1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Boy, chị nói trúng có thưởng quà gì hông ?
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    héhé chị cũng biết nữa nè, có thưởng hông Boy, câu nàydễ thí mồ đọc vô là biết con rì rồi
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    "Tôi sẽ để chìa khóa dưới thảm chùi chân. Anh sửa máy xong để hóa đơn lên kệ bếp giúp tôi. À, anh đừng ngại con chó béc-giê. Nó sẽ không làm phiền anh đâu. Nhưng anh đừng nói bất cứ chuyện gì với con vẹt. Nhớ nhé, KHÔNG ĐƯỢC NÓI GÌ VỚI CON VẸT!!!!!!".
    Hôm sau, người thợ tới và thấy một con chó rất to. Nhưng như bà chủ đã nói, con chó chỉ nằm xem anh ta làm việc. Còn con vẹt lại liên tục chửi rủa la hét khiến anh ta phát điên. Cuối cùng, không chịu được nữa, anh ta hét lên:
    - CÂM MỒM ĐI CON VẸT NGU NGỐC KIA!!!!!
    Con vẹt bèn nói:
    - Xử nó đi, chó
  4. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình cà ... cà lăm ​
    Một chàng trai tỏ tình với một cô gái, anh ta nói :
    - Em có biết rằng anh ... yêu ... yêu ... em em không ?
    - Vậy thì anh đi mà nói với nó !
    Chàng trai luống cuống :
    - Không, không phải, ý anh muốn nói là ... anh anh ... yêu ... em.
    - Vậy thì để anh ta nói với em.
    - Không, không phải... anh muốn nói là ... anh ... yêu ... em em
    - Đã bảo là anh đi mà nói với nó mà lại.
    Chàng trai bực bội với giọng khó chịu :
    - Trời ơi là trời, không phải thế ... anh muốn nói rằng ... anh anh ... yêu ... em em
    Cô gái cáu gắt :
    - Vậy thì để anh ta đi nói với nó
    St.
    Được toctem7x sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 30/10/2006
  5. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Tém ơi là Tém, chuyện khó vậy mà em cũng nghĩ ra mà kể cho được hè. Wỹ !
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Thă?ng con rê? nguơ?i Nam Ky` và ông già vợ ngươ?i Qua?ng Nam. Ông già vợ ho?i: "Bưfa ni con có re?n chơ? ba đi một chút." Thă?ng kia tra? lơ?i: "Con kẹt". Ông già vác gậy rượt, "Tao nhơ? mi? chơ?, không chơ? thi? thôi sao lại chư?i thê?"
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tối thứ 7 bác BeKool đi chơi đâu không ai biết. Sáng CN bác lên Tí Nị hùng hồn tuyên bố với cả nhà 7XSG:
    - Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mình vì tui.
    Cả quán Tí Nị nhao nhao:
    - Ai vậy, cô nào gan cùng mình vậy? Nói nghe coi?
    - Ladolaxanh nhà 7XSG chứ ai!
    - Cổ nói gì với anh dzậy?
    - Tối qua tui dẫn cổ đi chơi, sau đó tôi tỏ tình với cổ. Cổ trả lời: ?oYêu anh ư? Em thà nhảy lầu còn hơn?.
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tại sao Rùa phải vào viện mấy ngày? Tại vì hôm đó Rùa tình cờ gặp Phale81, cu cậu kêu
    - Ê, hột mít!
    - Người ta ?olớn? dzầy mà hột mít hở? Phale81 Reply
    - Ừ, thì là hột... vịt! - Rùa buột miệng
    Phale81 liền xách guốc lên
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trong giờ học Giáo dục công dân, thầy giáo sau khi giảng bài xong liền hỏi:
    - Virgôprk, em hãy cho cả lớp một ví dụ về hành động tự vệ.
    - Thưa thầy, đó là khi em thay mặt bố Virgopig để tự ký vào sổ liên lạc ạ.
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Virgopig khoe với Votrungh:
    - Em mới mua một chiếc mô tô ba trăm phân khối và dự tính đi một chuyến khắp thế giới xem sao. Anh có đi với em không?
    - Tớ không đi đâu.
    - Sao lại không? Thú vị lắm chứ ạ.
    - Vì tớ còn ngại ... Sau hôm cậu chở tớ đi làm, tớ không biết lần này sẽ được xem thế giới này hay thế giới bên kia nữa ...

Chia sẻ trang này