1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    - Em yêu này - Votrungh bảo phuongpretty79 - Anh định mời BeKool, Condor, arien đến dùng bữa tối ở nhà mình.
    - Cái gì? Anh có điên không? Nhà chúng ta như một đống lộn xộn, em chưa đi mua sắm gì cả, bát đĩa thì chưa rửa và em cũng không thích nấu ăn đâu!
    - Anh biết chứ.
    - Thế sao anh còn mời các anh đến làm gì?
    - À anh định cho mấy anh ấy suy nghĩ trước khi quyết định cưới vợ!
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Khongtenso0 đang hí hoáy với cái máy ảnh thì tocctem7x giục:
    - Anh đi chợ đi!
    - Đó không phải là công việc của đàn ông! - Khongtenso0 đáp.
    - Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, em sẽ giao cho anh việc của đàn ông!
    - Oái! Cái làn đi chợ đâu?
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tại một hội nghị về hội thảo ngôn ngữ quốc tế tổ chức tại ... Tí Nị Cốc, các giảng sư 7XSG nói chuyện với nhau về vấn đề đồng âm.
    Bác Votrungh rất giỏi tiếng Anh, bác cho rằng tiếng Anh rất hay. Bác đưa ví dụ: We can can a can (Chúng ta có thể làm một cái hộp).
    Bác Condor vốn học tiếng Pháp, bác phát biểu ngay: La souris sourit sous le riz (Con chuột cười dưới gạo).
    Trại chủ trại Sấu vốn học tiếng Trung Quốc liền lên tiếng: Đồng tử du đồng, đồng tử lạc (Cậu bé dạo chơi trên đồng, bị trái ngô rụng phải).
    Tới lượt phiên mình, nhà ngôn ngữ học Antey2005 làm 1 tràng tiếng Việt Nam: Bữa qua, "qua" nói "qua" sẽ qua nhà mà "qua" hổng qua. Còn hôm nay, "qua" nói "qua" hổng qua mà "qua" lại qua.
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 23/10/2006
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau một trận cãi nhau kịch liệt, cô vợ Bunnie bỏ đi. Ông chồng Condor nhớ vợ quá bèn xuống nước, viết thư gọi vợ về. Trong thư có câu:
    "Nếu em không về hãy trả lại cái gối cho anh". Mẹ Bunnie ngạc nhiên hỏi con gái:
    - Mày bỏ đi, sao còn đem theo cái gối của nó làm gì vậỷ
    - Không lẽ con... chặt cánh tay con để lại. Bunnie nhõng nhẽo
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 23/10/2006
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    1088 hỏi Boysg:
    - Anh thấy hình như chú không bao giờ có đồng hồ cả.
    - Không bao giờ, ban ngày em ở trong văn phòng, chỉ cần nhìn đồng hồ treo tường là biết mấy giờ.
    - Thế còn ban đêm về nhà thì sao?
    - Em ra ban công, hít vô không khí trong lành, rồi cất tiếng hát.
    - Rồi sao nữa?
    - Còn sao nữa, ông hàng xóm Condor của em sẽ lớn tiếng: "Cái thằng nào đến 2 giờ sáng rồi mà không cho lối xóm ngủ nghê gì hết vậy cà".
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ba giờ sáng, điện thoại ở phòng lễ tân khách sạn đổ liên hồi, Lonesome giận dữ gào lên trong điện thoại: - Này, các ông phải làm gì đó để con mụ chửi chồng ở tầng bốn im đi chứ?
    - Vâng, chúng tôi sẽ cố. Nhưng bà ta ở phòng nào ạ?
    - Đang chung phòng với tôi đây này.
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lonesome đang vội đi thăm bệnh, hỏi thăm bekooool đường đi đến bệnh viện:
    - Xin lỗi anh, làm thế nào để đến được bệnh viện thật nhanh?
    - À, thế này nhé, anh cứ nhắm mắt lại và từ từ băng qua con đường kia rồi anh sẽ được đưa ngay tới đó.
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lonesome tìm gặp bác sĩ dinh dưỡng, hỏi:
    - Thưa ngài, đã nhiều năm rồi, vợ tôi thường xuyên ngoại tình.
    - Ồ, xin lỗi, có lẽ ông nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Chuyên môn của tôi thuộc lĩnh vực khẩu phần và dinh dưỡng cơ!
    - Tôi không nhầm đâu, xin hãy nghe tôi nói đã, điều làm tôi lo lắng là những cái sừng kia! Ngài hãy cho tôi biết, liệu việc chúng không mọc ra có phải là biểu hiện tôi bị thiếu canxi không?
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nghe được trong 1 buổi café Tí Nị
    Bác Badsniper: Tối qua chơi mấy ?ocon? mà hôm nay mệt thế Elead?
    Bác Elead: Có 2 ?ocon? chứ mấy? Mà sáng nay oải quá!
    Bad: Chời, tao chơi có 1 ?ocon? mà đã thảm, mày tới 2 ?ocon?!!!
    Cha nội Đồng: Mấy cha đúng là yếu mà bày đặt ra gió, tui có đêm chơi 1 lúc 7 ?ocon? mà vẫn phình phường này.
    Đố bà con biết mấy bác ấy ?oăn chơi? vụ gì ạ?
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Lonesome tỏ tình với Bà chị Honglys.
    Anh ta nói : Em có bít rằng anh.... anh ...yêu ...yêu...em? em không?
    Bà chị Honglys: Vậy thì anh đi mà nói với nó!!!!
    Lonesone luống cuống : Không... không phải, ý anh muốn nói là... anh? anh ...yêu .. em...
    Bà chị Honglys: Vậy thì để anh ta nói với em...
    Lonesone : Không, không phải... anh muốn nói là...anh ... yêu ... em ... em...
    Bà chị Honglys: Vậy thì anh đi mà nói với nó ...
    Lonesone bực bội với giọng khó chịu: Trời ơi! là trời, không phải thế...anh muốn nói rằng .... anh? anh...yêu... em? em....
    Bà chị Honglys cáu gắt : Vậy thì để anh ta đi nói với nó ...
    Bó tay với 2 ông bà này luôn!

Chia sẻ trang này