1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    1080 tụ dzới hội thất xị tới khuya mới dzìa. Các bậc bô lão bày cho cách:
    Thủ sẵn chiếc phong bì ( có header của một cơ quan nào đó ) trong đựng vài ba "lít". Mở cửa vào nhà đương nhiên là chạm ngay bộ mặt hằm hằm hoặc lạnh buốt của mèo nhà. Bình thản cởi áo ngoài vứt vào ghế, nhớ thò tay rút cái phong bì ra đếm...rồi lẩm bẩm :
    - " 1, 2, 3, Có thế này mà hôm nay bọn tổ chức đểu thật, rút kinh nghiệm mấy kỳ trước nhận xong phong bì phòng họp lơ thơ còn dăm mống, hôm nay chờ hội nghị xong chúng nó mới phát, anh nào chuồn trước thì phèo. Cứ tưởng nhiều nhặn lắm, biết được vài ba trăm bọ thế này chẳng thà ông chuồn sớm về nhà kềnh cho nó khoẻ "
    - " Đưa xem nào! Anh là chúa lười, về là về thế nào, về nhà nằm khểnh chỉ tổ vướng, chịu khó ngồi ngủ gật vài tiếng đồng hồ kiếm ba trăm ngàn thế này còn kêu cái nỗi gì!"
    - Thoát nạn!
    tui dzọt
    Được nangxuan75 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 21/04/2007
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng Lông Xồm ngồi chat với nhau, vợ Lông Xồm nói rằng:
    - Mình ơi, người ta bảo vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn đấy, sướng nhá, bọn mình cũng thế
    Lông Xồm nói:
    - Anh chả ham, như 2 người bạn của anh, cùng tuổi đấy, đi xe bị người ta tông vào, bây giờ phải nằm duỗi ra đó cho người nhà bón cơm
    -?!!
    <<<em bò
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Xe đang trên đường ra sân bay, người khách Nhật Bản nhìn thấy một chiếc xe vọt qua, ông ta thích thú thốt lên:
    - Ooh....TOYOTA! made in Japan! very fast!
    Một lúc sau lại có một chiếc xe khác phóng qua, ông khách lại reo to:
    - Ooh... Nissan! made in Japan! very fast!
    BiKun lái xe bắt đầu cảm thấy bực mình, chưa kịp có ý kiến gì thì lại nghe thấy ông khách Nhật Bạn hãnh diện reo:
    - Ooh... Misubishi! made in Japan! very fast! .....
    Đến sân bay, người khách xuống xe trả tiền taxi, BiKun nói:
    - 200 USD
    - Ooh...very expensive!!! This is a short distance!
    Anh BiKun thản nhiên chỉ vào đồng hồ tính km và nói:
    - Made in VN! Very fast, like me! ...
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại cảng SG. Chàng hama_bien du học Thái Lan về tự tin bước vào cuộc chơi. Sau khi đo đạc, tính toán cẩn thận, hama_bien nói:
    - Tôi cần 9 triệu đôla, 4triệu mua vật liệu, 4triệu trả công thợ, 1triệu cho tôi.
    Victim_nation vốn cũng du học Trung Quốc về nên cũng rất tự tin về công nghệ rẻ tiền. Sau khi đo đạc cũng nói luôn:
    - 6.5 triệu đôla, 6 triệu cho vật liệu và nhân công, 0.5triệu cho tôi.
    Chàng 1088 du học tại VIệt Nam chỉ ngồi rung đùi, buông thõng:
    - 26.5 triệu đôla!
    Chủ thầu Condor kêu lên:
    - Sao đắt thế! Thậm chí anh chưa đo đạc gì cả
    - Bé mồm thôi! - 1088 nói - Tôi 10triệu, anh 10triệu, còn 6.5triệu mướn thằng Victim_nation làm trọn gói...
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Lonesome tình cờ gặp chị Sờ anh 75 trong phòng xét nghiệm ở Viện Pasteur. Bác Lonesome thấy chị Sờ anh vô cùng rầu rĩ, nên hỏi luôn:
    - Sao rầu thế bà chị? Sợ đau à?
    - Không - Chị sờ anh run rẩy - Họ sắp xét nghiệm máu chị, nên họ sẽ cắt tay chị.
    Bỗng dưng bác lonesome mặt cắt không còn giọt máu.
    - Sao thế lonesome? Sợ đau à?
    - Hic, không, em xét nghiệm nước tiểu...
    Ặc ặc
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Kỳ thi SV quốc tế năm ấy về chủ đề Lịch sử và thi vấn đáp. Lonesome - một SV Việt Nam học "tủ" lệch nên đa`nh ghé vách nghe trộm.
    Giám thị người Liên Xô đọc đề cho một SV Cuba:
    - Anh có 3 câu hỏi...
    - Dạ!
    - CM Tháng Mười Nga thành công vào năm nào?
    - 1917!
    - Do ai lãnh đạo?
    - Do Lênin lãnh đạo!
    - Tốt. Câu hỏi phụ: Theo anh thì có ma hay không?
    - Dạ, Nhân dân thì bảo có, Cách mạng bảo không, còn Khoa học đang nghiên cứu ạ!
    - Neo! Năm điểm.
    đến lượt Lonesome vào.
    - Anh có 3 câu hỏi...
    - Dạ!
    - CM Tháng Tám thành công năm nào?
    - 1917!
    - Do ai lãnh đạo?
    - Do Lê Nin lãnh đạo!
    Giám thị đập bàn quát:
    - Anh có điên không đấy?
    - Dạ, Nhân dân bảo có, Cách mạng thì bảo không, còn Khoa học đang nghiên cứu ạ!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tàu chìm, Bác Condor trôi dạt vào hoang đảo, phải mất một thời gian dài, anh mới thích nghi được với hoàn cảnh. Tuy nhiên, còn một thứ anh ta khao khát mãi... Bất ngờ, vào một ngày nọ cũng có một thiếu nữ tuyệt đẹp trôi dạt vào hoang đảo. Bác Condor cố gắng làm cô tỉnh lại và hỏi: - Cô có giữ lại được thứ gì không? Cô gái trả lời: - Không, chỉ còn một thứ mà đàn ông các anh ai cũng muốn. Bác Condor kêu lên sung sướng: - Trời ơi! Cô vẫn mang theo được bia à?
    --> Đó là lý do đến giờ bác ấy vẫn chưa có dzợ! He he
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác VotrungH thuyết minh bức tranh của mình vẽ với 7XSG:
    - Đây là bức tranh "Bạch Tuyết và bảy chú lùn". Bức tranh diễn tả cảnh Bạch Tuyết đang nhìn chú lùn thứ nhất, nhìn chú lùn thứ hai, nhìn chú lùn thứ ba, nhìn chú lùn thứ tư, nhìn chú lùn thứ năm, nhìn chú lùn thứ sáu, nhìn chú lùn thứ bảy còn chú lùn thứ nhất cũng đang nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ hai cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ ba cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ tư cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ năm cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ sáu cũng nhìn Bạch Tuyết, chú lùn thứ bảy cũng đang nhìn Bạch Tuyết. Và bây giờ mời quý vị xem tiếp bức tranh "Alibaba và bốn mươi tên cướp".
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một hôm bác 1088@ và chị BầnNi@ vào công viên để "tâm sự"
    Chị BầnNi@ thủ thỉ:
    - Anh ạh chắc em phải đi mỹ viện nâng ngực thôi anh ạh...
    Bác 1088@ nói:
    - Em phải tôn trọng sự thật, anh yêu em con người em chứ không phải hình dáng bên ngoài
    Một lát sau.... Người ta nghe thấy chị BầnNi@ thở hổn hển:
    - Dù sự thật có như thế nào thì anh cũng đừng nên bóp méo sự thật chứ...
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bác Virgopig đi nhậu về bị bà xã nói mãi mà không dám nói lại vì ... sơ vơ. Quay sang thấy Virgôprk đang che miệng cười, bác đuwọc thể giạn cá chém thớt:
    - Cười cười cái gì, tao với mày ai lớn hơn ai mà mày hỗn hả?
    Virogpork: Hi hi, con cai sữa lâu rồi còn ba vẫn chưa, vậy thằng nào dứt vú mẹ trước thằng đó làm anh ...

Chia sẻ trang này