1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hà hà .. ko biết cái bác này có thậm xưng hay overstate lên ko nhỉ
    Thế cuối cùng có ai đưa cho nhà bác Đại Bàng Cồ .. cô tiếp viên hàng ko nào?
    Hìhì... mai phải đi máy bay ra HN, ko biết trên máy bay phi hành đoàn và hành khách có bi nhiêu người là sản phẩm của bác Condor
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Con gái đi khám bệnh về nói với mẹ:
    - Mẹ ơi, thật là khó chịu. ông bác sĩ nói để quên ống nghe nên cứ áp tai vào ngực con để nghe.
    Bà mẹ gầm lên:
    - đồ dê cụ, hắn mà quên nốt cả bơm tiêm thì chết con người ta à!?
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trong kì du lịch Phan Thiết của 7XSG năm 2007, BeKool xông giữa sân khách sạn hét toáng lên:
    - Ai xài trộm chai thuốc tẩy của tui vậy hả?
    Từ trong phòng ngủ của mình Ladolaxanh thò cái đầu lởm chởm ra, mếu máo bảo:
    - Anh tàn nhẫn, thuốc tẩy mà đựng trong chai dầu gội đầu!
  4. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Thơ củ chuối
    Tái dê chấm với tương gừng
    Ăn xong thấy cứ phừng phừng như dê
    Đêm về vợ mới tỷ tê
    Ngày mai anh lại tái dê tương gừng
    Em ơi xin chớ vội mừng
    Cô bé hàng xóm còn mừng hơn em
    Tay hoạt động mồm mút kem
    Xong rồi lại cứ khen anh hơn chồng
    St
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp vui tí ạ:
    Số tôi số chẳng ra gì
    Vợ thì đời cũ, ti vi đời đầu
    Đời đầu nên chẳng có râu
    Xoa mông vỗ đít mà mầu chẳng lên
    Ti vi hàng xóm nhà bên
    Chưa sờ đến núm đã lên ầm ầm
    Ước gì trời nổi cơn giông
    Để tôi sang đó ôm nhầm ti vi
    (st)
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không được hôn bừa hôn bãi
    Không được hôn sư sãi tụng kinh
    Không được hôn người cùng giới tính với mình
    Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ
    Không được hôn băm hôn bổ
    Không được hôn sấn sổ người ta
    Không được hôn giữa bãi tha ma
    Để người chết còn nằm yên dưới mả
    Khi được hôn, toàn thân phải buông thả
    Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi
    Cũng không được mở rộng như miệng nồi
    Tránh tình trạng vi khuẩn chui vào miệng
    Không được vừa hôn vừa nói chuyện
    Đồng ý xong rồi cấm được kiện nhau !!!
    (st)
  7. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tiếp thơ củ chuối
    Em đẹp lắm, hỡi thiên thần bãi rÁC
    Dương Quý Phi cũng tái nhẠT bên em
    Đứa nào tán em, anh đánh cho tan xÁC
    Anh muốn mình là kẻ bóc tem.
    Em hiền lắm, hỡi thiên thần bãi rÁC
    Anh sẽ vượt qua bao ghềnh thÁC vì em
    Sẽ yêu em cho đến khi đầu bẠC
    Và răng long, không mút được kem.
    Cưới anh nhé, hỡi thiên thần bãi rÁC
    Bọn giai làng sẽ kinh ngẠC vì anh
    Em từ chối, anh sẽ cưa con khÁC
    Nói một lời chất phÁC thế cho nhanh.
    St
  8. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hay quá
  9. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Vợ anh
    Sáng nay anh đi họp dìa
    Cửa nhà bát nháo, chén thìa tứ tung
    Phòng ngủ... lộn xộn chăn, mùng
    Bước ra phòng khách... lùng bùng lỗ tai
    "Rốc èn rôn" hét dài dài
    Cặp loa tổ chảng, em "xài lút ga"
    Áo quần một đống hôm qua
    Cũng chưa thấy giặt... "dzậy" là còn y
    "Thực đơn" bổn cũ vẫn mì
    Ý em: "Nhanh, tiện cần chi linh đình
    Miễn sao mình hiểu được mình
    Sống chung hạnh phúc, đẹp tình trăm năm"
    Lên lầu mặt mũi tối tăm
    Em đang "dzui dzẻ" cùng năm "bạn hiền"
    Bốn "nàng"... "xe, pháo" luân phiên
    Hai "nàng"... "xì dách" bày riêng trên giường
    "Thục nữ" trông thấy... "phát thương"
    Anh như lạc chốn thiên đường... trần ai
    Nước ngọt sáu cái vỏ chai
    Trời ơi! Lăn lóc dài dài hành lang
    Cửa nhà dù lắm ngổn ngang
    Khoán... anh dọn dẹp chẳng màng sạch dơ
    Hỡi em gái nhỏ ngây thơ
    Vợ (anh) chồng (em) như vậy, mình "nhờ"... muốn hụt hơi
    Tu nhân, tích đức mấy đời
    Mới gặp người ấy "tiệt dzời" hết chê.
    (Quốc Anh - TTC 3/2002)
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Laxanhlado có tật hay ngủ gật khi nghe thuyết giáọ Ông chồng thấy cần phải làm một cái gì đó để trị tật của vợ mình. Chủ nhật nọ, hai vợ chồng đi nhà thờ như thường lệ, ông chồng liền đem theo mình một cây gậỵ Trong nhà thờ, khi vị linh mục đọc tới một phần trong bài thuyết giáo, liền hỏi các con chiên ở dưới:
    - Và ai đã tạo ra sáu ngày, để ngày còn lại là dành cho nghỉ ngơỉ
    Ông chồng liền lấy gậy thọc vào hông laxanhlado một cú, laxanhlado đau quá liền bật dậy kêu toáng lên:
    - Ôi thượng đế!
    - Đúng rồi, con nói đúng rồi - Vị linh mục nói và tiếp tục bài thuyết giáo của mình.
    laxanhlado ngồi xuống, cằn nhằn ông chồng và chẳng bao lâu sau lại ngủ thiếp đi. Tới một đoạn khác, vị linh mục lại hỏi lớn:
    - Và ai đã chết đi trên cây thánh giá để cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗỉ
    Ông chồng lại thọc cây gậy thật mạnh vào bà vợ, laxanhlado nhảy dựng lên:
    - Ôi Chúa ơi!
    - Đúng rồi, đúng rồi - Vị linh mục nói xong và tiếp tục thuyết giáọ
    Laxanhlado ngồi xuống quay sang nhìn ông chồng cảnh giác. Một lúc sau vị linh mục lại hỏi:
    - Và Eve đã nói gì với Adam sau khi đứa con thứ hai của họ ra đời
    Ông chồng quay sang vừa định thọc bà vợ, thì laxanhlado vội bật dậy và hét lên:
    - Nếu ông mà còn thọc cái cây chết tiệt đó vào người tôi một lần nữa thì tôi sẽ bẻ gãy nó đó!!!

Chia sẻ trang này