1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    bác Condor và quykiemsau_vn lâu ngày gặp nhau:
    - Lúc này nghề nghiệp sao rồi bồ? Ốc tiên sinh hỏi Đại Cồ Điêu
    - Nghỉ mấy tháng rồi. Tui có bệnh đứng lâu không được, ngồi lâu cũng không xong, gặp thời tiết thay đổi là biết liền hà, nên hổng biết kiếm nghề gì cho hạp đây. Làm công ty không xong mà đi chụp hình dạo không nổi
    - Ủa, ông mắc bệnh gì vậy? Hồi dó thấy ông phong độ lắm, hai tay hai súng bắn đùng đùng, ngày nào cũng post ảnh lên 7XSG mà
    - Bệnh thấp khớp. Lăn lê bờ bụi chụp hình riết nó bị vậy đấy ...
    - Trời, tưởng gì. Tôi hứa kiếm cho ông việc làm phù hợp nghe.
    - Việc gì? Đại Cồ Điêu hý hửng
    - Dự báo thời tiết.
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Votrungchien chạy hớt hải chạy xuống phòng y tế:
    - Cô Lo_lem_he_pho ơi! Cô tiêm cho cháu 5 mũi giảm đau loại nặng đô nhất ạ! Tiêm vào mông ý nha
    - Cháu bị đau ở đâu? Có nặng không mà tiêm nhiều thế?
    - Dạ cháu không bị gì hết, nhưng tí nữa cháu phải cầm sổ liên lạc về gặp bố Votrungh ạ!
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    World Wide Wait trở thành định nghĩa mới của WWW khi đường truyền quá chậm. Nhiều cái tên lớn khác trong lĩnh vực tin học cũng có cách giải thích rất độc đáo.
    MICROSOFT: Most Intelligent Customers Realize Our Software Only Fools Teenagers (Khách hàng thông minh nhất nhận ra phần mềm của chúng tôi chỉ lừa phỉnh được đám choai choai).
    IBM: I Blame Microsoft (Tôi chê Microsoft).
    MACINTOSH: Most Applications Crash; If Not, The Operating System Hangs (Hầu hết các ứng dụng đều trục trặc; nếu không thì hệ điều hành bị treo).
    APPLE: Arrogance Produces Profit-Losing Entity (Sự kiêu ngạo khiến cho công ty thua lỗ).
    WINDOWS: Will Install Needless Data On Whole System (Sẽ cài đặt dữ liệu không cần thiết lên toàn bộ hệ thống).
    DOS: Defective Operating System (Hệ điều hành đầy khiếm khuyết).
    PENTIUM: Produces Erroneous Numbers Thru Incorrect Understanding of Mathematics (Tạo ra những con số thiếu chuẩn xác do không hiểu toán học).
    PCMCIA: People Can''t Memorize Computer Industry Acronyms (Người ta không thể ghi nhớ hết những từ viết tắt của ngành máy tính).
    Thực ra đây là Personal Computer Memory Card International Association (Tổ chức quốc tế về chuẩn thẻ nhớ cho máy tính cá nhân).
    ISDN: It Still Does Nothing (Nó vẫn không làm được gì cả!)
    Nghĩa gốc: Integrated services digital network (mạng dịch vụ tích hợp kỹ thuật số).
    SCSI: System Can''t See It (Hệ thống không thể thấy nó).
    Nghĩa gốc: Small Computer System Interface (giao diện cho hệ thống máy tính nhỏ)
  4. votrungchien

    votrungchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ học, votrungchien được chú xe ôm lonesome đưa về nhà. Vừa đưa sổ liên lạc ra liền bị papa bắt đánh đòn vì lại bị trứng ngỗng. Thấy votrungchien bị đánh 10 roi mà vẫn không kêu đau như mọi hôm liền thắc mắc:
    - Tại sao hôm nay con bị đánh đòn mà không kêu la?
    - votrungchien thành thật trả lời về việc được cô lo_lem tiêm thuốc giảm đau.
    - papa votrungchien tức giận hỏi: Ai đã xúi con làm việc đó?

    - votrungchien mếu máo: dạ, chú xe ôm lonesome trước cổng trường xúi con.

  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Papa votrungchien tức quá, định kêu lonesome vào nhà để trút giận thì Mama của votrungchien ghé tai chồng thì thào:
    - Dạo này anh có vẻ hơi mệt, hay là nhờ chú ấy đưa anh tới trường để cô Lo_lem cổ tiêm cho mấy mũi đi.
  6. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Trên một chuyến xe buýt, một ba? lafo khoa?ng 70 tuôfi không có răng đem tới cho bác ta?i xế lonesome 1 bịch đậu phộng va? mơ?i anh ta ăn.
    Bác lonesome ca?m động va? ca?m ơn. 10?T sau ba? ta lại mang tới 1 bịch khác?..rô?i lâ?n thứ 3,4,5. Tới lâ?n thứ 6, chịu hết nôfi lonesome hỏi ba? gia?:
    - Bác không nhai được đậu phộng tại sao bác mua đậu phộng la?m chi?
    Ba? gia? tra? lơ?i:
    - Tui biết chứ, cho nên tui mới mút hết sô cô la ơ? ngoa?i va? chư?a đậu phộng cho cậu ăn đó chớ
  7. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Năm lớp 3, votrungh nói với Seventeensalon: này cậu, hết giờ học, tớ mời cậu đi công viên, chúng mình ngồi nói chuyện, ăn bánh và uống nước ngọt nhé!
    Seventeensalon nhìn votrungh : nếu chỉ có thế thì cậu xuống lớp 1 mà học ấy
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chuyện kể rằng một hôm, nàng Zenviet mời chàng Peterngoaymui về nhà mình để giới thiệu với bố mẹ. Hôm sau, chàng ăn mặc chỉnh tề, complet, cà-vạt đến nhà nàng.
    Sau khi chào hỏi bố mẹ Zenviet, Peterngoaymui huyênh hoang:
    - Cháu hiện đang là sinh viên trường Luật, sau này hai bác có ly dị thì cứ nhờ cháu giải quyết cho.
    Bố mẹ Zenviet nóng mũi nhưng cũng lịch sự trả lời:
    - Cậu vui tính quá
    - À vâng, bạn trai con vui tính lắm ạ - Zenviet đưa đẩy.
    Vừa ngồi xuống ghế, Peterngoaymui liền nhìn quanh và nói:
    - Chà, nhà mình làm toàn bằng gỗ tốt bác nhỉ, lúc cháy là phải to lắm đây.
    - Bạn con đùa đấy ạ - Zenviet đỡ lời dù bắt đầu thất nhột nhột
    Trong lúc trò chuyện, ông bố vợ tương lai có ý nhờ quan tâm tới Zenviet khi đã thành vợ chồng. Peterngoaymui đáp:
    - Bác cứ yên tâm, sau khi lấy cô ấy về, cháu sẽ cho cô ấy ăn suốt ngày, ăn cho đến khi vỡ bụng mà chết mới thôi.
    Bố Mẹ Zenviet cú lắm rồi nhưng chẳng nhẽ lại đi phủ nhận chuyện con gái mình vốn dĩ thích ăn nên thân hình có tý phì nhiêu
    Trong bữa cơm thân mật với gia đình nàng, thấy Peterngoaymui uống nhiều rượu quá, bố Zenviet khuyên giải, Peterngoaymui liền bảo:
    - Bác cứ yên tâm, riêng rượu thì bác cứ phải gọi cháu bằng "cụ".
    Zenviet bí quá không biết đỡ lời thế nào liền nháy mắt bảo Peterngoaymui ăn nhanh lên rồi về sớm
    Sau khi làm xong thủ tục chào hỏi, Peterngoaymui tấp tểnh ra về. Chợt nhớ ra là để quên mũ, anh ta liền quay lại nhà Zenviet. Vào nhà, nhìn thấy cái mũ, Peterngoaymui reo lên:
    - May quá! Thế mà mình cứ tưởng mất.
    - Anh phải mất công quay lại làm gì, lúc khác lại chơi thì khắc lấy về - Bố Zenviet "nhã nhặn."
    Lập tức, Peterngoaymui kết luận một câu xanh rờn:
    - Thời buổi này, không thể tin thằng nào được bác ạ!
    Mẹ Zenviet tức quá liền xua chó nhảy ra cắn Peterngoaymui , chàng liền vung mũ và quát:
    - Tao thách cả nhà mày cắn tao đấy.
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trong 1 cuộc tranh luận về cây cối .
    Người Hà Lan khoe:
    - Nước tao trồng được loài hoa đẹp nhất thế giới, đó là hoa Tuylip.
    Anh Bungari phát biểu cảm tưởng:
    - Hoa đấy xấu bỏ xừ, chỉ đáng ngồi lên .
    Em Zenviet hùa theo:
    - Đúng, đúng .
    Anh Bungari khoái chí khoe luôn:
    - Nước tao mới là trồng được loài hoa đẹp nhất, đó là hoa Hồng .
    Chú Hà Lan trả đũa:
    - Hoa đấy xấu bỏ xừ, chỉ đáng ngồi lên .
    Em Zenviet:
    - Đúng, đúng .
    Chú Hà Lan và anh Bungari tức quá quay sang hỏi Zenviet:
    - Thế nước của mày trồng được cái cây gì mà nãy giờ cứ kêu đúng thế hả ?
    Zenviet cười cười:
    - Nước tao trồng được cây xương rồng. Bọn mày ko ngồi lên được đâu
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Một hôm bố nói với con gái Zenviet
    - Này con! Thằng Condor sáng nay vừa gặp bố. Nó ngỏ ý muốn cầu hôn với con đó.
    Zenviet tròn xoe mắt vui mừng, nhưng lại bẽn lẽn nói với bố
    - Thế hả bố? Nhưng...nhưng con muốn sống với mẹ thôi!
    Ông bố hớn hở mừng rỡ
    - Được! Được! con cứ mang mẹ theo sau khi làm đám cưới.

Chia sẻ trang này