1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc tàu hỏa đang chạy với vận tốc cực cao thì trật đường ray. Nó lao xuống một cánh đồng và chạy thẳng vào rừng.
    Thanhato dang soát vé chính chạy vào khoang lái, hỏi lonesome dang lái tàu:
    - Anh đang làm gì thế hả?
    - Thưa sếp, có một thằng dở hơi nằm trên đường ray.
    - Sao anh không cán cho nó chết đi cho xong?
    - Thì tôi đang cố đuổi kịp nó đây.
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thư Boysaigon gửi bạn ...
    Đây là câu đầu tiên tao gửi cho mày. Kế đến, tao sẽ viết cho mày câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó. Tèo à, mày có biết câu mày đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà tao vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này.
    Tao hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với mày ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn mày ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, tao sẽ tâm sự với mày được nhiều hơn.
    Tèo ơi! Mày có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Tao học dốt quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu tao không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi.
    Mày biết không, khi tao chấm hết câu này cũng là lúc tao chuyển sang câu thứ mười bốn rồi đó. Tao dự định sẽ nói toạc móng heo ra đây, nhưng cứ sợ mày không đủ bình tĩnh, nên tao đành để nó ở câu sau nữa. Tèo à! Mày có đang nghe tao nói đó không? Điều tao muốn nói với mày là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Và nếu mày tin tao, hãy đọc thêm câu này nữa. Tao không muốn làm mất thời gian của mày thêm, nên tao sẽ cho mày biết ngay bây giờ. Tèo à, tao muốn nói là? là? mày hãy đọc lại lá thư này, Tèo nhá!
  3. namphuong3010

    namphuong3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua rảnh quá nên em đọc cả xấp quảng cáo trong báo, thấy bác Votrungh có đăng một mẩu, bèn chép ra đây:
    "Nam, khoẻ mạnh, thông minh, sở hữu 2 xe BMW, 1 thuyền buồm, biệt thự ở Hawaii, 2 nhà mặt tiền khu trung tâm. Không mua. Không bán. Chỉ muốn khoe vậy thôi"
    [nick] [/]
    Được namphuong3010 sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 08/11/2006
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Võ Đại Gia trước lúc lâm chung trối lại cho các con nghe:
    - Đời cha cày cấy cực khổ cũng sở hữu được 2 xe BMW, 1 thuyền buồm, biệt thự ở Hawaii, 2 nhà mặt tiền khu trung tâm. Nay chẳng may cha lâm trọng bệnh chắc khó qua khỏi, cha để lại cho 3 con mỗi đứa 1 bộ nhà+xe, các con tự chia sẻ với nhau sao cho đều. Chỉ mong khi cha nằm xuống mỗi dứa nhớ phúng điếu cho ba 1 trăm triệu gọi là "lại quả" là ba vui lòng rồi.
    Nói xong Võ Đại Gia thăng.
    Ba con trai Votrungchien, Votrungluoc, Votrungxao căn theo di chúc chia chác tài sản, dĩ nhiên là có chênh lệch chút đỉnh. Sau đó 3 anh em tổ chức đám ma cho Võ Đại Gia thật linh đình. Lúc tẩm liệm, Votrungchien bỏ một trăm triệu bạc vào và khóc nói: "Hu..hu.. ba nhớ phù hộ con làm ăn khá lên nhe ba. Căn biệt thự Hawaii con cho thuê rồi, còn cái xe BMW chưa bán được, ba giúp con nha"
    Votrungluoc cũng bỏ vào hòm 100 triệu và khấn: Con làm theo lời ba nè. Ba phú hộ cho căn nhà ở Quận 1 của con có người thuê mau nha. Cái thuyền buồm con cũng không bán, ba phù hộ cho con để có khách sộp thuê nha.
    Đến Votrungxao thì bỏ vào hòm Võ Đại Gia môt tờ giấy A4 ghi là "chi phiếu ba trăm triệu" và lấy hai trăm triệu tiền mặt của hai anh bỏ vào túi rồi cũng khóc nói rằng: "Ba ơi, tiền mặt nguy hiểm lắm,lở tụi cướp ở dưới cướp của giết ba chết thêm lần nữa thì tội nghiệp ba lắm ba ơi. Ba xài Chi phiếu cho an toàn nha Hu...hu...hu. "
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thuyền trưởng Votrungh là người rất dũng cảm. Chiều nọ, khi một chiếc tàu cướp biển đang tiến đến gần, lão quát to với đám thủy thủ run rẩy: - Mang cho ta cái áo màu đỏ! Mặc chiếc áo đỏ, Votrungh lao vào cuộc huyết chiến, bọn hải tặc thua chạy tan tác. Các thủy thủ khâm phục hỏi: - Tại sao ngài lại mặc áo đỏ trong trận đánh? - Để khi ta chảy máu, kẻ thù không biết và các cậu cũng vững tâm chiến đấu. Bình minh hôm sau, 10 chiếc tàu cướp kéo đến vây lấy con tàu khốn khổ. Thuyền trưởng Votrungh bình tĩnh ra lệnh: - Hãy lấy cho ta chiếc quần ướt ra đây !
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là : Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15k 2 đôi). Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào. Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Và .... có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với [nick]sv_star[/nick]. Sau khi đến trạm dừng, [nick]sv_star[/nick] phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Hắn la lên: "thằng lào, thằng lào lấy ....
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chàng BeKoool lỡ phải ra tòa vì bị nghi giết người. Quan tòa Ladolaxanh nói:
    - Anh bị buộc tội đã đánh chết vợ bằng một chiếc búa.
    Ngay lập tức từ phía dưới có người kêu lên "Đồ khốn nạn".
    Quan tòa tiếp tục:
    - Anh cũng bị buộc tội đã đánh chết con gái bằng một chiếc búa.
    Từ phía dưới vẫn tiếng nói ấy vang lên "Đồ khốn nạn".
    Quan tòa thấy thế liền nói:
    - Thế là quá đủ rồi. Nếu không tôi sẽ buộc tội anh vì đã coi khinh phiên tòa. Bây giờ, nói xem, có chuyện gì vậy?
    SV-Stars ngồi ở dưới đáp:
    - 15 năm tôi sống ở kế bên nhà anh ta, nhưng bất cứ khi nào tôi hỏi mượn búa, nó đều bảo là không có cái nào.
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ghi âm tại nhà Votrungh và Phuongpretty79 sau khi 2 người mới cưới:
    - Phuongpretty79: Từ từ đã anh ...
    - Votrungh:Từ từ là thế nào ? em kêu khẽ thôi! Thôi em cho anh quay lại. Cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá ...
    - Phuongpretty79: ừ thì nằm ... Ái! anh lại trượt rồi ....
    - Votrungh: Thế ... ngửa mặt lên ... rồi... thôi, kiểu này khó quá. Ðể anh quay lại nhé, cho dễ ...
    - Phuongpretty79: Nhanh lên ... thế, nhét nó vào ... Hừ...Hừ ...!!!
    - Votrungh: Nhưng anh sợ ko vừa ...
    - Phuongpretty79: Cứ nhét vào ... đàn ông gì mà ...
    - Votrungh: Làm sao ??
    - Phuongpretty79: Thôi, em đi ngủ đây, chơi xếp hình với anh chán bỏ xừ ....
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    HỒi bé em Zenviet, em Novermber_candlelight và em SN75 ở gần nhà nhau. 1 hôm 3 em dẫn nhau vào tiệm thuốc bắc của ông Condor cùng 1 lượt. SN75 dõng dạc nói:
    - Ông ơi, con muốn mua 500 đồng cam thảo.
    Condor bắc thang leo lên ì ạch bưng cái thấu ở tuốt trên kệ cao xuống. Bán xong, ông lại leo lên cất cái thấu trở lại chỗ cũ. Sau khi tính tiền, ông hỏi November_candlelight mua cái gì
    - Dạ con mua 500 đồng cam thảo.
    Ông Condor bực mình, ì ạch leo lên lấy thấu cam thảo xuống. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn Zenviet:
    - Còn mày mua 500 đồng cam thảo luôn hả?.
    Zenviet lắc đầu. Ông thầy yên chí, leo lên cất cái thấu cam thảo lên kệ rồi hỏi nó mua gì. Zenviet thỏ thẻ nói:
    - Dạ ông bán cho con 1000 đồng cam thảo.
  10. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    lonesome đi chơi về tuyên bố với cả 7x - chi hội Sài Gòn:
    Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mình vì tớ. Cả box nhao nhao:
    - Ai vậy mày, nhỏ nào nói nghe coi?
    - Nhỏ zenviet chứ ai!
    - Nhỏ nói gì với mày?
    - Nhỏ nói "Yêu anh ư? zen thà nhảy lầu còn hơn".

Chia sẻ trang này