1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trước trận chiến Điện Biên Phủ, tai một trung đoàn tổ chức tuyên thệ "Quyết chiến quyết thắng" Trung đoàn trưởng phát biểu thật lớn, với giọng nhấn mạnh đầy chất quyết tâm: " Mả cha... các anh..." Cả Trung đoàn giận tím mặt ... Tiếp tục: "Mả mẹ... các anh..." Đã có nhiều người la ó. Tiếp tục: "... bị quân thù giày xéo. Vì vậy, chúng ta quyết tâm quét sạch quân thù." Cả trung đoàn chợt hiểu ra, đồng thanh: "Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!"
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này Ba con chế "ga", ổng kiu con "dziết" lên đây, mà con cũng hổng hiểu gì "gáo" trọi.
    "Tối hôm kia, em 108tem@ dzí keira6868@ ngồi nói chuyện bi bô dzí nhau. 108tem tâm sự:
    - Nhà em có nuôi con chó khôn lắm. Dzậy mà Ba em bán nó gồi!
    - Nó khôn sao? - Keira hỏi.
    - Nó thấy mặt ai gian gian là nó cắn à.
    - Dzậy hả? Sao bán uổng dzậy em?
    - Hic... Tại nó cắn Ba em dzí em "quài" hà.
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Keira con, dìa nhà chơi với 2 em mau! Chỗ người lớn, con nít ở đây nói leo không hà, không ngoan tí nào cả!
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hòa thượng Thích Vịt Tiềm ngồi đàm đạo với mấy người trong Trại Sấu. Chợt Ruanjunhai hỏi rằng:
    - Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất nào?
    Chưa ai đáp thì Hòa thượng nhận ngay :
    - Tôi đây sợ vợ nhất.
    Mọi người đều lấy làm lạ hỏi:
    - Chú có vợ đâu mà sợ?
    - Tôi sợ vợ đến nỗi không dám lấy vợ cơ mà.
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chú Condor@ đang chạy xe trên đường thì thấy chú 1088@ từ đâu vọt lên rùi hỏi lớn tiếng:
    - Biết chạy SH hông?
    Chú Condor@ thấy ghét, SH mà cũng hỏi nên hổng thèm trả lời, phóng luôn. Chú đang chạy thì chú 1088 lại từ dưới vọt lên rùi cũng hỏi:
    - Biết chạy SH hông?
    Chú Condor càng điên hơn nên rồ ga chạy luôn. Sau đó thấy chú 1088 vọt lên rồi đâm vào cột đèn cái đùng. Rất ngạc nhiên, chú Condor dừng lại hỏi:
    - Sao nằm đây vậy ku?
    Chú 1088 vừa xoa mình bầm dập vừa trách:
    - Tui hỏi ông biết chạy SH hông, để chỉ tui cái thắng nằm chỗ nào, mà ông hổng thèm trả lời.
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Một du khách nước ngoài hỏi anh hương dẫn viên : - ?oTôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Ở Việt Nam có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan là "Nha Trang Bay" và "Ha Long Bay". Nhưng còn một vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi. Anh có thể dẫn tôi tham quan không?? Anh hướng dẫn viên vội hỏi ?oXin ông cho biết tên của cái vịnh đó?. Ông khách chỉ lên bức tường bên đường rồi bập bẹ đánh vần ?oCam Dai Bay? !.
  7. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Nghi lễ kết hôn đã hoàn tất.Chú rể thò tay vô túi áo ngoài và hỏi vị mụcsư chàng phải thanh toán tất cả là bao nhiêu. Vị mục sư nói: -Các phần này nhà thờ ko tính tiền...... Ngài nói tiếp: -Nhưng con có thể trả tùy theo nhan sắc của cô dâu, con có vợ đẹp thì con vui, mà con vui đóng góp cho nhà thờ thì ta cũng vui. Chú rể đưa cho vị mục sư 1 đô.Sau đó vị mục sư vén tấm màng che cô dâu, nhìn kĩ quan sát, xong ngài thọc tay tìm kiếm ở trong túi của ngài và nói: - Đây là 50 xu ta thối lại cho con!!!!!! ----->AMEN!!!!
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Bà già truyền kinh nghiệm chọn chồng cho con gái : " muốn hạnh phúc con phải tìm thằng đàn ông nào có đủ 3 đều sau: trong bếp như " ở nhà chủ nhật", ra đường giống "Hành trình văn hóa" còn lên giường phải như " đấu trường 100 ". . .Cô con gái mang theo bí kíp của mẹ lên thành phố kiếm chồng .Một tháng sau quần áo tả tơi quay về gặp mẹ. Bà mẹ già hỏi:''Sao rồi?".cô con dở khóc dở mếu : Dạ, bây giờ chỉ có loại mà trong bếp thì "chuyện lạ việt nam" , ra đường như "Ai là ai" còn lúc lên giường thì " Tam sao thất bản"
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Cháy lớn tại bệnh viện. Sau khi dập tắt đám cháy một lính cứu hỏa báo cáo với chỉ huy: - Lửa đã bị dập tắt hoàn toàn! Tại tầng hầm chúng tôi cứu được 9 nạn nhân. Đã làm hồi tỉnh được 4, còn 5 người kia rất tiếc đã chết. Viên chỉ huy nghe xong liền ngất đi. Một lúc sau, tỉnh lại ông ta mới thều thào nói: - Chúa ơi! Dưới tầng hầm là cái nhà xác của bệnh viện mà!
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 21/09/2006
  10. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng bắt gặp bạn mình trên phố, đang bê chiếc tivi với vẻ mặt rất hí hửng. Anh đến nơi và hỏi:
    - Sao trông anh vui quá vậy?
    - Tôi gặp một cô gái và tôi rất yêu cô ta. Sau một thời gian tán tỉnh, tình yêu của tôi được cô ấy chấp nhận. Hôm nay, sau khi hai chúng tôi đi chơi về, cô ấy rủ vào nhà, khép cửa lại và nói khẽ với tôi: "Nhà em đây, bây giờ em sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn".

Chia sẻ trang này