1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Bản tin trên ban công
    Bác Hiếu và chị nhà quyết định cách duy nhất để tranh thủ "vui vẻ" lúc chiều chủ nhật là đẩy đứa con trai ra ban công và yêu cầu nó báo cáo lại tất cả những hoạt động diễn ra xung quanh.
    Cậu con trai bắt đầu bài tường thuật của mình khi cha mẹ cậu vội vàng thực thi kế hoạch. "Có một chiếc xe đang bị cẩu lên ở đầu hẻm", cậu bé nói. "Một chiếc xe cứu thương vừa phóng qua". Vài giây trôi qua.
    "Hình như nhà bác Huy đang có tiệc. Elead đang đi một cái xe mới và ông bà Condor đang ********".
    Bác Hiếu liền dựng dậy trên giường. "Làm sao con biết?"
    "Thằng con của họ cũng đang đứng ngoài ban công mà", cậu bé trả lời.
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Sếp khongtenso0 cần phát biểu trong buổi lễ cuối năm và ông nhờ thư ký toctem7x của mình viết hộ bài phát biểu ấn tượng dài khoảng 20 phút. Khi trở về từ buổi lễ, khongtenso0 trông rất cáu kỉnh:
    - Sao cô lại soạn một bài phát biểu dài đến một tiếng hồ? Hơn một nửa số khách tham dự bỏ về trước khi tôi phát biểu xong.
    - Tôi soạn bài dài 20 phút như ông yêu cầu đấy chứ - thư ký toctem7x ngơ ngác - với lại tôi kẹp thêm hai bản copy của bài phát biểu như mọi khi mà.
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Thang_bx và Nguyenbalocvn đến một quán quen, gọi thứ rượu họ vẫn ưa thích. Lúc phục vụ bàn đem chai rượu tới, Thang_bx đang đeo kính liền bỏ kính ra. Nguyenbalocvn hỏi:
    - Cậu bị đau mắt à?
    - Hoàn toàn không.
    - Vậy tại sao cậu lại bỏ kính ra?
    - Vì tớ không muốn đọc dòng chữ trên nhãn chai cho biết rằng uống rượu nhiều có hại cho sức khỏe.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    108tem hỏi bố 1088: - Bố ơi, nếu con ra quán cắt tóc và bảo: cắt cho cháu 2 ngàn tóc. Thì người ta có cắt không?
    - 1088 : Cái đó bố không biết được.
    Lát sau.
    - 108tem: Bố ơi, tổ chức WTO là gì ạ?
    - 1088 : Bố không biết.
    - 108tem: Vậy ?ođĩa bay? là cái gì hả bố?
    - 1088 : Bố không biết.
    - Con đi chỗ khác cho bố làm việc - toctem7x nhắc.
    - Em buồn cười quá! - 1088 cau mặt - trẻ con cần phải học hỏi chứ. Con trai, con có thắc mắc gì nữa không?
    - 108tem: Thế CPU là gì ạ?
    - 1088: Bố không biết.
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trong 1 trường trung học ở Mỹ,1 giáo viên dạy anh văn nói chuyện với 1 giáo viên khác:"Tui ko thể chịu nỗi sao lại có đứa học trò như thế này" chuyện là tui có ra 1 bài làm là hãy kể 1 câu chuyện ngắn bằng tiếng anh, rồi nó kể 1 câu chuyện về hoàng tử và công chúa... Giáo viên kia thắc mắc: "Vậy có gì ko ổn?". Ko ổn là bài làm nó như thế này: hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài, hoàng tử hỏi:"can u speak vietnamese?" công chúa trả lời:"sure" .Thế là cả bài nó toàn viết bằng tiếng việt hết! so fun
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chàng sinh viên đang cắm cúi ôn thi, bỗng đâu một con muỗi xông tới chích chàng. Chàng giơ tay lên định đập thì bỗng nhiên con muỗi cất tiếng nói: "Xin chàng hãy cưu mang, em đã trót mang trong mình giot máu của chàng... !
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ xinh đẹp đang trình bày trong cuộc họp của các nhân viên công ty thì đột ngột cô ta dừng lại và nói với ông trưởng phòng:
    - Tôi muốn lấy một vài thứ ra khỏi ngực tôi.
    - Cái gì vậy Rene? - ông trưởng phòng hỏi lại.
    - Cặp mắt của ông đấy!!!
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Con gái đô đốc hải quân Boysaigon sinh con trai. Bận tập trận hành quân nên ông sai cô thư ký e_chong_vi_sars về thăm đứa cháu ngoại giùm ông. Trở ra hạm đội, thư ký báo cáo với xếp:
    - Cậu bé giống y hệt ông ạ..
    - Diễn tả vài nét chính xem sao
    - Dạ.... đầu trọc tròn tròn... chả biết đếch gì nhưng khóc thét rất to...
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 23/10/2006
  9. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Sếp lonesome đang đọc cho thư ký viết bảng thông báo theo yêu cầu của sếp " cuộc họp sẽ được tổ chức vào thứ Lăm ngày 22 ... " Thư ký viết đến đó liền dừng lại hỏi " Thứ Lăm hay thứ Năm ạ"
    Sếp Lonesome sau một hồi suy nghĩ rồi nói " Thôi Thứ Tư đi"
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đô la lão thái ông khuyên con:
    - Con nên tập thể dục thể thao thường xuyên, như chạy giúp chúng ta khoẻ chân, cử tạ giúp khoẻ tay...
    - Vậy thì con biết rồi. Mẹ Ladolaxanh nói rất nhiều, thảo nào rất... khoẻ mồm.

Chia sẻ trang này