1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    nguyenbalocvn sau một thời gian dài phải điều trị trong nhà thương điên, bác sĩ thấy tình hình của hắn có vẻ tiến bộ nên tập hợp tất cả bệnh nhân cùng khoá với nguyenbalocvn làmmột bài kiểm tra xem tình hình bệnh tiến bộ đến mức nào.
    Vị bác sĩ dẫn khoảng 10 người bệnh nhân ra một cái hồ bơi không có nước và bảo mọi người nhảy xuống bơi. Tất cả đồng loạt đều nhảy xuống huơ tay múa chân làm như mình đang bơi thật ở dưới nước. Vị bác sĩ buồn rầu lắc đầu chán nản. Nhưng may sao, nguyenbalocvn vẫn còn ở trên bờ không tham gia cùng với các bệnh nhân khác, làm vị bác sĩ mừng rỡ vì ít nhất cũng còn có một người đã khỏi bệnh.

    Vị bác sĩ liền mon men tới gầnnguyenbalocvn và hỏi:
    - Sao cậu không xuống bơi đi cho nó mát.
    nguyenbalocvn nhìn vị bác sĩ kinh ngạc và trả lời rằng:
    - Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi không biết bơi
    Bác sĩ, té xỉu
  2. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, lonesome và bunie yêu nhau tha thiết và sắp tiến tới hôn nhân. Một hôm, bunie nhận được tin sét đánh ngang tai: Người yêu của bunie bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh xa. Bunie liền tức tốc đến thì được bác sĩ cho biết: Tình trạng của lonesome nguy kịch lắm, có lẽ "đi" mất. Mọi người lùi ra ngoài để họ gặp nhau.
    Lonesme đang hấp hối trên giường bệnh, bunie lao vào ôm ghì lấy lonesome, hôn lên môi và thì thầm gọi tên. Như có một sức mạnh thần kỳ, lonesome gượng tỉnh và mấp máy nói với người yêu:
    - E...mm yêu... quý, có lẽ anh không qua khỏi được... Anh chỉ tiếc rằ...ng, từ ngày đầu yêu nhau, đến khi anh phải từ giã cõi đời này... chưa một lần anh được ngắm nhìn thân hình của em... Hãy giú...p anh...!
    Một thoáng lưỡng lự, bunie đã chấp thuận lời đề nghị cuối cùng của người mình yêu.
    Hòa lẫn trong những tia nắng hắt qua cửa sổ, bunie từ từ xoay người cởi bỏ quần áo trong sự thẹn thùng, má bunie ửng hồng, mái tóc xuôi nhẹ chải dài theo thân hình kiều diễm. Lonesome đờ đẫn ngắm nhìn. Như được tiếp thêm sức lực, lonesome dần hồi tỉnh, qua khỏi giây phút hiểm nghèo. Họ liền tổ chức đám cưới ngay sau khi xuất viện và kể lại tất cả cho mọi người trong 7xSG nghe chuyện đó.
    Là dân 8 chuyên nghiệp, dĩ nhiên là ladolaxanh và BeKoool cũng nghe được chuyện đó. Một hôm trở trời, BeKoool phều phào nói với ladolaxanh:
    - Bà nó ơi!... Hôm nay tôi thấy khó ở quá... bà nó ạ!
    Câu chuyện như một huyền thoại của lonesome và bunie đã làm ladolaxanh bừng tỉnh. Ladolaxanh thì thào nựng chồng:
    - Anh ơi, anh cố quay mặt vào vào vách đi. Bao giờ em bảo anh quay ra thì anh mới được quay ra đấy nhé!
    Dù đang rất mệt, BeKoool vẫn cố chiều ladolaxanh và quay mặt vào vách.
    - Xong rồi, BeKoool ơi! Anh hãy quay lại đi!
    BeKoool từ từ quay ra nhìn... trợn mắt lên và chết thẳng cẳng.
    Đó là lý do giải thích việc BeKoool vắng mặt ở Tí Nị cốc lâu như vậy.
  3. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Khác biệt văn hóa
    Khi phát hiện trong cốc bia hơi có con ruồi:
    - Condor hỏi lại chủ quán xem con ruồi thật hay ảo.
    - 1088 sẽ đổ cốc bia xuống sàn, trả tiền và ra khỏi quán.
    - Lonesome sẽ mắng nhiếc chủ quán, đòi cốc khác.
    - BeKoool ăn con ruồi, sau đó uống bia.
    - Bunie vứt con ruồi đi và uống bia.
    - Ladolaxanh uống ngon lành, sau đó gọi chủ quán lại giới thiệu con ruồi và đòi cốc khác. Trước khi về còn cho người khách khác trong quán thuê lại con ruồi.
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trong chuyến đi Phan Thiết của 7XSG, trong khi mọi người ngồi quây tròn ăn cơm trưa và trò truyện rất rôm rả thì không hiểu sao 1088 và toctem7x lại dắt tay nhau vào rừng dương. 20 phút trôi qua mà không thấy 2 người ra, mọi người đã bắt đầu nóng ruột. Vì thế, ngay khi 2 người vừa trở lại mọi người bu lại hỏi ngay
    "Hai người dắt nhau vào rừng làm gì thế?".
    1088 cười cười bảo "Chúng tớ vào đấy âu yếm nhau đấy".
    Mọi người cười ồ lên vì câu nói đùa của 1088. Nhưng 30 giây sau, toctem7x bỗng mặt đỏ tía tai thét lên "Tại sao anh lại nói thật ra với mọi người như vậy?".
    1088 bình tĩnh trả lời "Anh có nói đâu, là em vừa mới nói ra đấy chứ!".
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Một lần đang dạo chơi trong thành phố, BeKoool và Victimnation đang tung tăng thì bỗng gặp SN75 chạy theo:
    -Này cậu to con ơi, cậu có thể cho tôi xem cái ấy của cậu một tí thôi có được không?
    BeKoool:
    -Ơ hay cái bà này hay nhỉ?Bà làm sao thế ???
    -Tôi xin cậu đấy!Tôi từng này tuổi rồi mà chưa được nhìn thấy nó bao giờ...
    BeKoool
    -Cái bà này ... tôi đã bảo không là không!Lắm chuyện qúa!
    SN75 xuống xề:
    -Cậu ơi, tôi thật sự xin cậu mà... cả đời tôi chưa thấy nó, mà tôi thì sắp chết rồi, cậu có thương tôi thì .... tôi xin cậu đấy ...
    Nghe bà già SN75 nói nhiều bực mình quá, BeKool đành kéo SN75 ra một góc cho nó xong chuyện. Nào ngờ vừa nhìn thấy, SN75 nhanh như cắt rút xoẹt cái kéo trong người ra: " Cho mày chừa cái tật hay đ@''i bậy trước cửa nhà bà nhé!!!!! "
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trong rạp CineBox 212 Lý Chính Thắng, BeKoool đang cùng Honglys tình tự.
    BeKoool: Anh không tìm được từ nào trong từ điển để diễn đạt tình yêu của anh đối với em.
    Honglys: Bỏ ra ! Cái đó... đâu phải là từ điển mà cứ.. tra... tra.... anh không còn cái nào hay hơn để tra à.
  7. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cưới ladolaxanh chưa được 1 năm, lonesome than thở với cánh đàn ông trong 7xSG còn độc thân:
    - Nếu như Christophe Colomb cưới ladolaxanh, hẳn ông ta đã không phát hiện ra châu Mỹ...
    - Tại sao vậy? - boysg thắc mắc.
    - Lúc đó ladolaxanh sẽ hỏi: Anh đi đâu? Cùng với ai? Đi làm gì? Bao giờ trở về? Em thấy chuyến đi này của anh sẽ chẳng ích lợi gì đâu...

  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    nguyenbalocvn và lonesome gặp nhau trên đường. nguyenablocvn hỏi lonesome:
    - Nhờ anh chỉ cho đường đến bưu điện ?
    - À, vừa may. Tôi cũng đang muốn tới đó. Ta hãy phối hợp với nhau. Anh đi hướng Nam, tôi đi hướng Bắc, và chúng ta sẽ tường thuật lại tiến triển mỗi khi mình gặp nhau.
  9. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Kể từ năm 2007, mỗi lần đi du lịch thì 7xSg đều tổ chức cuộc thi vắt sữa bò. Năm đầu tiên, qua vòng loại ban ăn chơi do bác Đồng làm chủ tịch Hội đồng giám khảo chọn được ba thí sinh vào chung kết.
    Kết quả, BeKoool sau một giờ hì hục vắt được 4 lít. boysaigon được 3 lít và dola chỉ vắt được có nửa lít.
    Khi trao giải, dân làng 7xSG ngạc nhiên vô cùng vì Hội đồng giám khảo ra tuyên bố dola đoạt giải nhất. Dân làng 7xSg liền phản đối quyết liệt (vì nghi đồng chí Chủ tịch Hội đồng có tình í riêng với dola) nhưng khi vỡ lẽ, tất cả đều đồng tình với quyết định của Hội đồng giám khảo.
    Các bạn bít vì sao hun? Thì ra, ban ăn chơi đã đưa nhầm con bò đực cho cho dola.
  10. anhdung200644

    anhdung200644 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Cu Tèo
    ----------------------
    Có ông già khoảng 50 tuổi, sau buổi cơm chiều, thả bộ tà tà ra đầu làng hóng gió cho tiêu cơm.
    Đi được một lúc thì ông thấy cu Tèo (8 tuổi) đang ngồi bẹp dưới đất, chăm chú ráng nhét con trùn vào cái lỗ nhỏ để thả trùn về hang.
    Thấy thằng nhỏ có lòng và kiên trì trong việc làm của nó, ông già cũng ráng đứng lại coi cu Tèo sẽ làm cách nào !
    Sau 10 phút cố gắng nhét trùn vào hang không có kết quả vì con trùn vừa mềm vừa co quậy cong cong mình như không chịu trở về mái nhà xưa, cu Tèo đứng gãi đầu thất vọng...
    Như vừa nghĩ ra một sáng kiến, cu Tèo lật đật chay về nhà xách ra một hũ keo và nhún con trùn vào trong đó. Sau vài phút, keo khô, mình con trùn cứng đơ, không còn cọ quậy nên cu Tèo nhà ta bỏ con trùn vào lại hang của nó một cách dễ dàng.
    Đứng quan sát nãy giờ, khâm phục trí thông minh và sự kiên nhẩn của cu tèo, ông già đến gần Tèo khen nó và sẳn đó móc túi thưởng Tèo 20 ngàn đồng.
    Sáng hôm sau Cu Tèo đang đứng chơi đầu làng thì ông già hôm qua lại xuất hiện và đến nhét vào tay cu tèo 20 ngàn đồng nữa...
    - Ủa , Hôm qua Bác đã thưởng cho cháu rồi mà !
    Với một gương mặt thật sảng khoái, ông già nhìn Tèo với một cách trìu mến, thong thả trả lời :
    - Hehe. Không đâu cháu. Hôm qua là của bác... còn cái này là Bác Gái tặng cháu.
    ---------------------------------
    hehe? cái nầy là mình lụm được trên YM thui, chứ thật sự? mình cũng.. khoái nghe.. nói bậy lém .. hehe

Chia sẻ trang này