1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con người ta nói: tục mà thanh chứ không phải những câu chuyện như vậy của chú đâu nhé. Chú ý khi đùa giỡn đấy chú nhóc
  2. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Xin fép các anh chị cho em cườimột cái, hâhhhâhhhâhhha
  3. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
  4. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về bác Condor nói chuyện với bà xã Bunnie:
    - Hôm nay tôi bị một phen rụng rời chân tay.
    - Chuyện gì vậy anh?
    - Đang ngồi chơi thì có người vào bảo tay Votrungh trưởng đoàn thanh tra đến làm việc... Nhưng may quá...
    - May thế nào?
    - Ông ấy đến xin cho con trai Votrungchien vào lớp Mầm chứ không phải đến thanh tra!
  5. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bác Votrungh sau 1 thời gian lấy vợ thì bị mắc chứng mất ngủ. Bác sĩ SV-Star khám cho bác Votrungh rất kỹ, nhưng không thấy cơ thể ông ta có trục trặc gì, nên bảo:
    - Nếu muốn ngủ được, thì ông đừng có đem vào giường bất cứ một phiền nhiễu nào.
    - Tôi biết, nhưng không được. Vợ tôi nhất quyết không chịu ngủ một mình.
  6. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    VictimNation cảnh báo BeKoool:
    - Anh ạ, bọn gian bây giờ chỉ cần đập nhẹ vào vai ai một cái, hỏi một câu thôi là người ấy tự động tháo tư trang hoặc móc ví tiền ra đưa cho chúng ngay!
    - Tưởng gì! Chuyện đó anh bị hoài! Tháng hai lần, mỗi lần ladolaxanh đập vai anh một cái, hỏi một câu thôi là anh phải tự động móc hết tiền lương ra đưa cho cô ta liền!
  7. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Năm Hai Ngàn Sắp Tới:
    Cụ già BeKool hỏi cán bộ tiếp dân:
    - Đơn xin li dị bà ladolaxanh của tôi đã được giải quyết chưa? Lúc nộp đơn tôi bằng tuổi anh. Vậy mà anh thì trẻ ra, còn tôi lại già đi!
    - Cụ ơi. Người nhận đơn của cụ là Virgopig bố cháu. Bố cháu về hưu rồi. Cháu là Virgopork mới vào làm
  8. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học giải phẫu sinh lý người, Giáo sư boysaigon cho những bộ phận của người vào một cái túi rồi gọi từng sv lên đoán.
    - Đây là quả tim, 1088 đoán và rút từ trong túi ra một quả tim.
    - Đây là quả thận, antey 2500 đoán và cũng rút từ trong túi ra một quả thận.
    - Ladolaxanh lên, thò tay vào túi và đoán: Đây là...cái xúc xích...rồi đỏ mặt lấy ra...
    Cả hội trường ồ lên vì trong tay cô là một...cái xúc xích thật....
    Giáo sư boysaigon mặt tái mét lẩm bẩm: Thôi chết tôi rồi, vậy sáng nay tôi ăn bánh mì kẹp...cái gì vậy trời!
  9. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    7h sáng, blackface lê lết về đến nhà , đã thấy bà vợ sars đang cầm chổi đứng trước cổng nhà :
    - Ông Superman ông về muộn nhỉ ? ( lời yêu thương rít qua kẽ răng )
    Blackface luống cuống
    - Khoan đã mình , để anh giải thích , tối qua anh phải đi trao đổi với khách hàng .
    - Và các anh nói chuyện với nhau cả đêm , đến tận 7h sáng hôm nay , đúng ko cưng .
    - Để anh nói , mình từ từ đã ,anh đã thuyết phục đựơc ông khách mua hàng cho công ty rồi bon anh đi ăn sò
    - À há , đến tưởng 7h sáng . Ông tưởng vợ ông ngu thế sao ông Superman ?
    -Thôi được rồi . Bọn anh đi ăn xong đi uống bia lúc 3h sáng ..
    -Ừ . Đúng rồi . Đến 3h sáng , thế từ 3h sáng đến 7h sáng thì làm sao ?
    - Gượm đã bào , từ từ em , cho anh giải thích .. Mà sao từ nãy đến giờ em cứ gọi anh là Superman , trước nay vẫn cứ béo ơi , bèo àh cơ mà
    Sars đay nghiến :
    - Vì chỉ có thằng Superman mới sặp sịp ngoài quần dài , hiểu chưa , hiểu chưa .
  10. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Dola em yêu !
    Buổi sáng, một bà mẹ gọi cậu con ( nguyenbaloc )của mình dậy:
    - Dậy đi con, tới lúc phải đến trường rồi.
    - Nhưng tại sao con phải tới trường. Con không muốn tới đó đâu.
    - Con đưa ra 2 lý do tại sao con không đến trường xem nào?
    - Bọn trẻ ghét con và các thày cô giáo cũng ghét con.
    - Những lý do ấy không chính đáng chút nào. Dậy ngay đi nào.
    - Thế mẹ có thể đưa ra 2 lý do tại sao con phải tới trường không?
    - Được thôi. Thứ nhất, con đã 52 tuổi và con là hiệu trưởng.
    ***

Chia sẻ trang này