1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Xem lại mấy trang trước hình như anh post rồi , hì
    ---------------
    Sau đêm tân hôn, chồng Zenviet quay liền lấy ra một điếu xì gà và tìm bật lửa. Không tìm ra, anh liền hỏi Zenviet xem có không.
    - Có vài que diêm ở ngăn kéo trên đấy., Zenviet đáp.
    Chồng Zenviet mở ngăn kéo và thấy một hộp diêm đặt ngay trên một bức ảnh của một người đàn ông vạm vỡ (không kém gì anh BeKool . Ðương nhiên anh ta bắt đầu lo lắng.
    - Ðây là chồng cũ của em hả? anh ta bồn chồn hỏi.
    - Không, thật là ngốc, em lấy anh là người đầu tiên mà. Zenviet đáp, xích lại gần anh chồng
    - Thế thì là bạn trai cũ của em chăng? chồng Zenviet tỏ vẻ bực tức:
    - Không, cũng không phải nốt. Zenviet ấm ức.
    - Vậy thì ai đây? người chồng thực sự bối rối.
    Từ tốn chùi nước mắt, Zenviet đáp:
    - Ðó là em trước khi phẫu thuật ...
  2. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tổ quốc là ai?
    Một đại tá hỏi binh nhì votrungh:
    - votrungh, Tổ quốc là ai?
    - Thưa, Tổ quốc là mẹ tôi !
    - Rất tốt, rất đáng khen vì anh đã nói đúng. Vậy còn lonesome, Tổ quốc là ai?
    - Thưa, Tổ quốc là mẹ của votrungh.

  3. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ducsnipper va lonesome cùng đi săn ở một khu rừng. Một tai nạn xảy ra, Ducsnipper bị lonesome bắn nhầm. Ducsnipper có vẻ như không còn thở nữa, mắt thì đảo ngược. lonesome vội móc di động ra gọi cấp cứu. lonesome thở hổn hển trong điện thoại:
    "Bạn tôi chết rồi! Tôi phải làm sao đây"
    Đầu dây bên kia trả lời một cách từ tốn:
    "Bình tĩnh nào. Tôi có thể giúp anh. Trước tiên anh hãy kiểm tra xem bạn anh đã chết thật chưa".
    Mọi thứ trở nên im lặng rồi người ta nghe thấy có một tiếng súng nổ. Sau đó lonesome trở lại điện thoại: "Anh ấy chết thật rồi. Giờ thì sao?"
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lonesome và Condor rủ nhau đi dạo, đến cổng siêu thị họ gặp cái cân tin học. 2 người rủ nhau cân .Lonesome bước lên cân thì chiếc cân lên tiếng:
    "Ốm quá cần ăn nhiều thực phẩm dinh dưỡng hơn"
    Condor thấy vậy cũng bước lên cân thử nhưng lần này cái cân yên lặng ko lên tiếng, Condor đứng đợi rất lâu cái cân cũng ko lên tiếng, bực mình quá bác liền bước xuống, đúng lúc đó cái cân liền nói:
    "Xin quý khách từng người 1 lên cân. Đừng ai chen lấn?
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Một người đàn ông mặc blu trắng bước vào phòng bệnh dành cho những bệnh nhân ở tình trạng nguy kịch. Vừa dò theo tờ giấy cầm trên tay, anh ta vừa hỏi:
    - Ở đây ai vừa mới nộp xét nghiệm hôm qua?
    - Tôi đây, - boysaigon lên tiếng.
    Người đàn ông nọ tiến đến giường người bệnh và bắt đầu đo chiều cao của bệnh nhân bằng thước sắt. Boysaigon hoảng quá liền hỏi:
    - Bác sĩ ơi, tôi bị sao vậy?
    - Tôi không phải là bác sĩ, - người mặc áo blu trả lời. - Tôi là... thợ mộc.
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Em chỉnh chút xíu bài của chị sn
    Lonesome và Condor rủ nhau đi dạo, đến cổng siêu thị họ gặp cái cân tin học. 2 người rủ nhau cân .Lonesome bước lên cân thì chiếc cân lên tiếng:
    "Ốm quá cần ăn nhiều thực phẩm dinh dưỡng hơn"
    Condor thấy vậy cũng bước lên cân thử nhưng lần này cái cân yên lặng ko lên tiếng, Condor đứng đợi rất lâu cái cân cũng ko lên tiếng, bực mình quá bác liền bước xuống, đúng lúc đó cái cân liền nói:
    " Cân hư rồi, bắt đền quý khách! Cân hư rồi, bắt đền quý khách"
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Votrungluoc rất thích ăn trứng. Bố votrungh và mẹ PP79 của votrungluoc rất lo lắng, nên tìm mọi cách để làm cậu chán món trứng nhưng vẫn không có tác dụng. Một hôm, bố mẹ votrungluoc bèn dùng lốp cao su thái nhỏ cho vào trứng tráng để cậu bé không nuốt được. Nhưng đến bữa ăn, cậu bé vẫn cố ăn hết thật nhanh, rồi sau đó chạy ngay ra ngoài sân có chuồng gà và nắm lấy cổ con gà trống lắc lắc rồi hét: - Lần sau tao cấm mày dùng... bao cao su nghe chưa!!
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đề bài: em hãy phân tích hai câu thơ trong tập "Nhật kí trong tù" của tác giả Hồ Chí Minh.
    " Ngủ thì ai cũng như lương thiện
    Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền".​
    Em Zenviet phân tích như sau:
    Khi ngủ thì cơ thể chúng ta nằm im, bất động, mắt nhắm trông ai cũng giống ai. Nhưng khi tỉnh dậy, do nhu cầu sinh lý, cơ thể con người cần đào thải một số cặn bã trong cơ thể, nên câu thơ đã tả thực rất chính xác: " ngủ dậy phân ra... kẻ dữ hiền."
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vợ chồng Zenviet sau 1 thời gian sống chung liền đem đơn ly dị đến toà án. Lý do mà chồng Zenviet đưa ra để ly dị vợ rất đơn giản: Zenviet có thói quen hút thuốc trên giường.
    Quan toà hỏi:
    - Tại sao ông lại muốn ly dị?
    - Vì Zenviet thích hút thuốc ở trên giường.
    - Thế thì có sao?
    - Nhưng cô ta cứ gạt tàn thuốc vào tai tôi.
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Một lần bác Condor vác máy ảnh lên Đà Lạt chụp ảnh. Mải mê lang thang khắp các xó xỉnh để tìm sơn nữ, bác bị lạc trong sương mù, xe lại hết xăng nên đành phải vác balô máy móc đi lang thang, tay cầm chiếc can không.
    Rất lâu sau đó, cuối cùng bác cũng tìm được một căn nhà nhỏ. Mệt lử đử đến không thở ra hơi, bác Condor gõ cửa và hỏi:
    - Có ai trong đó không?
    - Có cháu Votrungchien ạ! - Tiếng một đứa trẻ đáp.
    - Bố cháu có trong đó không?
    - Không ạ, bố Votrungh vừa đi rồi!
    - Thế mẹ cháu?
    - Ban nãy mẹ Phuongpretty ở đây, nhưng mẹ cháu đi rồi, khi bố cháu vào...
    Bác Condor kiệt sức bắt đầu nổi cáu:
    - Thế không bao giờ cả ba người trong gia đình cháu có mặt đông đủ ở đây à?
    - Có chứ ạ, thưa ông, nhưng không phải ở đây. Đây là nhà vệ sinh.

Chia sẻ trang này