1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị sờ anh đại diện nhà vàng hoe VN đi thi Hoa hậu vàng hoe thế giới tổ chức ở SG. Chị đã vượt qua các cuộc thi như Ăn Chuối nhanh, uống Canh chua cấp tốc,... để vào vòng thi cuối cùng là tài năng.
    Nhà 7XSG chiếm 1 góc khán đài rất là... náo loạn khi chị Sờ anh xuất hiện. Với nụ cười tự tin, chị đón nhận câu hỏi đầu tiên.
    MC: Chị cho biết 5 + 5 bằng mấy?
    Sau 1 hồi suy nghĩ, chị trả lời: 8!
    MC lắc đầu. Cả nhà 7XSG hét vang: Hãy cho cô ấy 1 cơ hội! Hãy cho cô ấy 1 cơ hội!
    MC thông cảm và cho 1 câu khác dễ hơn: 3 + 3 là mấy?
    Rất trầm ngâm và suy nghĩ rất lâu, sờ anh nhà ta mím môi và cũng có câu trả lời: Là 7!
    MC lại lắc đầu. Cả nhà 7XSG hét vang: Hãy cho cô ấy 1 cơ hội! Hãy cho cô ấy 1 cơ hội!
    Châm chước khán giả cuồng nhiệt, MC cho câu cực kỳ đơn giản khác, cũng là câu cuối cùng: 2 + 2 là mấy?
    Lần này thì chị sờ anh càng suy nghĩ dữ dội, nhìn sự cố gắng của chị ai cũng động lòng. Cuối cùng chỉ thở dài và nói: Là 4!
    Cả hội trường nín thở. Mặt MC giãn ra. Cả nhà 7XSG lại hét vang:
    - Hãy cho cô ấy 1 cơ hội! Hãy cho cô ấy 1 cơ hội!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hai bác Bekool và Condor ngồi uống beer trong quán bar, bác Condor than thở :
    - Từng tuổi này mà tao chưa có mảnh tình vắt vai, chán quá !
    Bác Bekool bèn nói :
    - Mày đúng là kẻ thất bại, tính ra thì tao may mắn nhất !
    - May mắn sao ?
    - Vì ít ra tao đã từng có 3 cô gái trong đời?
    - Wow?đã vậy ?
    - Ờ?một cô thì thề cùng tao đi tới chân trời góc bể, cổ nói ?oÔng mà không trả nợ tui thì ông đi tới chân trời góc bể cũng không thoát khỏi tay tui !?
    - ???
    - Một cô thì có hẹn ước với tao tận kiếp sau ?oMuốn cua chị hả cưng ? Kiếp sau đi !?
    - Hehehe?
    - Còn một cô thì nguyện chết vì tao ?oYêu ông tui thà chết sướng hơn !?
    - !!! (Té xỉu)
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với truyện của Boy . Góp 1 bài để k bị nói là spam:
    Đola than thở với ông bố về ông chồng Bekool của mình:
    - Bố! Chồng con lạ quá ! anh ấy thường hay vò đấu bứt tóc, thậm chí tự đánh vào người mình nữa. Cứ giống như người mắc bệnh tâm thần ấy bố ạ !
    -Thế nó biểu hiện như vậy trong trường hợp nào?
    - Trong những lần gây gỗ với con đấy bố !
    - À, vậy thì bố rất mừng cho con vì con rất có phước. Thằng chồng con nó tự đánh vào nó để khỏi...đánh con đấy!
    - !!!
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thằng boy sau khi đi chơi với nhà 7x về, bị sis tóc vàng hoe và cả 7x wính hội đồng, thân tàn lê lết đi hông nỗi. Bà sn75 tính đập cho nó một búa ân huệ , bỗng nhiên ở đâu có tiếng nói: " hãy cho nó một cơ hội, hãy cho nó một cơ hội"
    May cho boy đó nghen
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Phiên bản khác:
    Sau khi đi tham dự cuộc thi hoa hậu tóc vàng về, boy đã bị cả nhà 7x xúm lại nhổ trụi tóc. Bỗng có tiếng gào thiệt lớn " Hãy cho nó một cơ hôi, hãy cho nó một cơ hội"
    ( Sorry boy, chị ghi lại theo ý mẹ bé Trúc thôi, có gì gặp mẹ nó nói chiện hén )
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Khongtenso0 mách với lonesome:
    - Này, tớ mới thấy honglys cặp với một tay to béo.
    Lonesome diềm tĩnh đáp:
    - Biết rồi, đang chờ đây!
    Khongtenso0 ngac nhiên hỏi tiếp:
    - Cậu còn chờ gì nữa mà không nện cho hắn một trận?
    Loesome :
    - Chờ đến khi cô ta cặp với một thằng nhỏ con hơn.
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Trong một lớp học, cô giáo sn75 đang đọc cho các học sinh lớp 1 nghe câu chuyện về ba chú heo con. đến đoạn khi con heo thứ nhất đang tìm cách thu nhặt các vật liệu để xây nhà. Cô Sn75 đọc: ?o... và thế là con heo đến gần người đàn ông lái xe chở đầy rơm và nói: ?oXin lỗi thưa ông, nhưng tôi có thể xin một ít rơm để xây nhà được không ạ??. Cô Sn75 dừng một lúc rồi hỏi cả lớp:
    - Thế các em nghĩ người đàn ông kia sẽ trả lời như thế nào?
    Một cậu bé ngồi cuối lớp giơ tay lên trả lời:
    - Thưa cô ông ấy sẽ thốt lên: ?oôi thánh thần ơi! Một con heo biết nói!!!
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tại phòng khám. Anh bekooool hỏi bác sĩ
    - Bác sĩ ơi, dạo này tôi không thể nào ngủ được ?" Bekoooolphàn nàn ?" Tôi đã cố gắng, nhưng chỉ có thể nằm lăn qua lăn lại mà thôi.
    - Anh phải tập thư giãn thôi ?" ông bác sĩ bảo ?" Hãy thử để từng phần trên cơ thể anh nghỉ ngơi từ từ.
    Tối hôm đó, Bekooool leo lên giường , cảm thấy vô cùng thoải mái, anh ta bắt đầu nói với chính mình.
    - đi ngủ nào những ngón chân của ta ?" Bekooool thì thầm ?" Hãy ngủ đi đôi chân của ta, bụng nữa hãy ngủ đi?
    đúng lúc đó cô vợ Bekooool bước vào mặc một bộ đồ mỏng dính trông rất quyến rũ.
    Bekooool mắt nhắm mắt mở, ngẩng đầu lên nhìn.
    - Thôi được rồi ?" Bekoooool la lớn - Dậy nào, dậy nào? mọi người dậy đi!!!
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hai bà Đôla và Honglys tâm sự với nhau:
    - Ngày 8 tháng 3 vừa rồi chồng chị đi công tác xa về chắc tặng chị nhiều quà lắm?
    -Đâu có. Ông ấy cố gắng hết sức mới tặng tôi được con heo vàng
    - Quí nhỉ! Heo vàng đẹp lắm hả chị?
    -Tôi còn chưa biết.
    - Sao vậy?
    -Ừ thì...thì...9 tháng 10 ngày nữa mới biết chứ sao!
    -!!!
  10. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    (Xin lỗi bác trứơc em chỉ đùa thui!)
    Bác bekool sau thời gian phấn đấu đã lên được chức
    GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ.
    Bác mở cuộc tuyển thư ký rất kỹ vì biết là thư ký phải thay bác soạn thảo văn bản, nếu nhưng yên tâm thư ký thì bác í chỉ việc ký tên đóng đấu cộp... cộp là ok!
    Sau khi chị em nhà ta tranh nhau khốc liệt bác í cũng tuyển được một thư ký rất là ưng ý. Thư ký ĐôLa
    Giao việc là xem như cô ấy làm hoàn tất.Cứ thế êm ả trôi qua... Cuối cùng bác bị cách chức vì một văn bản sau:
    Cộng hòa........................................
    ...****..................****..
    Văn bản
    ***********
    ..............................
    ...................
    .
    ...............................................................
    ....................................................................
    ........................................................................
    Ngày... tháng.. năm 20nào đó
    GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GÁI
    Ký tên
    (rẹt .. rẹt....)
    Đóng đấu cộp cộp ​
    Nội dung vô cùng hoàn chỉnh nhưng bác lại bị cách chức thế mới đau chứ lỵ. cũng bởi cái cô thư ký mà bác ra thía này!
    Có khổ không chứ! Chuyện tốt khoe... xấu che... thế mà thư ký đành khoe ra trong văn bản gởi đi các cơ quan lân cận ... Ôi giời ôi!

Chia sẻ trang này