1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ladolaxanh đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với chồng:
    - Thoát rồi anh ạ! Trên đường về nhà em gặp tên BeKoool. Nó gí dao vào cổ em và bảo: "Yêu anh thì anh tha, chống lại thì chết!"
    - Trời ơi! Rồi sao?
    - Em... xin nó tha cho em ạ!
    - !?
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng lonesome bị đánh thức bởi tiếng gà gáy sáng.
    Nằm trên giường, phale81 nũng nịu bảo với lonesome:
    - Anh có biết anh thanhato hàng xóm nhà mình không?
    - Biết chứ. Họ dọn đến đây ở đã mấy thàng rồi còn gì. Cả xóm này ai chả biết là lúc nào họ cũng quấn lấy nhau như đôi sam ấy. Dù là ở nhà hay đi bất kỳ đâu. Ai cũng phải ghen với hạnh phúc của họ. Ai cũng mong được như họ.
    - Vậy, thế anh có biết là mỗi sáng, trước khi đi làm, anh chồng ôm hôn vợ rất thắm thiết không?
    - Điều ấy thì cả xóm đều biết chứ đâu riêng gì anh.
    - Anh chỉ biết thôi thì chưa đủ. Em muốn hỏi là anh có làm được điều đó không?
    - Không, điều đó thì quả thật anh chịu không làm được.
    - Tại sao? Anh có phải là đàn ông không?
    - Phải, nhưng anh không thể làm được điều đó, dù thú thực với em, đã từ lâu anh rất muốn.
    - Vì sao?
    - Vì... anh chỉ mới quen vợ anh ta chút chút thôi.
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 21/07/2006
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ladolaxanh và Bê Con cưới nhau được mấy tháng thì bắt đầu thấy cuộc sống gia đình nhàm chán. Ngày xưa khi mới gặp nhau ọp ẹp nhậu nhẹt, cả hai toàn nói với nhau những lời có cánh, lúc nào cũng mơ ước được sống bên nhau trọn đời. Bây giờ cưới nhau rồi, ngày nào cũng gặp mặt nhau chan chát, Ladolaxanh không còn những câu yêu đương nồng nàn nữa mà thay vào đó là chuyện cơm áo, gạo tiền, con cái... Bê Con thì suốt ngày lôi chuyện ăn bớt tính toán của thiên ra kể cho Ladolaxanh nghe rồi ca thánh là sao dạo này cah con nhà nó khôn thế, trả giá sát sàn sạt như thế thì còn cơm cháo gì ...
    Một hôm hai người ngồi nói chuyện, Ladolaxanh vẫn xoay quanh chuyện mấy cái hoá đơn điện, nước, tiền học của con... Bê Con thở dài:
    -Thôi em nói sang chuyện khác đi, anh mệt mỏi lắm rồi. Nói chuyện hồi mình yêu nhau ý.
    Ladolaxanh nghe vậy chống tay lên cằm mơ màng:
    - Thế nếu giờ đang là lúc chúng ta chưa cưới nhau thì anh mơ ước gì?
    Bê Con mắt sáng lên, nói như sợ ai cướp lời:
    - Thế thì cần gì phải mơ ước nữa
    Ladolaxanh:
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tranh thủ lúc Bê Con bận làm event cho khác hàng , Ladolaxanh liền trốn đi nghỉ một mình tại bãi biển Hòn Rơm. Khi về thì Ladolaxanh trông thật căng tràn sức sống, khác hẳn vẻ ủ rũ hàng ngày. Nàng thỏ thẻ với chồng.
    - Mình ơi, dù trốn đi chơi nhưng em đã giữ đúng lời hứa với mình. Trong kỳ nghỉ, em chỉ ngoại tình có đúng hai lần thôi!
    Bê Con giạn tím ruột lại nhưng vì nghĩ tình vợ chồng bấy lâu nên cũng nhẹ nhàng hỏi
    - Vậy sao, thế với những ai?
    - Dạ, lần đầu với đội tuyển đua ghe ngo của Phan Thiết, lần thứ hai là với Đại đội đặc công của Quân Khu ạ!
    Bê Con thấy vợ nói rằng chỉ có hai lần ngoại tình thế thôi thì tức lắm.
    Tuần sau Ladolaxanh đi công tác, Bê Con quyết tâm đi ngoại tình cho biết tay. Anh quyết định đến ngoại tình ngay tại nơi vợ làm việc, mới tỏ mặt anh hùng.
    Mấy hôm sau, Ladolaxanh đi công tác về, Bê Con vội khoe:
    - Hôm qua tôi đã ngoại tình một lần
    - Anh ngoại tình với ai? Ladolaxanh hỏi
    Bê Con nhếch mép cười thoả mãn :
    - Tôi ngoại tình với toàn bộ khách hàng ở 1 tầng của toà nhà số 8 Nguyễn Huệ !!!!!!
    - Ối trời ôi, khách hàng nào, thuê phòng số mấy?
    - Cái công ty mới tuyển toàn những cô người mẫu người nước ngoài cực xinh, môi son má phấn, nằm trên tầng 3 ấy. . Bê Con hãnh diện
    - Trời ạ, công ty đó chuyên lăng xê mấy người Thái Lan mới chuyển đổi giới tính xong mà !!!!!!!
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 21/07/2006
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đô la lão thái bà than thở với Honglys
    -Em đang phải đối mặt với một vấn đề rất nghiêm trọng. Dạo này, em liên tục chạy theo các anh trai đứng đắn và khoẻ mạnh như anh Condor nè, anh BeKoool nè, anh Virgopig nè ...
    - Chuyện này bình thường mà!
    - Nhưng em không tài nào nhớ được là mình chạy theo các anh đó để làm gì! Vấn đề là ở chỗ đó!
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lonesome sau một thời gian ăn theo chế độ tăng cân nhưng không mấy thành công. Hắn tính chuyển sang tập luyện thể thao kèm theo chế độ ăn uống cho phù hợp. Nhưng hắn không dám vào phòng tập thể hình của anh Bekooool cũng như phòng tập MOD sờ anh. 1088 biết nỗi khổ tâm của lonesome liền dẫn hắn đi dánh tennis.Hôm nọ, đang chơi, chẳng may lonesome gặp nạn trên sân tập. Trái bóng tennis bay với tốc độ cực mạnh đập thẳng vào "phần mềm" phía trước của lonesome, làm nó bị tổn thương trầm trọng.
    Oằn mình đau đớn, lonesome gục mình xuống sân. 1088 đưa lonesome đi cấp cứu.
    Trong phòng hồi sức, lonesome gượng hỏi thầy thuốc:
    - Vết thương có tệ lắm không thưa bác sĩ? Tuần tới là tuần trăng mật của tôi rồi. Vị hôn thê của tôi là một trinh nữ...
    Bác sĩ đáp:
    - Tôi sẽ bó nẹp để cho nó thẳng và tự liền lại. Tuần tới sẽ khỏi.
    Nói xong, ông lấy ra bốn tấm chất dẻo, khéo léo băng lại, tạo thành một chiếc hộp xinh quanh chỗ bị đau.
    Lonesome không nói gì với vợ sắp cưới và cuộc hôn nhân của họ vẫn diễn ra tốt đẹp. Đêm tân hôn, cô vợ thủ thỉ với lonesome:
    - Anh là người đầu tiên của em. Chưa ai được diễm phúc đâu...
    Lonesome cũng nói:
    - Em nhìn này, anh còn nguyên đai, nguyên kiện luôn đó!
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lonesome bị vợ cắm sừng. Một hôm gặp đúng tình địch trong nhà mình,lonesome tức quá quát:
    - *********! Tao mà có súng thì tao bắn chết mày, tao mà có dao thì tao đâm lòi bụng mày, tao mà có...
    - Đơn giản hơn nhiều - Gã tình địch trả lời - Hãy húc tôi đi.
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lonesome đi làm vào buổi sớm gặp một gã lạ mặt cứ nói vào mặt:
    - Đồ mọc sừng, mọc sừng!
    Ngày hôm sau, cũng vào giờ ấy lonesome lại gặp lại gã kia với câu nói cũ:
    - Đồ mọc sừng, mọc sừng!
    Trò đùa cứ diễn ra ngày này sang ngày khác, làm cho lonesome đâm ra nghi ngờ vợ. Tối đến, lonesome về hỏi bà xã:
    - Em có phản bội anh không đấy?
    - Sao anh lại nghĩ tới chuyện vớ vẩn ấy?
    Lonesome thành thật kể lại trò của gã lạ mặt cho vợ nghe. Hai ngày sau, vẫn đi theo hành trình cũ, lonesome gặp lại gã kia. Lần này, gã ta hét tướng lên:
    - Đồ mọc sừng! Mọc sừng kiêm hớt lẻo!
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 21/07/2006
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hehehe, công nhận đôla kím đâu ra truyện dzui quá, may mà lông xồm không vào nhóm bán caosu...lủng, nếu không thì chít với cô vợ.
    u?c sn75 s?a vo 13:47 ngy 21/07/2006
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ladolaxanh vừa đi đâu về, vẻ mặt hớn hở, trên tay phất phơ một dải lụa hoa sặc sỡ rộng chừng hai gang. Thấy vậy, SN75 hỏi thăm:
    - Cô tha cái mẩu vải ấy về làm gì?
    - Dạ hai vợ chồng em may đồng phục
    - ???
    - Thế này nhá! Em may váy hết chừng gang rưỡi. Còn thừa may cho anh Bê Con nhà em cái cà vạt.
    -?!

Chia sẻ trang này