1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đong đưa mãi Bê Con mới rủ được Ladolaxanh về nhà mình chơi. Cả hai vừa bước qua cửa Bê Con đã nhanh tay khoá cửa và bỏ tọt chìa khoá vào mồm, nuốt mất tiêu. Quay sang Ladolaxanh đang run lẩy bẩy, Bê Con thủ thỉ:
    -Bây giờ thì em cởi hết quần áo ra!!!
    Ladolaxanh quá ngạc nhiên trước sự dũng cảm của chàn Bê Con nhút nhát, cũng định làm theo ngay nhưng nghĩ mình dù gì cũng là con gấi nên nhất định không chịu
    Bê Con năn nỉ gãy cả lưỡi, sùi bọt mép mất mấy giây đồng hồ, thậm chí phải tự cởi ra hết thì Ladolaxanh mới làm theo.
    Lúc đó Bê Con mới ôm đống quần áo của cả hai chạy lại hóc nhà, hớn hở:
    - Em nhìn kia, anh mới mua được cái máy giặt !!!
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của lonesome quy định ra ám hiệu với anh ta như sau:
    - Anh cứ đứng dưới cửa sổ phòng em. Khi nào thấy có thể tiếp anh được, em sẽ ném một đồng xu xuống.
    Đúng hẹn, lonesome đến. Ở lầu hai, cô gái thò đầu ra và lonesome nghe thấy một tiếng "keng" cạnh chân mình.
    Đợi mãi không thấy lonesome lên, cô gái lại thò đầu ra cửa sổ, thấy lonesome đang lúi húi như tìm kiếm cái gì.
    Cô gọi:
    - Lên đi thôi. Anh làm cái gì ở dưới thế?
    - Anh tìm nhặt đồng xu lúc nãy.
    - Đừng tìm nữa. Đồng xu ấy có buộc dây, em kéo nó lên rồi
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bê Con và Ladolaxanh sau một thời gian tìm hiểu, quyết định tổ chức đám cưới. Trước ngày cưới, 2 người ngồi tâm sự, nhưng tình hình căng thẳng lắm, kiểu như ai đó sắp vào tù, người ta luôn có tâm trạng như vậy.
    Bê Con khai trước:
    - Anh muốn thú nhận với em một điều, là anh có thói quen khi ngủ rất hay gọi tên một người nào đó. Em đừng vì thế mà giận dỗi anh được không?
    Ladolaxanh cười độ lượng:
    - Thế thì ăn thua gì, em sẽ không giận anh đâu, bởi vì ... híc... em có thói quen là nếu khi nào anh đi vắng thì nhất định phải có thanhato hay là Condor nằm bên cạnh mới ngủ được cơ
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau thời gain chung sống, hai vợ chồng nhà Bê Con - Ladolẫnh cố mãi mà chả được mống con trai nào. Đến lần thứ 5, cứ đinh ninh sau vụ cầu tự ở chùa Vĩnh Nghiêm nhất định thằng cu sẽ ra đời, mặc dù siêu âm người ta bảo là con gái.
    Sau khi có tiếng oe oe trong nhà hộ sinh, Bê Con lao vào, mặt căng như cái mặt trống. Anh ta giằng lấy con từ tay cô nữ hộ sinh phale81, mân mê ''thằng cu" một hồi, sung sướng lẩm bẩm: :
    - Con trai rồi, con trai rồi. Đúng là y học rởm, siêu âm với chả siêu ỉ, sai toétt hết! Hì hí hi...
    - Nào nào cái nhà anh này, có thả ngón tay tôi ra không thì bảo? Phale81 hét lên
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lonesoem mới cưới vợ. Qua tuần trăng mật trở về bỗng không ai nói chuyện với ai. Bekoool thấy vậy bèn hỏi chuyện gì. Loneosme mới buồn rầu ủ rủ:
    - Ðêm đầu tiên, sau khi ********, trước khi đi vô buồng tắm tớ quen tay để tờ $50 dưới gối của nàng...
    - Không sao đâu đừng lo. Chị ấy sẽ thông cảm mà. Ðàn ông lúc độc thân ai cũng đi chơi bời nên quen tay vậy thôi.
    - Ðiều đó không đáng ngại. Ðiều đáng lo ngại là cô ta đã thối lại $20 kìa!
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Lonesome âu yếm hỏi vợ:
    - Em có thích một chiếc áo bằng lông thú không?
    - Không.
    - Anh sẽ mua tặng em một chiếc Mercedes nhé?
    - Không.
    - Hay là anh cho em một ngôi nhà nghỉ mát trên núi?
    - Không...
    Lonesome chịu thua:
    - Vậy em hãy nói thẳng, em thích cái gì, chúng ta sẽ giải quyết nhanh.
    - Em muốn ly hôn.
    - Trời! Anh đâu có dự kiến sẽ chi nhiều như thế!
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lonesome say khướt. Anh ta về nhà, đập cửa:
    - Ồ, Lonesome! Anh đã về đấy ư?
    - Ừ, em yêu ạ, anh gặp bạn cũ.
    - !?
    - Anh nhậu hết lương tháng rồi.
    - À, em có thể hiểu.
    - Xe lại bị giữ...
    - Chuyện đương nhiên mà.
    - Ôi, em đúng là người phụ nữ hiền dịu nhất trần đời. Ừm... Ờ... hình như cái dây chuyền em đưa hôm qua, anh trót tặng một cô gái.
    - Lạy Chúa, em thật là may mắn!
    - Sao, em định nói là em rất hài lòng ư?
    - Vâng, vì em chỉ là... hàng xóm của anh. Hãy can đảm lên, chỉ còn vài bước chân nữa thôi. Cầu Chúa phù hộ cho anh!
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Giáo sư tâm lý học Antey2500 nổi tiếng đang giảng bài bỗng nhiên thấy tất cả ồn ào, mọi sinh viên trong lớp đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông nhìn ra ngoài và thấy một con gà trống đang đuổi một con gà mái. Ông liền nói:
    - Các anh chị cho biết con gà mái đang nghĩ gì, nếu không ai trả lời được cả lớp sẽ được không điểm hôm nay.
    Ladolaxanh xin phát biểu:
    - Thưa giáo sư, con gà mái nghĩ gì thì em không chắc nhung nếu em là nó và con gà trống kia là em BeKoool thì em sẽ tự hỏi "Sao hôm nay anháy chạnh chậm thế? Mình có nên dừng lại 1 lúc đợi không nhỉ?"
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 24/07/2006
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau khi lấy ladolaxanh được một tuần, BeKoool thất vọng gọi mẹ vợ ra nói chuyện:
    - Tại sao mẹ lại có thể đẻ ra một người con gái yếu đuối đến vậy? Lúc nào cũng khóc. Con đi ngủ muộn ư? Khóc. Con ngủ không chịu cựa quậy ư? Cũng ấm ức khóc, đến là khổ! Tại sao?
    - Để con chở che và yêu thương nó mãnh liệt hơn.
    - Thế tại làm sao mẹ lại sinh ra cô ấy vụng về đến vậy? Rửa bát bát vỡ, gội đầu cho con thì cào xước cả da đầu? Nấu ăn thì nay khê mai nát... Lâu lâu có 1 bữa cơm chín thì quên mua thức ăn, bắt con phải ăn cơm với muối tiêu...
    - Để con chở che và yêu thương nó, đừng có bắt nó làm gì cả.
    - Cô ấy lại còn những trò khiến con phát điên lên được như là nửa đêm đang ngủ tự dưng bật dậy chạy đi đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường ngủ tiếp, cô ấy thâm chí còn không biết khi nào thì cười khi nào thì khóc nũa cơ.
    - Con ạ. Nó như thế thì nó mới chịu yêu con và cưới con làm chồng chứ?
  10. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lonesome sau khi chết bị dẫn xuống âm phủ. Quỷ sứ thông báo rằng chúng sẽ dẫn tội nhân xem ba hình phạt khác nhau và phải chọn một. Phòng thứ nhất, tội nhân bị tra tấn trong vạc dầu. Phòng thứ hai, tội nhân bị thiêu đốt trên ngọn lửa hừng hực. Quá sợ, lonesome xin cho sang phòng cuối cùng. Tại đây lonesome thấy một bệnh nhân già lụ khụ, bị AIDS giai đoạn cuối, nằm thở khò khè trên giường. Ông này đang được một cô gái trẻ trung, xinh đẹp ôm ấp, vuốt ve và hôn lên những vết thương nhiễm trùng... Lonesome mừng quýnh vội xin vào phòng này. Tên quỷ liền dẫn ngay lonesome vào và nói với cô gái:
    - Này em, đi sang phòng vạc dầu mà tắm! Sướng nhé, ở đây có có người thay rồi!

Chia sẻ trang này