưng vợ ông đã ở đây ba tuần rồi.
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Năm Hai Ngàn Không Trăm Ba Chấm, ở 1 cửa hàng hoa, Votrungh chọn ba bông hồng và bảo bà bán hàng:
    - Hoa này để gửi cho vợ tôi nhân kỷ niệm ngày cưới. Bà gói hộ thật đẹp và kèm dòng chữ: ?oTặng em Phuongpretty79 - Mỗi bông hoa này đánh dấu một năm anh được hưởng hạnh phúc bên em?.
    - Ông già thế mà mới lập gia đình có ba năm nay thôi á?
    - Không, cách đây 30 năm chứ.
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 16/07/2006

Chia sẻ trang này