1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    BeKoool nghe mẹ vợ nói vậy liền lăn đùng ra xỉu. Khi tỉnh dậy, mẹ Ladolaxanh tiếp
    - Nhưng mà con cũng phải biết trước khi nó lấy con, mẹ đã dặn dò nó hãy luôn tỏ ra mình là người thùy mị nết na để con phải luôn tôn trọng nó. Khi bắt đầu đêm tân hôn, mẹ dặn ladolaxanh phải nhớ giữ trên người một món phục trang nào đó để chứng tỏ sự tế nhị kín đáo của mình thì người chồng sẽ càng yêu nó hơn
    BeKooo:
    - Thì ra là mẹ ... từ trước tới nay con vẫ có một thắc mắc nhỏ... Tại sao trong đêm tân hôn ngay cả đến khi đi ngủ Ladolaxanh cũng vẫn đeo cái khẩu trang không chịu cởi ra ...
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lonesome lần đầu tiên hò hẹn với bạn gái, không biết sẽ nói chuyện gì, cậu ta hỏi ý kiến người cha và nhận được lời khuyên:
    - Có ba chủ đề luôn hiệu quả: thức ăn, gia đình và triết lý sống.
    Họ gặp nhau, sau vài phút im lặng khó nói, lonesome vào đề:
    - Em có thích rau dền không?
    - Không - Cô gái đáp và ngồi thừ ra.
    Lúng túng, lonesome dùng đến chủ đề thứ hai:
    - Em có anh trai không?
    - Không - Cô gái đáp và càng trở nên khép kín.
    Lonesome đã bắt đầu tuyệt vọng, sau khi suy nghĩ rất mông lung, cậu ta khai thác chủ đề cuối cùng:
    - Nếu em có anh trai liệu anh ấy có thích rau dền không nhỉ?
  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lonesome luôn bị bạn bè chê cười vì sợ vợ, bèn tìm đến 1088 và hỏi làm thế nào để hết sợ. 1088 khuyên:
    - Ông thử uống rượu vào xem, có chút men sẽ làm ông tự tin hơn khi đứng trước bà ấy.
    Vài ngày sau, Lonesome gặp lại 1088 và than:
    - Thôi, thôi! Tôi chẳng dám làm theo cách ấy nữa đâu. Hôm trước, tôi thử uống rượu và nhìn bà ấy thành hai, nỗi sợ của tôi còn tăng gấp đôi.
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    1088 vốn rất kín đáo nên chúng ta không biét là chàng đã à ơi em Toctem7x rất nhiệt thành. Tà lưa mãi chàng cũng rủ nàng đi chơi Phan Thiết cùng 7XSG được.
    Tối hôm đó, khi Boysaigon và bác Condor đang trình diễn bài "Tiếng ngáy át tiếng sóng", hai người liền rủ nhau lên hải đăng Kê gà ngồi chơi. 1088 rất chi là lịch sự rút dép tông Lào mầu trăng mà chàng lấy trong nhà nghỉ cho nàng kê ngồi khỏi bẩn quần. Xong đâu đấy chàng mới thỏ thẻ:
    - Em ơi, trăng hôm nay sáng quá em nhỉ?
    - Vâng, nửa đêm rồi mà anh.
    -Em ơi, gió hôm nay mát nhỉ?
    -Vâng, đang ở biển mà anh.
    -Em ơi, em thấy vui không khi hai ta ngồi bên nhau trong buổi giăng thanh gió mát này?
    - Vui lắm anh ạ, chắc em sẽ nhớ mãi cho đến cuối đời.
    Nghe thế này chàng đinh ninh là cá cắn câu rồi nên mới bạo mồm tiếp:
    - Em ơi, thế cho anh... thơm em một phát để kỷ niệm ngày hôm nay nha.
    - Ôi, ở chỗ này thì này không được đâu anh ạ. Chắc chắn không được đâu. Mọi người mà biết thì
    Các bạn biết người 7X trầm lặng nhà mình phản ứng thế nào trước câu từ chối của toctem7x my không? Chàng ta bật dậy như lò xo:
    - Thế thì anh và em chui vào lều của nhóm Mèo hen nhé, kín như bưng chẳng ai thấy đâu
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau khi 2 vợ chồng BeKoool và Ladolaxanh đi nhậu "Hai Mơ" về, Ladolaxanh dọn cơm ra để 2 vợ chồng ăn thêm.
    Ladolaxanh hét: Ông xã ơi! Ăn cơm!
    BeKoool: OK!
    Ladolaxanh: (nũng nịu): Ăn cơm xong đã anh ... mới RTC xong có khác ...
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    BeKoool và Ladolaxanh, sau một thời gian tìm hiểu nhau trên 7XSG, quyết định tiến thêm một bước, hợp thức hoá quan hệ của hai người. Trước ngày trọng đại, cả 2 đều có vẻ bồn chồn vì những vấn đề riêng tư mà trước đó họ hoàn toàn chưa từng thổ lộ với ai. Một hôm, chú rể tương lai BeKoool kéo bố của mình ra tâm sự:
    "Bố ạ, con lo ngại cho cuộc sống gia đình giữa con và Ladolaxanh sau này".
    "Thế con không yêu Ladolaxanh à?" - Ông bố hỏi.
    "Dạ có, con rất yêu cô ấy. Nhưng ..." - BeKoool ngập ngừng - "... con có tật hôi chân bố ạ. Con sợ cô ấy sẽ không chịu nổi mỗi khi nằm cạnh con".
    "Ồ, có sao đâu, bố bày cho con nhé, hàng đêm khi đi ngủ, con cứ đi cả tất vào là xong". Bác BeKoool thấy lời khuyên của bố cũng có lý nên quyết tâm thực hiện theo.
    Trong khi đó, Ladolaxanh cũng đang thủ thỉ tâm sự cùng mẹ:
    "Mẹ ạ, con lo lắm!".
    "Sau thế con, có chuyện trục trặc với thằng BeKoool à?" - Bà mẹ lo lắng hỏi.
    "Dạ không! Mẹ biết không, con có tật hôi miệng mỗi sáng khi ngủ dậy mẹ ạ. Con sợ khi chung sống với nhau anh BeKoool sẽ không chịu nổi".
    "Ồ, tưởng gì, chứ chuyện đó thì quá bình thường, sáng dậy miệng ai chẳng hôi hả con".
    "Không! Mẹ không hiểu đâu ... con muốn nói là rất rất hôi cơ" - Ladolaxanh rơm rớm nước mắt.
    "Hay thế này nhé, mỗi sáng khi tỉnh dậy, con đi nhanh vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người xong xuôi, rồi vào phòng tắm đánh răng ngay. Tuyệt đối không được nói câu nào trước khi đánh răng" - Bà mẹ nói sau một hồi suy nghĩ.
    "Thế không chào hỏi mọi người luôn hả mẹ?".
    "Ừ, tuyệt đối không nói gì trước khi con kịp đánh răng!".
    Cô Ladolaxanh thấy cũng không còn cách nào khác nên bụng bảo dạ sẽ làm theo lời khuyên của mẹ.
    Thế rồi 2 người lấy nhau, đám cưới rất vui vẻ. Cuộc sống vợ chồng trôi qua một cách bình lặng. Chỉ có duy nhất một điều lạ lùng là tối tối khi đi ngủ, bác BeKoool luôn đi tất, và sáng sáng khi thức dậy cô Ladolaxanh không hề mở miệng chào ai cho tới khi đã đánh răng xong.
    Một hôm, giật mình thức giấc lúc nửa đêm, bác BeKoool hoảng hốt khi nhận ra một chiếc tất của mình đã bị tuột khỏi chân. Bác vội vàng vạch chăn, vạch chiếu tìm kiếm. Nghe tiếng động, Ladolaxanh cũng tỉnh giấc, thấy chồng mình đang lúi húi, quên mất lời mẹ dặn, cô hỏi: "Anh đang tìm gì đấy?".
    Bác BeKoool thảng thốt kêu lên:
    "Trời ơi! Em đã nuốt mất một chiếc tất của anh rồi à ...."
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình Bush và Bin Laden
    Ngày xưa, Bin và Bush là 1 đôi trai tài gái sắc, họ đã có với nhau 1 khoảng thời gian hạnh phúc...
    [​IMG]
    Tuy nghèo khổ nhưng họ vẫn rất yêu thương nhau
    [​IMG]
    Họ đã có với nhau được 1 bé trai bụ bẫm và kháu khỉnh , nhìn giống Bush và Bin như tạc.
    [​IMG]
    Mọi chuyện chỉ bắt đầu kể từ lúc họ có thêm đứa thứ hai.
    [​IMG]
    Bush luôn nghi ngờ về đứa con này cộng thêm những lời dị nghị bàn tán nên Bush tưởng chừng như nổi điên.
    [​IMG]
    Sau 1 trận cãi nhau, ho đã chia tay.
    [​IMG]
    Vì quá đau khổ, Bin ngày càng tiều tụy
    [​IMG]
    Mọi chuyện càng tệ hại khi Bush nhanh chóng quên tình cũ, vui với ng yêu mới Người con gái đó tên là Sadam.
    [​IMG]
    Quá tuyệt vọng Bin đã biến sự đau khổ thành hận thù, nhanh chóng đánh sập 2 cây cột cao nhất của Bush.
    [​IMG]
    Bush tức giận, quyết tâm tìn Bin để trả mối thù này
    [​IMG]
    Truy đuổi Bin cùng trời cuối đất, ko bỏ 1 ngóc ngách nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong khi Bin và Bush đang chìm đắm trong ận thù và chiến tranh, Sadam đã lộ bản chất của ả.
    Ả lấy tiền của Bush để tân trang nhan sắc của mình.
    [​IMG]
    Ả đi kiếm Michael Jackson 1 tên đồng bóng ko ra gì
    [​IMG]
    Tân trang nhan sắc cho MJ, mua cho gã những bộ áo quần và mỹ phẩm đắt tiền.
    [​IMG]
    Rồi ngày đêm 2 người cũng vui niềm vui mới.
    [​IMG]
    Sau 1 thời gian chiến tranh cùng Bin, tài sản và sự nghiệp của Bush đã phút chốc tan tành.
    [​IMG]
    Bush trở về với cuộc sống ngày xưa
    [​IMG]
    Và ngày đêm ngồi hoài tưởng lại mối tình đầu tuy nghèo khổ nhưng hạnh phúc của minh.
    [​IMG]
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lonesome, nvtoan và thanhato chết trẻ và trước khi được phép lên thiên đàng, Chúa ban cho mỗi người một điều ước.
    nvtoan nói: "Con mong vẫn được giữ hình dáng cơ thể như lúc còn sống nhưng thông minh hơn một trăm lần".
    Thế rồi Chúa ban cho anh ta thông minh hơn một trăm lần.
    thanato nói: "Con muốn được thông minh hơn tên kia. Xin Chúa hãy cho con trở nên thông minh hơn một nghìn lần".
    Đương nhiên là Chúa ban cho anh ta được thông minh hơn một nghìn lần.
    Lonesoem quyết định rằng gã sẽ là người thông minh nhất. Gã nói: "Thưa Chúa, con muốn được thông minh hơn cả hai thằng kia. Xin chúa hãy cho con được thông minh hơn một triệu lần".
    Và thế rồi Chúa biến Lonesome thành một người đàn bà.
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 24/07/2006
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    7XSG đi hát karaoke, Ladolaxanh cứ xán đến ngồi cạnh BeKoool. Cả 2 đang véo von hát "Lời của gió" thì điện tắt phụt. Giọng BeKoool đầy tức giận:
    - Đang hay thì mất điện! Bố sư khỉ!
    3 phút sau, điện lại bừng sáng. Đến lượt Ladolaxanh nhảy dựng lên:
    - Đang hay lại có điện, phải gió cái nhà nó!
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ladolaxanh vốn tính đanh đá nổi tiếng cả trang trại Sấu. Nhờ trời phù hộ độ trì cho nên lấy được chàng BeKoool nhưng khổ 1 cái là lấy chồng rồi vẫn không bỏ được cái tật hay quát chồng. Lại nữa anh chồng BeKooool vốn là dân thể dục thẩm mỹ nhưng lại mắc bệnh anh hùng râu quặp nên chẳng trị được tính đanh đá cá kềnh của Ladolaxanh.
    Một đêm ladolaxanh đang ngủ choàng tỉnh giấc chẳng thấy chồng đâu cả, tưởng là mình làm dữ quá nên chàng đã bỏ về nhà mẹ rồi. Ladolaxanh khóc lóc rên rỉ một hồi , rồi bỗng chợt nhớ ra, quát to:
    -Có ra đây không thì bảo.
    Dưới gậm giường có tiếng trả lời cương quyết:
    - Không ra đấy, có giỏi thì chui vào đây.

Chia sẻ trang này