1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    nguyenbalocvn đang đi trên quảng trường thì thấy một con chó dại xông tới. Anh ta vắt chân lên cổ mà chạy, con chó đuổi theo. Người và chó cứ thế chạy xung quanh quảng trường hết vòng nọ đến vòng kia. Thấy vậy, từ trên cửa sổ gác hai một tòa nhà, lonesome nói vọng ra:
    -nguyenbalocvn ơi, anh chạy vào nhà đi, cửa ra vào đang mở đấy.
    -Không cần đâu - nguyenbalocvn chạy vừa thở vừa đáp - Tôi chạy trước nó những hai vòng cơ mà.
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lonesome sợ vợ nổi tiếng. Một hôm chỉ vì chuyện nhỏ nhặt mà chị vợ mắng anh. Lần này thì lonesome hết nhịn nổi bèn nhặt lấy thanh củi trong lò đánh vợ. Bà vợ thấy nguy bèn co giò chạy, lonesome cứ rượt nà theo. Chợt bà vợ đứng phắt lại trợn mắt hỏi: "Anh định làm gì tôi?"
    lonesome luống cuống vội nhét thanh củi vào tay vợ: "Mình đốt chết tôi đi!"
  3. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới gia nhập vào 7xSG, BeKoool đến quán Tí Nị ra mắt cả làng, sau đó ngồi cạnh một cô gái trông rất dễ thương . Do sơ ý, BeKoool để phát ra một tiếng "nổ" khá to. Sau vài phút im lặng ngượng ngùng , BeKoool tìm được lý do để dàn hoà với người đẹp:
    - Em làm ơn cho anh mượn tờ báo được không?
    - Ồ, nó là tờ báo mới, nhưng em có thể cho anh... vài cái khăn giấy.
    BeKoool :
    Buổi đầu, họ làm quen với nhau như vậy đấy. Và dĩ nhiên các bạn biết cô gái ấy là ai rồi, đó chính là Ladolaxanh của chúng ta.
  4. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Vào dịp du lịch biển cùng 7xSG năm hai ngàn không trăm không biết, Ladolaxanh tâm sự với BeKoool :

    - Anh BeKoool thân yêu, em đang chuẩn bị tham gia màn trình diễn thời trang. Theo anh, khán giả sẽ nói gì khi em xuất hiện trên sân khấu với bộ đồ tắm?
    - Họ sẽ bàn tán không ngớt.
    - Chắc vì em đẹp.
    - Điều đó thì anh không chắc lắm, Ladolaxanh yêu dấu à. Chắc là họ nói anh lấy em vì tiền!
  5. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Có một thời gian, Ladolaxanh làm bác sĩ trong bệnh viện tâm thần. Một hôm, Ladolaxanh đi ra sân bệnh viện thì thấy rất nhiều bệnh nhân đang trèo ở trên cây. Ladolaxanh hỏi:
    - Các anh làm gì ở trên đó thế?
    Các bệnh nhân đồng thanh nói:
    - Có cái này hay lắm, bác sĩ trèo lên đây thì biết.
    Ladolaxanh tò mò cũng trèo thử lên cây. Các bệnh nhân reo lên sung sướng và nói:
    - Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục chơi trò "chín" đi.
    Thế là bệnh nhân đầu tiên nói : "Tao chín rồi, tao rụng đây" , và hắn buông hai tay ra rơi xuống đất đánh "bộp" một cái, mỉm cười thú vị.
    Bệnh nhân tiếp theo cũng nói: "chín rồi", và buông tay rơi xuống đất.
    Đến lượt Ladolaxanh, cô nàng sợ quá kêu:
    -Tôi chưa chín, tôi vẫn còn xanh nên không rụng được.
    Thế là các bệnh nhân nói: "Thằng này còn xanh, phải ném thì nó mới rụng" và thi nhau cầm đá ném cho Ladolaxanh đau quá buông tay ra rơi xuống đất thì mới thôi.
    Thế là từ đó, Ladolaxanh khiếp quá nên chuyển sang nghề khác.
  6. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ladolaxanh và BeKoool đều rất yêu sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp.
    BeKoool ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
    Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Ladolaxanh nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
    BeKoool ghì chặt Ladolaxanh vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Ladolaxanh sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
    Em để cho anh giữ bản quyền
    Đến năm 2006 :
    Ladolaxanh đọc:
    Sách đã cũ rồi phải không anh
    Sao nay em thấy anh đọc nhanh
    Không còn đọc kỹ như trước nữa
    Để sách mơ thêm giấc mộng lành
    BeKoool ngâm:
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
    Ladolaxanh thanh minh:
    Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
    Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
    Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay
    BeKoool lầu bầu:
    Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi
    Thằng hàng xóm hắng giọng sang:
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
    Cũng tính hôm nào qua đọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem?
  7. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, 7xSG phát hiện thấy Ladolaxanh viết một lá thư cho con trai, đọc cho bà kon nghe chơi, nội dung như sau :

    Con trai yêu quý! Mẹ viết thư này thật chậm vì biết rằng con đọc không được nhanh lắm. Gia đình ta đã chuyển nhà rồi vì ba con đọc báo thấy nói rằng hầu hết các tai nạn xảy ra trong bán kính 20 dặm gần nhà.
    Mẹ không thể cho con biết địa chỉ mới được vì gia đình chủ trước đã mang số nhà của họ đi để đỡ phải thay đổi địa chỉ. Nơi ở mới có một cái máy giặt lạ kiểu. Ngày đầu tiên, mẹ thả vào đó 4 cái áo sơ mi, giật sợi dây và chúng bị nước cuốn mất tích.
    Ở đây mưa hai lần mỗi tuần. Cơn mưa đầu tiên kéo dài 3 ngày và cơn mưa thứ hai 4 ngày.
    Chiếc áo con dặn mẹ gửi, dì Toctem7x nói rằng cúc của nó sẽ làm thư quá nặng nên mẹ đã cắt hết cúc ra và bỏ vào trong túi áo.
    Chị gái của con mới sinh sáng nay. Mẹ không biết đứa bé là trai hay gái nên không biết con đã trở thành cậu hay dì của nó.
    Cậu Lonesome của con rơi xuống hầm ủ rượu whisky. Có mấy người định kéo cậu lên nhưng cậu đánh trả dữ dội làm họ phải bỏ ý định, còn cậu thì chết đuối. Gia đình ta đem cậu đi hoả táng và cái xác cháy 3 ngày liền.
    Chiếc xe tải trong đó có 3 người bạn của con bị rơi xuống sông khi đang qua cầu. Người lái xe ngồi đằng trước thì chui được qua cửa sổ và bơi vào bờ. Hai người ngồi sau chết đuối vì không đóng được cửa hậu.
    Lần này chỉ có chừng ấy tin thôi. Không có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Nếu con không nhận được thư này, nhớ báo cho mẹ biết và mẹ sẽ gửi thư khác cho con.
    Thương yêu.
    Mẹ của con.
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    nguyenbalocvn mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung sướng. nguyenbalocvn cũng muốn sướng như thế, liền xin với Chúa.
    "Chúa ơi, con khổ quá! Con phải làm việc cật lực 8 tiếng mỗi ngày trong khi vợ con thảnh thơi cả ngày. Con xin Người hãy đổi vị trí của chúng con để cô ta thấy con phải vất vả thế nào".
    Chúa thương tình, cho anh chồng đau khổ biến thành phụ nữ.
    Sáng hôm sau, nguyenbalocvn tỉnh dậy, nấu bữa sáng, đánh thức con cái, chuẩn bị quần áo cho chúng đi học, cho chúng ăn cơm, gói đồ ăn trưa, đưa chúng tới trường, trở về nhà ... lấy quần áo bẩn tới cửa hàng giặt là và đi tới ngân hàng để rút tiền trả hóa đơn điện và điện thoại.
    nguyenbalocvn tới công ty điện và điện thoại nộp tiền, tới cửa hàng mua hoa quả, trở về nhà và bỏ đống hoa quả trong tủ lạnh. Anh dọn dẹp chỗ vệ sinh cho mèo, tắm cho chó. Lúc này đã là 1h chiều, vì thế anh vội vàng dọn giường, giặt quần áo, hút bụi và lau sàn nhà bếp.
    Anh vội vã tới trường đón lũ trẻ và mắng chúng trong khi vẫn phải tỏ ra nhẹ nhàng. Anh đưa bánh và sữa rồi bảo chúng học bài, sau đó, chuẩn bị bàn là và xem vô tuyến một chút trong khi đang là quần áo. Chẳng mấy mà tới 4h30 chiều, anh vội đi gọt khoai tây, và rửa rau chuẩn bị cho kịp bữa tối.
    Sau bữa tối, nguyenbalocvn lau nhà bếp, chạy máy rửa bát. Lúc 9h tối, anh mệt mỏi và leo lên giường. Tuy nhiên, "chồng" lại đòi hỏi, vì thế anh làm qua quýt, không lời than vãn, trong lòng chỉ mong tới sáng.
    Sáng hôm sau, nguyenbalocvn quỳ cạnh giường và nói: "Chúa ơi, con khổ quá! Con biết lỗi rồi, xin Chúa cho con trở lại làm đàn ông".
    Chúa nói: "Con của ta, ta tin rằng con đã học được nhiều điều và ta rất vui khi đặt mọi thứ trở lại như cũ sau 9 tháng nữa, bởi vì con vừa mới dính bầu tối qua".
  9. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ladolaxanh là co giáo, nguyenbalocvn là hiệu trưởng. Hôm đó cô giáo ladolaxanh dạy các em học chữ L.
    Ladolaxanh:
    - Các con đánh vần theo cô nào: Lờ u lu là cái Lu (vừa nói cô ladolaxanh gõ nhịp xuống bàn 1 cái thật mạnh)
    - Lờ y ly là cái ly. Lờ iêm liêm huyền liềm là cái liềm.
    Bổng hiệu trưởng nguyenbalocvn tới, cô giáo ladolaxanh ra tiếp chuyện. Ở trong lớp học trò được môt pha ồn ào ra phết, mặc sức nói cươì ồn ào vô kể. Cô giáo ladolaxanh ụực quá, vào lớp gõ cây thước thật mạnh xuống bàn và la lớn:
    - "Ồn"
    Cả lớp đồng thanh:
    - Lờ ôn .....
    Hiệu trưởng pótay.net
    Được ruanjunhai97 sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 26/07/2006
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau thời gian chung sống, nguyenbalocvn không chịu đựng nổi tính lười biếng của ladolaxanh liền quýêt định ra toà li dị. Khi quan toà hỏi nguyenbalocvn tại sao lại li dị vợ thì nguyenbalocvn xấu hổ. Chả nhẽ lại nói chuyện tị nạnh nhau việc nhà. Thế là sau một hồi suy nghĩ nguyenbalocvn quyết định đưa ra lý do:
    - Thưa quan toà, mắt cô ấy bị hiếng!
    - Thế trước khi cưới anh không thấy thế a?
    - Có ạ, nhưng tôi cứ tưởng cô ấy lúng liếng mắt với tôi

Chia sẻ trang này