1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cũng như bao nhiêu ông bố khác, Ducsnipper thăm dò cậu con trai ***snipper về những chuyện mà đàn ông trước sau gì cũng nên biết .
    Thằng bé trợn mắt kinh ngạc : ?oCon không muốn biết đâu ba ơi ? , và rồi thằng bé ứa nước mắt nói với ba , ?oBa hãy hứa là sẽ không nói gì với con nhé ?.
    Bác Ducsnipper quá ngạc nhiên về thái độ của cậu con trai. ?oBa ơi,? thằng bé vừa nói vừa khóc: ?oLúc 6 tuổi, ba nói với con là trên đời này không có Ông già tuyết , đến khi lên 7, ba nói rằng không hề có thỏ Bunny trong ngày lễ phục sinh, khi lên 8, ba giảng cho con một bài rằng chẳng hề có cô tiên nào hết . Nếu bây giờ ba định nói với con rằng người lớn thực sự không có làm mấy cái chuyện đó đó đó thì nói thiệt với ba là con quá thất vọng về cuộc sống này rồi ...?.
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sau khi đi làm về bác Ducsnipper ghé vô bar Seventeen Saloon , ở đó bác gặp một cô gái rất đẹp và bắt chuyện với cô ta.

    Họ uống với nhau một vài ly bia, và trò chuyện vui vẻ với nhau, cuối cùng bác cùng cô ta đi về nhà cô ta uống cafe . Đến 1 giờ sáng, bác hoảng hốt thốt lên:
    - Ôi không, trễ quá rồi em , vợ anh sẽ giết anh mất. Em có phấn thơm không ?
    Cô gái liền đưa cho bác hộp phấn Johnson Baby , bác xoa nó lên tay rồi vội vã đi về nhà. Vợ bác đang đứng đợi trước cửa trông rất giận dữ, trông thấy bác cô nàng hét lên:
    - Nè , ông đi đâu suốt từ tối tới giờ hả ?
    - Em à , chuyện là thế này - bác trả lời - Anh ghé bar Seventeen và gặp một cô gái rất đẹp, bọn anh đã uống với nhau một vài li rồi sau đó bọn anh đã về nhà cô ấy uống cà phê .
    - Ông đưa tay cho tui coi nào !

    Trông thấy bàn tay dính đầy phấn của bác , cô vợ bác bảo:
    - Thôi đi , đồ dối trá ! Anh lại đi chơi bowling với thằng Mualavang nữa phải không?
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 20/09/2005
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bế con trên tay, vợ bác Condor ru:

    - Trời mưa bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai
    Vừa lúc đó bác đi cafe Hi-End với 7X về , bác nghe vậy bèn lên tiếng ngay :
    - Chuyện đó em đừng lo , đã có toà án quyết định.

  4. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Bác Ducsnipper nói với bác Condor khi ngồi nhấm nháp rượu chát ở Hi-end:
    - Tui vừa mua một món quà sinh nhật cho mẹ vợ: Một cái ghế - Bác Đức nói.
    - Í trời ! Bữa nay bày đặt tặng quà cho mẹ vợ nữa hả cha nội !?!.
    - Ừ thôi kệ ! Dù sao tui cũng chỉ cần mua thêm quà cho năm sau nữa thôi ! Tui nói ông nghe cái này ông đừng nói ai nhe ! Tui đã nghĩ ra món quà cho sinh nhật năm sau của bả rồi ! Tui sẽ nối điện vô cái ghế đó...

    BAD
    7x- IN MOD WE TRUST - 7x
    Được badsniper sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 21/09/2005
  5. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hiệu trưởng nhà tu chuyên đào tạo "Cha Nội" bảo với ba thầy tu trẻ Lonesome, EleadSv-Stars - là những người muốn được làm "Cha Nội" - rằng họ phải vượt qua cuộc kiểm tra về sự trong sạch. Ông dẫn họ đến một căn phòng, bảo họ cởi hết quần áo, và buộc một chiếc chuông nhỏ vào "ngón chân" của mỗi người. Sau đó, một cô gái tuyệt đẹp bước vào với trang phục cực kỳ ***y của một dancer vũ trường. Cô ta bắt đầu nhảy múa rất khêu gợi quanh thí sinh thứ nhất.
    - "Ting-ting "
    - Ôi Lonesome! Hiệu trưởng lên tiếng: tui rất thất vọng vì cậu đã không kềm chế được mình. Lát nữa cậu hãy đi tắm thật lâu dưới vòi nước lạnh và sám hối về sự yếu đuối trần tục của mình.
    Nàng vũ nữ tiếp tục nhảy múa, uốn éo quanh thí sinh thứ hai, và từ từ cởi bỏ dần từng lớp trang phục. Sau khi 50% đầu tiên được "cởi mở", bỗng nghe một tiếng chuông:
    - "Ting-ting"
    - Elead ơi là Elead vị Hiệu trưởng thở dài, Cậu không thể chống lại sự cám dỗ của xác thịt. Cậu cũng vậy chờ xong buổi kiểm tra thì hãy đi tắm thật lâu dưới vòi nước lạnh, và cầu mong được tha thứ cho tâm hồn yếu đuối của cậu.
    Đến lúc này nàng vũ nữ đã hoàn toàn "cởi mở", tiếp tục nhảy múa quanh thí sinh cuối cùng là Sv-Stars. Không có gì xảy ra cho dù nàng ta uốn éo làm đủ các động tác thật hấp dẫn, cọ sát lên xuống vào thân thể chàng thầy tu trẻ nhưng vẫn tuyệt không một phản ứng gì. Cuối cùng, sau 15 phút mà không làm suy chuyển được thành tâm của SV-Stars, nàng ta mệt mỏi và rời khỏi căn phòng.
    - Ôi Sv-Stars, con của ta Hiệu trưởng thốt lên trong xúc động - Ta thật sự rất tự hào về con. Chỉ có con mới có sức mạnh thực sự cần thiết của một "Cha Nội". Bây giờ con cũng đi tắm cùng với những đạo hữu yếu đuối của mình đi nào! Nói xong Hiệu trưởng xoay qua hướng kia : Lonesome, Elead, 2 cậu hãy cởi đồ ra và trả lại cái chuông cho ta.
    Lonesome và Elead lật đật làm theo, cởi đồ và tháo cái chuông ở "ngón chân" ra đưa cho Hiệu trưởng. Bỗng nhiên, ngay lúc này cái chuông của Cha Nội Đồng bỗng lảnh lót vang lên.
    - "Ting-ting"
    -???

  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ông già Ducsnipper trí nhớ đã kém lắm. Một hôm, ông về nhà sớm và định làm điều gì đó, nhưng không tài nào nhớ ra được...
    Ông ngồi đến tận 12h đêm, cố nghĩ mãi. Cuối cùng, ông mới nhớ ra là hôm nay ông định đi ngủ sớm.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trùng hợp
    Ở quán rượu, bác Ducsnipper@ đang ngồi nhâm nhi ly rượu Martini tại quầy bar thì Tulip77@ bước vào và ngồi bên cạnh. Bác Duc@ quay sang bắt chuyện:
    - Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt.
    Tulip@ đáp:
    - Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang ăn mừng. Vậy ông mừng vì dịp gì vậy?
    - Tôi nuôi gà cảnh. Trước đây con gà mái của tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó nhảy ổ rồi và cho ra một quả trứng rất xinh.
    - Thật trùng hợp! Nhiều năm nay vợ chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa báo rằng tôi đang mang thai. Thật là mừng! Thế sao con gà của ông đẻ được vậy?
    - Tôi đã đổi con gà trống khác.
    - Ồ! Thật là trùng hợp!
  8. thuminh222

    thuminh222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ba chàng kiếm khách Antey, Elead, Sv_star lâu ngày mới gặp nhau. Ba chàng bèn cùng nhau thi thố tài múa kiếm của mình.
    Kiếm của Antey múa loáng một cái thì thấy con ruồi đã đứt đôi người.
    Chàng Elead cũng rút kiếm. Nhìn xuống đất thấy con ruồi còn sống nhăn, hai chàng kia cười nhạo Elead. Elead không nói mà chỉ cười. Hai chàng kia bèn nhìn kỹ lại. Hóa ra một cánh của con ruồi đã bị cắt đứt.
    Chàng Sv-star cuối cùng cũng rút kiếm thật nhanh rồi lại đút ngay vào vỏ. Ruồi ta vẫn bay như không hề có chuyện gì xảy ra. Antey và Elead chế nhạo Sv-star dữ dội lắm. Đang cười thì nghe tiếng khóc i ỉ ở đâu vẳng lại. Nghe kỹ thì mới thấy con ruồi lúc nãy đang đậu trên vai SV-star nói rằng:
    -Sao không giết phứt tôi cho xong. Giờ không có con nối dõi thì sống cũng bằng chết chứ còn gì nữa. Huhu
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Trên xe buýt chật ních giữa giờ cao điểm, một cô gái quay lại gắt gỏng với SV-Stars .
    - Này anh bạn , cứ mỗi lần xe dừng bánh là anh lại áp chặt vào tôi là sao , lần thứ ba rồi đấy.
    - Nhưng xe chật thế này thì tôi có thể làm gì được?
    - Thì anh cứ làm gì mà chẳng được?

  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Elead bị gọi nhập ngũ, trước giờ lên đường, anh chàng gọi anh bạn thân nhất Sv-Stars đến và dặn dò :
    - Tao giao mày chìa khóa quần của vợ tao. Sau 5 năm, nếu tao không trở về thì mày mới được sử dụng nhé .
    Thế rồi 2 người làm một ly bia Pacific rồi chia tay nhau, thằng ở nhà, thằng đi ra quân cảng. Tàu sắp nhổ neo thì Sv-Star ba chân bốn cẳng chạy ra bến cảng , khoa chân múa tay lia lịa, Elead bắc tay làm loa, hỏi to:
    - Ê , có chuyện gì th...ế...ế ?
    Sv-Stars trên bờ gào tướng lên:
    - Mày đưa nhầm chìa khoá r...ồ...i...!!!
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 22/09/2005

Chia sẻ trang này