1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Votrungchien hỏi bố Votrungh:
    - Hôn nhân là gì hả bố?
    - Hmm - Võ Đại gia trầm ngâm - Hôn nhân, thực tế thế, là một quá trình tìm hiểu xem vợ của con thích loại đàn ông nào nhất.
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Lập trình viên Ruanjunhai tự giới thiệu với một đối tác:
    - Tôi là 1 lập trình viên rất giỏi. Các chương trình của tôi chẳng bao giờ bị lỗi (bugs). Thâm chí chúng còn tự phát sinh thêm những tính năng mới một cách ngẫu nhiên nữa cơ.
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chuyện này cũ rồi, xào lại 1 chút dành cho ai chưa đọc
    ------
    Võ Đại Gia hồi mới học tiếng Anh vô tình đụng phải ông Tây nên nói "I''m sorry".
    Ông Tây cũng lịch sự: "I''m sorry too".
    Võ Đại Gia nghe xong vội vàng: "I''m sorry three".
    Ông Tây nghe thấy lạ quá, hỏi: "What are you sorry for".
    Võ Đại Gia làm luôn: "I''m sorry five".
    Ông Tây lo lắng hỏi ông Việt Nam "Sorry, are you sick".
    Võ Đại Gia vẫn thản nhiên "I''m Sorry seven".
    Ông Tây tức lắm rồi, tròn mắt hỏi "Sorry, do you intend to count to eight?".
    Võ Đại Gia kiên nhẫn "I''m sorry nine"...
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Võ Đại Gia than phiền với Sun10:
    - Sau nhiều năm lấy vợ, cuối cùng anh cũng có tất cả: Tiền bạc, một ngôi nhà đẹp, một cái xế hộp đời mới, một người phụ nữ đẹp để yêu thương ... những cuối cùng thì mọi chuyện đã chấm dứt cả rồi.
    - Chuyện gì xảy ra với họ vậy bác?
    - Tình cờ phuongpretty79 phát hiện ra tất cả ...
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Boysaigon vẽ hình trái tim bị mũi tên xuyên qua để thể hiện tình yêu sâu sắc.

    Không những thế, trên mũi tên anh chàng còn vẽ thêm nhiều trái tim nhỏ máu. Sau đó anh chàng viết chú thích bên cạnh: "Hãy xem anh yêu em biết nhường nào " rồi gửi cho người yêu .
    Hôm sau cô nàng gửi trả và ghi thêm bên dưới:
    - Ý anh muốn nói gì với xâu thịt dê này vậy ?

  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ladolaxanh than thở với midsummer:
    - Chị đừng nói chuyện với em về mấy gã luật sư nữa nhé. Lúc mấy ổng tư vấn cho em cách xử lý đống tài sản và anh Bê Con để lại cho em, em nhức đầu tới mức đã ước gì mình không cho anh ấy uống hết 1 xị thuốc rầy
  7. midsummer

    midsummer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ..bùn cười wá..sorry Võ Đại Gia Nha ! cho Mid mạn phép
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Quan toà ducsnipper hỏi bị cáo Greenline:
    - Anh có biết hình phạt cao nhất của tội đa thê là gì không?
    Greenline thở dài:
    - Còn hình phạt nào đau khổ hơn là có 2 bà mẹ vợ nữa
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thời buổi bây giờ mà có cô vợ ngoan ngoãn nghe lời quả là hiếm, vậy mà BeKoollll lại có được 1 cô vợ ngoan ơi là ngoan, luôn nghe lời chàng...
    Sau nhiều năm chung sống với Ladolaxanh, BeKoool đâm ra chán vợ, cứ lấy cớ bận làm ăn, đi suốt ngày đêm, thỉnh thoảng qua nhà, nhưng đêm tới chẳng "ngó ngàng" tới Ladolaxanh. Ladolaxanh giận lắm nhưng vốn tính nhẫn nhục, chỉ biết trách thân trách phận Giá ngày xưa mình chịu cưa sừng "chịu đèn" chú em nguyenbalocvn thì đâu đến nỗi
    Thế nhưng một hôm, BeKool bất chợt về nhà, thấy Ladolaxanh đang với ... nguyenbalocvn. Sợ làm ầm lên thì tai tiếng, BeKool chờ nguyenbalocvn ra khỏi nhà rồi mới hỏi Ladolaxanh:
    - Cô giải thích thế nào đây?
    - Thì tình cờ em gặp "người xưa" đang bị nhỡ độ đường, hết tiền. Thế là em chở anh ấy về nhà, cho anh ta ăn thức ăn hôm qua để phần anh không về, không thì đổ đi cũng phí. Ăn xong, thấy quần áo, giày cũ, tất cũ của anh ta rách nát, tồi tàn, thương quá nên em lấy mấy thứ mà anh chê xấu và cũ, cho đi cho đỡ chật nhà. Rồi bảo anh ta tắm rửa sạch sẽ, mặc vào...
    - Thế còn chuyện ?
    - Em chỉ làm đúng như lời anh dặn: Cái gì trong nhà lâu ngày không dùng đến thì đem cho người ta dùng, kẻo phí của trời.

  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Một hôm hai cụ thợ săn ảnh Condor và 1088 cùng rủ nhau ghé lại Seventeen Saloon để ôn lại chuyện ngày xưa. Họ nhìn thấy 2 tấm biển "Fresh milk" và "Fresh beer". Sau khi kiểm tra kỹ giá tiền trong Menu, Condor chọn sữa tươi. Lập tức, từ sau rèm có 1 cô em chân dài tới nách bước ra mang theo 1 chiếc cốc. Cô vạch áo và chỉ một loáng, cốc đã đầy tràn sữa. Condor và 1088 vô cùng kinh ngạc. Cụ Condor vừa nhâm nhi cốc sữa vừa lẩm bẩm:
    - Sống tới chừng này tuổi đầu tôi mới biết sữa tươi là thế nào.
    1088 thì vuốt mồ hôi, gật gù:
    - May mà em chưa gọi bia tươi!

Chia sẻ trang này