1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Trong lần đi "Hội thảo du lịch" đó, BeKoool vui vẻ nhiều quá, đến ngày hẹn không muốn về, đánh điện cho ladolaxanh : "Chưa về được! Còn đang mua mấy thứ" . Ladolaxanh thấy vậy liền gửi điện giục: "Về gấp! Sắp bán cái đang mua!". (cho lonesome?!?!?! )
  2. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Một phóng viên đến phỏng vấn vợ chồng BeKoool và Ladolaxanh do có tiếng là hòa thuận vì hàng xóm không bao giờ thấy họ to tiếng với nhau:
    - Xin anh chị cho biết bí quyết gì giúp anh chị sống hòa thuận, hạnh phúc như vậy?
    - Hàng tuần tôi đều chở cô ấy đến quán Tí Nị ba, bốn lần - BeKoool đáp.
    - ??!
    - Chúng tôi cãi nhau ở đó - ladolaxanh thì thầm giải thích cho phóng viên.
  3. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    BeKoool tới gặp Lonesome là bác sĩ vừa chữa bệnh cho Ladolaxanh, tỏ vẻ khâm phục.
    - Bác sĩ Lonesome biết không, suốt một năm nay bà vợ tôi rất lười ăn, cơ thể ngày càng suy nhược . Tôi đã mua bao nhiêu thức ăn ngon , bắt bà ấy tập thể dục đều đặn mà tình hình cũng chẳng khá hơn. Thế mà chỉ đến chỗ bác sĩ có đúng một lần là bà ấy đã khác hẳn . Bây giờ bà ấy ăn rất khoẻ. Ông đã cho vợ tôi thần dược nào vậy?
    - À! Có gì ghê gớm đâu. Tôi chỉ bảo bà ấy đúng một câu.
    - Câu gì vậy, thưa anh Lonesome?
    - Kém ăn là dấu hiệu báo trước tuổi già đang đến.
  4. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, xin lỗi các bác nhá. Có người nhắc nhở rằng truyện lonesome đi thuê nhà nghỉ giá 1 đêm 3trVND đã được đăng rồi . Em mới vào nên chưa biết mong các bác thông cảm .
    (À, mà sao tên Lông Xồm này nhiều lần đi thuê khách sạn giá cao thế nhỉ
    ? Cũng công nhận hắn có tài tán gái hay thế! Khâm phục khâm phục )
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nhóm 7X đang đi trên đường thì bắt gặp nguyenbalocvn đang nằm bên vệ đường. Họ cho rằng nguyenbalocvn đã say rượu và vì là những người tốt bụng nên họ quyết định giúp anh trở về nhà. Họ dựng nguyenbalocvn dậy, trên đường ra xe hơi, nguyenbalocvn đã ngã lên ngã xuống rất nhiều lần.
    nguyenbalocvn cho những người kia biết nơi ở của mình. Khi đến nơi, bước ra khỏi xe hơi, nguyenbalocvn lại tiếp tục ngã lên ngã xuống nhiều lần nữa. Những người tốt bụng 7x bấm chuông cửa và một phụ nữ bước ra:
    - đây có phải là chồng bà không? - Một người hỏi.
    - Ồ vâng, thế nhưng cái xe lăn của ông ấy đâu rồi?!! - Người phụ nữ hỏi.
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần, các thang máy trong cửa hàng bách hóa chen chúc người. Lonesome - một ông gầy gò đứng trước mặt một phụ nữ béo phì. lonesome cứ bị xô đẩy tới trước luôn thật khó chịu, bèn quay lại nói với bà ta:
    - Xin bà đừng đẩy tôi nữa có được không ạ?
    - Tôi có đẩy ông đâu - Bà béo bực dọc đáp - Tôi chỉ đang thở thôi mà.
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    nguyenbalocvn đem khoe với lonesome con vẹt nói rất giỏi.
    nguyenbalocvn:
    - Con vẹt của tớ có thể nói được hai thứ tiếng. Nếu cậu giật sợi dây màu đỏ thì nó sẽ nói tiếng Việt , giật sợi dây màu xanh nó sẽ nói tiếng Anh.
    Lonesome:
    - Hay nhỉ. Nhưng nếu tớ giật cả hai sợi dây cùng lúc thì nó sẽ nói tiếng gì? Lonesome cắt cớ hỏi nguyenbalocvn
    Lúc này con vẹt tức mình lên tiếng:
    - Mày làm thế thì tao rớt xuống đất chết mẹ nó rồi còn đâu mà nói cho mày nghe.
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Gia đình trại Sấu rất đông chị em gái, trong đó có 4 chị em rất thương nhau. Một chị tên L, một chị tên R, một chị tên V và một chị tên Đ.(Các tên ấy đã được viết tắt , chị R nếu gọi đầy đủ là Rốn )
    Và cũng để các anh em hiểu thim cốt truyện về cấu tạo phụ nẩy !
    Trước đây nhà chị L nằm trên nhà chị V. Gia đình rất êm ấm níu không có chuyện này xảy ra.
    V: Chị Lờ, nhà em sạch sẽ, thơm tho, trắng trẻo hồng hào thế này mà tháng nào chị cũng làm ô uế cả khu vực. Gớm quá, ch5i dọn nhà nơi khác cho em nhờ.
    Chị L lủi thủi dọn nhà xuống gần nhà chị R, cũng êm ấm lắm níu không có chuyện này xảy ra.
    R: Chị Lờ, nhà em ẩm thấp, không có lối thoát nước mà tháng nào chị cũng tuôn ào ào qua nhà em. Ghê quá, chị dọn đi cho em nhờ.
    Chị Lờ lủi thủi dọn xuống gần nhà chị Đ. Chị Đ và L bẩn như nhau nên chẳng ai phiền ai.
    Một đêm êm đềm nhà chị Lờ có trộm, sáng ngày ra chị rủa.
    L: Con V, tấu we mày ko thấy teo la lèng seo mừ không đến giúp teo ?
    V: Dạ em nghe, nhưng vừa ra thì có 10 thằng túm lấy em, nó ôm nó xoay em muốn cho`ng mặt. Có thằng đòi cắn em nữa cơ đấy. Em vun ra và vội chạy vào trong nhà.
    L: Ờ mày xa tao không nói, con R sát bên cũng chẳng thấy đâu.
    R: Khổ thân em quá, cái thằng ăn trộm tưởng em là chị nên cứ hút đầu vào em, làm em đau quá chị ạ, đến khi nó phát hiện em ko phải là chị nên bỏ đi, em đau quá vào nhà nghỉ ngơi chị ạ !
    L: Ừ 2 đứa bây xa tao ko chấp nhứt, con qủy Đ cạnh vách cũng ko sang là sao ?
    Đ: trời ơi, em vừa nghe chị la là em chui ra, vừa mở cửa, đứa nào treo 2 trái dừa khô, làm nó đánh vào mặt mũi em sưng húp này, thấy không ?
    Đ, V, R: Nhà pà có mất mát gì không ?
    L: Có mất gì đâu, thằng ăn trộm khùng, vào ko vào, ra ko ra, vừa vào vừa ra chóng cả mặt, nó ói cho 1 đống mệt lả người nó từ từ rút đi. Có ai làm gì nó đâu !
  9. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lonesome đến bác sĩ.
    - Thưa bác sĩ, dạo này tôi bị yếu sinh lý. Không "ngủ" với vợ được. Mong bác sĩ tìm thuốc giúp.
    - Tôi cho anh thuốc này. Anh phải uống trước khi vợ về 10 -15 phút. Sau đó là mọi việc OK.
    Vài hôm sau:
    - Thưa bác sĩ, không xong rồi.
    - Anh không làm theo lời tôi chỉ dẫn à?
    - Tôi làm đúng như vậy. Thường ngày vợ tôi về nhà vào lúc 6 giờ tối.
    đúng 6 giờ kém 15 phút tôi uống thuốc của ông. Thế nhưng đến 6 giờ kém 5 phút vợ tôi gọi điện về nói rằng bận họp đến 8 giờ tối mới về được. Thế là công toi.
    - Anh ngu thế không biết. Sao không chạy sang cô hàng xóm mà "nhờ".
    Anh này cáu tiết:
    - Nếu sang hàng xóm thì tôi cần đek gì thuốc của ông.
  10. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    - Bố ơi, khi trước cầu hôn mẹ, bố có quỳ xuống không?Con trai của nguyenbalocvn hỏi bố
    - Không.
    - Vì hồi trẻ, bố dũng cảm hơn bây giờ đúng không?
    - Không, vì mẹ con bảo chưa cần, khi nào có lỗi mới phải quỳ.

Chia sẻ trang này