1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ giải lao ở rạp chiếu bóng, Sv-Stars vào toilet và nhìn thấy một thằng bé đứng khóc.
    - Sao cháu khóc? - Sv-Stars hỏi.
    - Cháu muốn đi tè, nhưng cái kia cao quá ...
    Sv-stars liền bế thằng bé lên độ cao cần thiết.
    - Mẹ cháu vẫn tụt quần hộ cháu cơ - thằng bé nói giữa hai tiếng nức nở và Sv-Stars đành phải giúp thằng bé.
    - Nhưng mẹ cháu còn hát một bài cho cháu cơ.
    Bực lắm nhưng Sv-stars vẫn ráng chịu bèn khe khẽ hát : Em đi chơi thuyền, trong Thảo Cầm Viên.....
    Nghe vậy thằng bé thét lên: - Không phải bài ấy, bài ấy là để đi ị .

  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Badsniper vừa về đến nhà thì cô vợ mừng rỡ khoe:

    - Anh ơi , em có tin vui, em vừa bị trễ .... 1 tháng, em tin rằng chúng ta sắp có baby . Em đã đi khám bác sĩ nhưng chưa có kết quả, mình phải giữ kín chuyện này nhé.
    Hôm sau, anh nhân viên thu tiền điện lực đến gõ cửa nhà Bad và hỏi:
    - Chị là chị Badsniper ? Chị trễ 1 tháng rồi nha .
    Cô vợ Bad ngạc nhiên : - Sao anh biết chuyện này ?
    - Thưa chị , tui có ghi trong sổ nè .
    Khi Bad đi làm về nghe vợ kể lại tức lắm , sáng hôm sau anh chàng gọi điện đến công ty điện lực :
    - Chuyện gì kỳ cục vậy ? Mấy ông ghi vào sổ là vợ tôi bị trễ 1 tháng hả ? Mấy ông lấy quyền gì mà xen vào chuyện riêng của vợ chồng tui ?
    Nhân viên điện lực trả lời:
    - Có gì nghiêm trọng đâu , nếu anh giải quyết xong thì tụi tui sẽ không nhắc tới nữa, nhưng nếu anh không chịu giải quyết, thì chúng tôi buộc lòng phải... cắt .
    - Hả, cắt tui ? Vậy vợ tôi làm sao ?
    - Ai biết , chắc chị ấy phải xài tạm ... đèn cầy thôi .

  3. tinybaby

    tinybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ tích hiện đại
    Ngày kia, bác Votrungh nhà ta (vốn là tiều phu) chặt cây ở ven bờ sông! Chẳng may cái búa vuột tay văng xuống sông! Bác ta khóc lóc, than trời trách phận thì trên trời bổng có tiếng vọng xuống:
    ?oSao con lại khóc vậy ??
    ?oCái búa của con rớt xuống sông rồi! Con cần cái búa để nuôi sống gia đình!?
    ?oĐừng khóc nữa? Ta sẽ lấy lại cho con!?
    Vừa dứt lời thì một cái búa bằng vàng vọt từ dưới nước lên bờ!
    ?Có phải cái búa vàng này là của con không ??
    ?oDạ, không phải!?
    Tức thì cái búa bằng bạc lại nhẩy vọt lên nằm cạnh búa vàng!
    ?oCó phải cái búa bạc này là của con không ??
    ?oDạ, không phải!?
    Lần này một cái búa sắt vọt lên nằm kế bên hai cái búa kia!
    ?Có phải cái búa sắt này là của con không ??
    ?oDạ phải!?
    Ông trời rất hài lòng vì lòng thật thà ngay thẳng của anh tiều phu nên cho anh ta cả ba cái búa mang về nhà!
    Sau đó vài tháng, anh tiều phu và vợ dạo chơi dọc bờ sông cũ! Bổng bà vợ trượt chân té xuống sông chìm lỉm! Bác Votrungh không biết lội nên không thể cứu vợ được! Bác ta lại kêu khóc vang trời! Ông trời lại lên tiếng:
    ?oSao con lại khóc vậy ??
    ?oÔng Trời ơi! Vợ con vừa té xuống sông chìm lỉm rồi!?
    ?oThôi đừng khóc nữa? để ta giúp cho!?
    Trời vừa dứt lời thì từ dưới nước vọt lên Hồ Ngọc Hà?
    ?Có phải cô này là vợ con không ??
    ?oDạ phải!?
    ?Nhà ngươi là tên dối trá! Hồ Ngọc Hà không phải là vợ ngươi! Ta phải trừng phạt nhà ngươi!?
    ?Tội con lắm trời ạ! Trời hiểu lầm con rồi! Để con giải thích đã! Nếu con trả lời "không phải" thì ngài sẽ cho vọt lên Hồ Quỳnh Hương! Rồi con lại nói "không phải" thì Ngài mới cho vọt lên vợ của con! Lúc đó con nói "Dạ phải" thì Ngài sẽ lại ban cho con cả ba người! Thưa Ngài, con......con.......làm sao........nuôi nổi ba cô vợ đây chứ? Hu?Hu?!??
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chuyện ngh lỏm ở cafe Hi End:
    Bác Ducspiper than phiền vói bạn già Condor:
    Đàn bà thật là quá đáng !
    Hàng ngày họ bôi đủ thứ son phấn lên mặt mà không sao
    thế mà hôm qua tôi chi dính một tý son trên mặt mà đã bị cho một trận.
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hai bác Virgopig và Ducsnipper cùng có con nhỏ gặp nhau. Bác Ducsnipper phàn nàn:

    - Vợ tui nó tệ quá bác ơi , hổng chịu chăm con gì cả. Mọi việc từ giặt giũ đến cháo sữa tui đều phải lo, lại còn hay quát mắng nạt nộ thằng nhóc nữa chứ...
    - Còn vợ tui, mỗi khi về nhà là ôm hôn con thắm thiết : "Ôi, Virgopork yêu quý của mẹ ! ".
    - Bác Huy à . Hổng phải tui nịnh đâu nghen , bác có người vợ quả là lý tưởng á !
    - Chưa hết đâu. Sau đó chừng 10 phút là bả đã ngáy khò khò rồi .


  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    1088 có thói quen hễ cúp điện là chạy sang nhà bác condor kế bên ngồi chơi. Nhiều lần như vậy khiến bác condor lấy làm khó chịu, nghi hắn có ý đồ gì bất chính với người vợ xinh đẹp của mình. Lần ấy cũng như mọi lần, điện vừa cúp là 1088 lại sang ngay nhà bác condor. Bác condor hết nể, bèn nói:
    - Ông có ngụ ý gì mà hể cúp điện là sang nhà tôi vậy?
    - Ấy chết, bác đừng hiểu lầm, em nào có ý đồ gì đâu, chẳng qua là em sống đúng lời dạy của cha ông ta "lối xóm tối lửa tắt đèn có nhau í mà! "

  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bác Ducsnipper về nhà đã gần nữa đêm, đi khật khà khật khưởng vào mà người thì toát ra đầy mùi rượu, cô vợ bác nổi cáu hét toang:
    - Lại rúc vào cái xó xỉnh nào uống rượu giờ mới về phải không?
    - Này, bà đừng có ngoa mồm, tôi không hề uống rượu ở cái xó xỉnh nào cả.
    - Ông còn chối nữa à! Thế hơi men từ người ông ở đâu ra?
    - Cái hơi men đó có là do tôi ngồi tại nhà hàng ăn nhậu đàng hoàng.

  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đi đường gặp một cô xinh quá , SV-Stars đi theo tán tỉnh ,

    - Con nhà ai mà xinh quá !
    Thấy cô nàng im lặng, SV-Stars bực mình :
    - Bày đặt giả bộ, chứ trong bụng đang mừng dữ lắm phải không ?
    - Sao anh biết trong bụng tôi đang mừng ?
    - Sao lại không biết ? Anh đi guốc trong bụng em mà .
    - Anh hay ha ! Rồi sau đó anh đi ra bằng đường nào ?
    - !!!


  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Mẹ 24h đánh thức con gái :

    - Con ơi, dậy đi, đến giờ tới trường rồi !
    - Mẹ , con không muốn đến trường đâu ! Mẹ để con ngủ đi .
    - Con đừng có làm nũng như trẻ con...
    - Con không muốn đến trường! Con không muốn tới đó nữa. Tụi nó quậy quá , con mệt lắm ...
    - Nè , con phải biết rõ rằng con cần phải đến trường. Dù sao con cũng là cô giáo mà ?


  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nhà Greenline mới xin về được con chó . Một ngày nọ cô vợ anh chàng đang cố dạy con chó đứng bằng hai chân sau, Greenline thấy thế bèn lên tiếng :

    - Không được đâu em , đời nào mà nó lại chịu nghe em ?
    - Cứ bình tĩnh, rồi nó sẽ nghe lời thôi mà, hồi đầu anh cũng có chịu nghe lời em đâu .


Chia sẻ trang này