1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ông bố hỏi cô con gái Tulip77 đang nằng nặc đòi lấy chồng:

    - Thế nó có giàu không?
    - Không ạ ! Anh ấy ở nhà thuê, đi xe đạp, nuôi đàn em 4 đứa nheo nhóc !
    - Trời đất ơi , vậy mà mày còn đành lòng nào làm khổ nó thêm nữa hả con ?


  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thời buổi giải trí cạnh tranh khốc liệt , Badsniper thôi nghề nhạc công và chuyển qua làm nghề bán quần áo . Một bữa nọ 1088 ghé thăm shop của Bad và hỏi han:

    - Dạo này buôn bán có được không vậy anh Bad ?
    - Ế quá mày ơi, hôm kia còn bán được cái quần, hôm qua chẳng bán được cái nào, bữa nay còn tệ hơn nữa .
    - Sao kỳ vậy ? Hôm qua đã không bán được cái nào, sao bữa nay lại còn tệ hơn ?
    - Bữa nay người ta mang cái quần tới trả lại .

    - !!!


  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chị Tư Hatrangg đi làm y tá cho phòng mạch tư . Một bữa nọ có một bà gọi điện đến :

    - Alô, bác sĩ phải không ? Tôi cảm thấy mệt lắm , mong bác sỹ tới khám gấp giùm cho.
    - Xin lỗi bác , hiện giờ bác sĩ đi vắng rồi . Tôi là y tá trực. Bác sĩ bận dự hội nghị ba ngày nữa mới về . Xin bác thông cảm, tới lúc đó bác hãy điện thoại lại nhé.
    - Ba ngày nữa ? Lỡ tới lúc đó tui chết rồi thì sao?
    - À , vậy thì lỡ có bề gì bác cũng nhớ nhắn người nhà gọi điện thoại lại để tôi còn xóa tên bác trong sổ hẹn nghe .


  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Năm 2020 , ông già Virgopig đến phòng mạch than thở với ông bác sĩ Condor thân thiết :

    ?" Già rồi ông ơi , sức lực không còn dẻo dai như xưa nên nhiều lúc thấy bả cũng buồn.
    Bác sĩ Condor vỗ vai ông già , mỉm cười thông cảm và ghi cho một đơn thuốc.
    Tuần sau ông Virgopig lại đến, miệng cười toe toét , nói:
    ?" Thuốc của ông cho tui quả là thần dược. Thiệt là quá sức tưởng tượng !
    Condor cũng vui lây , hỏi lại :
    ?" Chắc bả bằng lòng lắm hả ông ?
    Virgopig trợn mắt:
    ?" Tui có biết đâu . Cả tuần nay tui đâu có dzìa nhà.

  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sau khi tỉnh rượu, bị vợ cằn nhằn, bác Ducsnipper bèn hứa:

    - Từ nay, anh chỉ nhậu khi vui nhất và buồn nhất thôi. Có cái bóng đèn kia chứng giám, anh xin hứa như vậy.
    Cô vợ bác vui mừng lắm:
    - Nếu được như vậy thì còn gì bằng. Nhưng mà khi nào anh vui nhất và khi nào anh buồn nhất?
    - Anh vui nhất là khi được gần em và buồn nhất là khi xa em.

    - !!!

  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    This is a true story from the Japanese Embassy in US!!!
    A few years ago, Prime Minister Mori was given some Basic English conversation training before he visits Washington and meets president Bill Clinton. The instructor told Mori "Prime Minister, when you shake hand with President Clinton, please say ''How are you''. Then Mr Clinton should say â?~I''m fine, and you?â?T Now you should say ''me too''. Afterwards we, translators, will do all the work for you."
    It looks quite simple, but the truth is....
    When Mori met Clinton, he mistakenly said ]"Who Are You?". Mr Clinton was a bit shocked but still managed to react with humour: "Well, I am Hilary''s husband, haha...." Then Mori replied confidently: "Me too, hahaha.." Then there was a long silence in the meeting room
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cô nàng Snp đến tìm ông thợ sửa giày nhờ cưa bớt gót của đôi giày. Ông thợ giày đồng ý làm.
    Một tuần sau, cô trở lại hỏi ông thợ giày:
    - Bác có còn giữ hai chiếc gót giày hôm bữa không?
    Ông thợ giày ngạc nhiên:
    - Để làm gì?
    - Phiền bác gắn lại hai chiếc gót giùm vì bây giờ cháu có bồ mới rồi . Anh này cao hơn anh trước nhiều !


  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại của TT George Bush và Condoleezza Rice. Truyện bằng tiếng Anh, không chuyển ngữ được.
    George: Condi! Nice to see you. What''s happening?
    Condi: Sir, I have the report here about the new leader of China.
    George: Great. Lay it on me.
    Condi: Hu is the new leader of China.
    George: That''s what I want to know.
    Condi: That''s what I''m telling you.
    George: That''s what I''m asking you. Who is the new leader of China?
    Condi: Yes.
    George: I mean the fellow''s name.
    Condi: Hu.
    George: The guy in China.
    Condi: Hu.
    George: The new leader of China.
    Condi: Hu.
    George: The Chinaman!
    Condi: Hu is leading China.
    George: Now whaddya'' asking me for?
    Condi: I''m telling you Hu is leading China.
    George: Well, I''m asking you. Who is leading China?
    Condi: That''s the man''s name.
    George: That''s who''s name?
    Condi: Yes.
    George: Will you or will you not tell me the name of the new leader of
    China?
    Condi: Yes, sir.
    George: Yassir? Yassir Arafat is in China? I thought he was in the
    Middle East.
    Condi: That''s correct.
    George: Then who is in China?
    Condi: Yes, sir.
    George: Yassir is in China?
    Condi: No, sir.
    George: Then who is?
    Condi: Yes, sir.
    George: Yassir?
    Condi: No, sir.
    George: Look, Condi. I need to know the name of the new leader of China.
    Get me the Secretary General of the U.N. on the phone.
    Condi: Kofi?
    George: No, thanks.
    Condi: You want Kofi?
    George: No.
    Condi: You don''t want Kofi.
    George: No. But now that you mention it, I could use a glass of milk.
    And then get me the U.N.
    Condi: Yes, sir.
    George: Not Yassir! The guy at the U.N.
    Condi: Kofi?
    George: Milk! Will you please make the call?
    Condi: And call who?
    George: Who is the guy at the U.N?
    Condi: Hu is the guy in China.
    George: Will you stay out of China?!
    Condi: Yes, sir.
    George: And stay out of the Middle East! Just get me the guy at the
    U.N.
    Condi: Kofi.
    George: All right! With cream and two sugars. Now get on the phone.
  9. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Hạ Trắng nhà ta có một ông bố rất nghiêm khắc luôn "cấm cung" con gái mình (cứ 9h tối là bắt lên giường đắp chăn) nên cô rất khổ sở khi muốn gặp bạn trai. Một hôm, ông lăn ra ốm, cô bèn viết thư hẹn gặp người yêu là bác Condor.
    "Cưng Condor yêu dấu của lòng em! Lần mình gặp nhau gần đây nhất cũng đã cách mấy tuần rồi cưng nhỉ. Em nhớ cưng vô vàn, da diết. Bố em vẫn không cho em ra ngoài để gặp cưng nhưng gần đây ông bị đau chân cưng ạ. Hễ cử động là đau đớn lắm nên ông phải nằm trên giường cả ngày. Cho nên em viết thư này hẹn cưng tối nay đến với em cưng nhé! Đó là cách duy nhất chúng mình có thể gặp được nhau! Em đợi anh! hạ trắng thơ ngây bé bỏng của anh"
    Sau khi gửi thư, Hạ trắng nhận được thư trả lời:
    "Hạ trắng thương yêu! Anh cũng nhớ em nhiều, thật nhiều. Nhưng anh e rằng anh không thể đến gặp được em. Anh đã nằm bất động trên giường và đau đớn mấy ngày hôm nay vì cái bàn tọa của anh đã bị chấn thương một cách trầm trọng bởi cái chân đau của ông cụ thân sinh ra em. Anh Condor."
  10. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng nọ, bác Virgopig đi ra sân phía sau nhà và phát hiện có một con dã nhân leo lên cây vườn nhà bác. Bác bèn gọi điện cho bác Ducsnipper đến giúp tìm cách bắt con dã nhân. Một lúc sau bác Dusnipper đến và mang theo 1 cây gậy, 1 con chó Chihuahua (nổi tiếng là dữ và cắn không nhả), 1 cái còng và 1 cây súng.
    Bác Ducsnipper dặn bác Virgopig: Bác nghe kĩ nè, bây giờ tôi sẽ leo lên cây và dùng cây gậy này thọc lét con dã nhân cho đến khi nó rơi xuống đất. Lúc đó con Chihuahua này đã được huấn luyện sẽ chạy đến ?otấn công? ngay vùng ?onhạy cảm? của con dã nhân. Theo phản xạ tự nhiên con dã nhân sẽ đưa tay ra che và bác sẽ dùng cái còng này còng tay nó lại. Thế nhé !

    - Ok. Nhưng thế còn khẩu súng để làm gì ? - Bác Virgopig thắc mắc.

    - À! Trong trường hợp tui rơi xuống đất trước thì bác dùng nó để bắn con quỉ Chihuahua dùm tui.

Chia sẻ trang này