1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau thời gian chung sống, nguyenbalocvn không chịu đựng nổi tính lười biếng của ladolaxanh liền quýêt định ra toà li dị. Khi quan toà hỏi nguyenbalocvn tại sao lại li dị vợ thì nguyenbalocvn xấu hổ. Chả nhẽ lại nói chuyện tị nạnh nhau việc nhà. Thế là sau một hồi suy nghĩ nguyenbalocvn quyết định đưa ra lý do:
    - Thưa quan toà, mắt cô ấy bị hiếng!
    - Thế trước khi cưới anh không thấy thế a?
    - Có ạ, nhưng tôi cứ tưởng cô ấy lúng liếng mắt với tôi
    Quan toà xét thấy lí do nguyenbalocvn đưa ra để li dị ladolaxanh là không hợp lý. Hơn nữa ladolaxanh vẫn có vẻ còn yêu nguyenbalocvn nhiều lắm nên toà đề nghị hoà giải cho hai vợ chồng. Họ sẽ có thời gian chung sống với nhau, nếu không được nữa thì sẽ tiếp tục li dị. Trên đường về, ladolaxanh rất akay chuyện nguyenbalocvn đòi li dị nàng nên khi đi qua một trang trại chăn lừa, nàng khoái chí mỉa mai chồng:
    - Xem kìa, họ hàng nhà anh đang họp chợ đấy à?
    - Đúng đấy ?" nguyenbalocvn bình thản trả lời - Họ hàng đằng nhà vợ
    Đến mức này thì nguyenbalocvn không chịu nổi cô vợ đanh đá, lười biếng và nhếch nhác của mình nữa. Chàng ta càng ngày càng ốm yếu và mệt mỏi. Thấy thế ladolaxanh cũng chán, nói mỉa chồng:
    - Sao anh suốt ngày ốm đau, sụt sịt thế nhỉ. Nhìn tôi đây này, khoẻ manh, chẳng bao giờ ốm đau gì cả.
    - Cô thấy đấy, ngay cả mấy con virut gây bệnh cũng chẳng thể chung sống với cô nữa là tôi
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @lonesome: em không làm vợ tên nguyenbalocvn đâu hắn là tình địch của em mà. Không ngủ chung với kẻ thù. Thay người khác vô đi, trả lại bekoool cho em
  3. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Bác VictimNation đi xe gắn máy zô đường cấm bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Về nhà bác bức xúc kể với mấy ông bạn hàng xóm:
    (tất cả chữ l thay = chữ đ giùm nhen mấy bác)
    Pữa lay, ngộ li xe pị tằng CS giao tông nó thủi, ngộ tấp vô, ló hỏi ngộ: - Zái tò của ông lâu? Ngộ lói ngộ hỏng có lem zái theo, chỉ có lem cái cạc thui, thế là ló pắt ngộ về l..(đồn) zồi ló chuyển ngộ từ l..(đồn) nhỏ qua l..(đồn) lớn, tới cái l..(đồn) lớn nhứt ở ngay chung tâm tành pố đó. Ối chời ơi, pữa lay là ngày lễ, l..(đồn) nhỏ còn ít lông, chớ l..(đồn) lớn hả, lông wá chời lông.
    Được ruanjunhai97 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 27/07/2006
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    sau khi bị Toctem7x giựt mất 1088, SARSSS thất tình đi lang thang trên 7x bỗng nhiên gặp thần đèn Ruanjunhai.
    Cô âu yếm ôm lấy Ruanjunhai và xoa nhẹ vào vòi đèn , một lát sau thần đèn Condor hiện nguyên hình là một con đại bàng ..... SARSSSS âu yếm hỏi xin 3 điều ước.
    Ruanjunhai đang bực mình vì được xoa chưa đủ đô nên thốt
    - Kô được, do lạm phát, do vàng và Đô la lên giá, do lương thấp, do cạnh tranh trong quá trình toàn cầu hoá, do Việt Nam sắp vào WTO v.v..., tôi chỉ có thể cho cô một điều ước thôi, cô ước gì?
    Vốn chống chiến tranh ở IRAQ, Liban và Palestine, Sarsss không lưỡng lự đáp:
    - Em muốn hoà bình ở trung đông. anh nhìn vào bản đồ nè, em muốn các quốc gia này ko đánh nhau nữa
    Ruanjunhai nhìn vào bản đồ và than thở
    - Nghe này cô nương, bọn này đã đánh nhau từ hàng nghìn năm trước rồi. Tôi là thần đèn nhưng ko giỏi đến mức ấy. Ko làm được đâu, ước gì khác đi
    Sarsss đỏ mặt nhìn Ruanjunhai:
    - Em chửa bao giờ tìm được nửa của đời mình. Anh biết ko? một người chu đáo và vui tính, thích nấu ăn, biết dọn nhà, thành thạo chuyện "yêu", hoà thuận với mẹ em, không xem thể thao, tin tức suốt ngày và là người chung thuỷ. Em ước có được người ấy
    Ruanjunhai nhìn kỹ Sarsss rồi ngửa mặt lên trời thở dài và thốt
    - Thôi đưa cái bản đồ trung đông lại đây
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Anh BeKool mới gửi e-mail về cho bà con Hội Sấu nói rằng dạo này bị khách hàng đày sang xứ Úc buồn tẻ, nhìn quanh chỉ có cánh đồng và trang trại. Theo anh kể thì bây giờ anh phẫn chí lắm, chẳng biết làm gì nên quyết định đi .. chăn bò.
    Hôm qua, anh vừa lên chợ tỉnh mua cái máy vắt sữa bò. Mua được máy về rồi, ngẫm nghĩ sao, anh đem ra thử... cho mình trước đã. Được 1 lúc thấy cũng , tiếp 1 lúc nữa thì muốn dừng. Anh tìm mãi không thấy công tắc để bấm dừng lại ở đâu cả, rút điện ra nó vẫn chạy tiếp bằng pin sạc bên trong. Tình hình cực kỳ khẩn cấp . Nhìn quanh thấy có quyển hướng dẫn sử dụng, vội vàng mở ra xem. Bên trong có đề:
    "Quý khách cứ an tâm sử dụng, máy của chúng tôi sẽ tự động ngừng lại sau khi vắt đủ.. 5 lít"
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Giáo sư địa lý Condor đi khám bệnh. Bác sĩ 1088 hỏi:
    - Thế bác bị đau chỗ nào ?
    Giáo sư trả lời:
    - Phía đông nam của thận.
  7. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ladolaxanh gọi điện cho họa sĩ lonesome: A lô! Bức họa toàn thân của em anh đã vẽ đến đâu rồi?
    - Đã hoàn chỉnh từ đầu đến chân, không sót một chi tiết.
    - Liệu có làm lại được không? Em có ý định thay một bộ đẹp hơn so với hôm trước.
    - Đơn giản! Hãy gửi chúng đến đây vì anh đã vẽ bức này lúc em... chưa mặc quần áo.
  8. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    TRÍ NHỚ CỦA LADOLAXANH
    Một ngày Chủ nhật, Ladolaxanh đang trên đường tới gặp pà kon ở Tí Nị cốc thì bị 1 chiếc xe khác do 1 người phụ nữ lái quẹt phải . Cô kia chạy mất. Cảnh sát hỏi ladolaxanh :
    -Chị có nhớ biển số xe đã đâm vào chị không?
    - Không, thưa ông. Nhưng con mụ đàn bà ấy mặc một chiếc váy lụa tơ tằm màu xanh nhạt, một chiếc mũ kiểu thời Phục hưng có đính mấy bông hoa giả.
  9. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    BeKoool kể cho lonesome nghe về bữa tiệc hôm trước mà BeKoool đi dự với bạn gái của mình là ladolaxanh : ?oHôm đó nàng mặc một chiếc áo không dây vô cùng kiều diễm. Nàng khiến cho cả bữa tiệc phải ngắm nhìn từ đầu tới cuối. Tớ cảm thấy vô cùng tự hào vì bạn gái mới quen cho đến khi nàng đứng dậy khỏi ghế ngồi để ra sàn nhảy với tớ. Tự nhiên thằng cha Condor vô tình dẫm lên chiếc váy của nàng. Nó tụt xuống làm cả phòng quay lại nhìn..?
    ?oThế thì chắc Ladolaxanh xấu hổ lắm nhỉ? ? - Lonesome hỏi.
    ?oTớ cũng chẳng biết nữa, lúc ấy làm sao tập trung được để mà nhìn mặt? - BeKoool trả lời.
  10. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Bổn cũ, trích choác trong Tể tướng Lưu gù.
    Trong một bữa đại tiệc, một viên quan già khóc với đức vua rằng oan nghiệt, thần bị con trai thần đuổi đánh, nhiếc móc nặng lời. Vua mới gặng hỏi đầu đuôi, viên quan nọ kể lại rằng:
    Hôm ấy, con trai thần đi làm đồng, chỉ còn lại thần và vợ nó đang cho con bú ở nhà. Thằng bé kém ăn, mẹ nó cho bú mãi không xong, thần lấy làm xốt zuột mới zỗ zành rằng "cháu ơi, cháu ăn đi chứ, không là ông ăn hết bây giờ", thình lình anh con trai thần về đến cửa, nghe thấy vậy lấy làm khó chịu, mắng rằng sao bố lại như thế, thật không đàng hoàng tí nào cả. Thần tủi thân quá mới nói lại " ngày xưa anh bú vợ bố 3 năm, giờ bố bú vợ anh một lần mà sao anh nặng lời với bố thế". Chuyện có vậy mà giờ thằng con thần nó giận thần, oan nghiệt quá, bệ hạ ơi...

Chia sẻ trang này