1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Bác Condor sau một hồi dò hỏi, cuối cùng cũng được hatrangg gật đầu cho số điện thoại. Ngặt nỗi hatrangg nhà mình gốc miền Trung nên nói giọng địa phương rất nặng!
    - Bác Condor: Em cho anh xin số phone để tiện liên lạc nha!
    - hatrangg: Số em hĩ ? Nem séo bữa tém một bữa (567817)
    - Bác Condor: Cho anh xin số di động đi, số nhà lỡ nhìu khi nhớ em alo làm fiền ba má em sao?
    - hatrangg: Em sừa mobưa còn mí số seo hĩ? Be bốn bữa, bữa tém bữa ko (3477870)
    - Bác Condor: Dzậy lỡ anh alo mà em ko bắt máy hoặc máy hết pin anh fải gọi cho ai?
    - hatrangg: Anh trai em, Bốn nem bữa ko tém một bữa (4570817)
    - Bác Condor: Còn nếu như anh trai em ko chịu chuyển giùm?
    - hatrangg: Chị em nhen, số Vi Ne nhe anh hĩ! . một bữa tém he bữa không tém (1782708)

    Được helenham sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 29/05/2007
  2. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà chị hatrangg có đứa em trai đang ở tuổi mới lớn, hay đặt những câu hỏi tò mò về giới tính. Để tránh trả lời quá ?ophô?, chị hatrangg hay trả lời bằng những ví dụ dễ hiểu và cũng vừa đủ sức thuyết phục!
    Cậu bé: Tại sao mọi người thích làm "chuyện ấy" thế nhỉ?
    Hatrangg: Thì cũng giống như mày thích ngoáy mũi mà!
    Cậu bé:Thế con trai sướng hơn, hay con gái sướng hơn?
    Hatrangg: Thế mày ngoáy mũi thì mũi sướng hay ngón tay mày sướng?
    Cậu bé: Thế tại sao khi con gái bị cưỡng.....thì sao lại không sướng?
    Hatrangg: Thế có kẻ chọc tay vào mũi mày thì mày có sướng nổi không?
    Cậu bé: Thế tại sao con gái đến tháng thì không làm chuyện đấy?
    Hatrangg: Mày chảy máu cam thì có muốn ngoáy mũi nữa không?
    Cậu bé: Tại sao con trai không thích đeo BCS khi làm chuyện đấy?
    Hatrangg: Thế mày ngoáy mũi thì có thích đeo găng ko?
    ------------->> Lời bình của helenham: chị kỉu nài cóa ngài thèn em đập đầu tự tử hehehe???.
    Được helenham sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 29/05/2007
  3. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà chị hatrangg có đứa em trai đang ở tuổi mới lớn, hay đặt những câu hỏi tò mò về giới tính. Để tránh trả lời quá ?ophô?, chị hatrangg hay trả lời bằng những ví dụ dễ hiểu và cũng vừa đủ sức thuyết phục!
    Cậu bé: Tại sao mọi người thích làm "chuyện ấy" thế nhỉ?
    Hatrangg: Thì cũng giống như mày thích ngoáy mũi mà!
    Cậu bé:Thế con trai sướng hơn, hay con gái sướng hơn?
    Hatrangg: Thế mày ngoáy mũi thì mũi sướng hay ngón tay mày sướng?
    Cậu bé: Thế tại sao khi con gái bị cưỡng.....thì sao lại không sướng?
    Hatrangg: Thế có kẻ chọc tay vào mũi mày thì mày có sướng nổi không?
    Cậu bé: Thế tại sao con gái đến tháng thì không làm chuyện đấy?
    Hatrangg: Mày chảy máu cam thì có muốn ngoáy mũi nữa không?
    Cậu bé: Tại sao con trai không thích đeo BCS khi làm chuyện đấy?
    Hatrangg: Thế mày ngoáy mũi thì có thích đeo găng ko?
    ------------->> Lời bình của helenham: chị kỉu nài cóa ngài thèn em đập đầu tự tử hehehe???.
    Được helenham sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 29/05/2007
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Có một bợm nhậu đi khám bác sĩ, bác sĩ khuyên anh ta không nên uống rượu quá nhiều. Bác sĩ đem ra một xô nước và một xô rượu và một con bò. Con bò liền đi đến xô nước uống nước. Bác sĩ nói: "- Anh thấy chưa, con bò cũng biết là rượu có hại cho sức khỏe." Người bợm nhậu hỏi lại bác sĩ "- Thế giữa 2 xô rượu và xô nước bác sĩ sẽ chọn uống xô nào?". "- Đương nhiên là xô nước rồi", bác sĩ trả lời. Bợm nhậu: "- Đúng là ngu như bò".
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Có một bợm nhậu đi khám bác sĩ, bác sĩ khuyên anh ta không nên uống rượu quá nhiều. Bác sĩ đem ra một xô nước và một xô rượu và một con bò. Con bò liền đi đến xô nước uống nước. Bác sĩ nói: "- Anh thấy chưa, con bò cũng biết là rượu có hại cho sức khỏe." Người bợm nhậu hỏi lại bác sĩ "- Thế giữa 2 xô rượu và xô nước bác sĩ sẽ chọn uống xô nào?". "- Đương nhiên là xô nước rồi", bác sĩ trả lời. Bợm nhậu: "- Đúng là ngu như bò".
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đôi vợ chồng badsniper và helenham mới cưới quấn quýt suốt từ đêm tân hôn đến đêm hôm sau, vậy mà hai người vẫn không thèm nghỉ...

    Sau hơn 24 giờ, nghĩa là đến sáng ngày thứ hai badsniper bảo helenham :
    - Em yêu, đến lúc ăn bữa sáng rồi đấy!
    - Thôi, tình yêu của em ạ, ta thay bữa sáng bằng ?oyêu nhau? tiếp nhé - helenham đề nghị.
    badsniper đồng ý. Bữa trưa hôm ấy tình huống cũng lặp lại như vậy.
    Đến chiều, helenham nhìn thấy badsniper ngồi co ro run rẩy, chân ghếch trên lò sưởi không một mảnh vải trên người.
    Quá ngạc nhiên, helenham hỏi:
    - Anh làm gì thế, anh yêu?
    - À, anh đang... hâm nóng bữa tối! [​IMG]

  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đôi vợ chồng badsniper và helenham mới cưới quấn quýt suốt từ đêm tân hôn đến đêm hôm sau, vậy mà hai người vẫn không thèm nghỉ...

    Sau hơn 24 giờ, nghĩa là đến sáng ngày thứ hai badsniper bảo helenham :
    - Em yêu, đến lúc ăn bữa sáng rồi đấy!
    - Thôi, tình yêu của em ạ, ta thay bữa sáng bằng ?oyêu nhau? tiếp nhé - helenham đề nghị.
    badsniper đồng ý. Bữa trưa hôm ấy tình huống cũng lặp lại như vậy.
    Đến chiều, helenham nhìn thấy badsniper ngồi co ro run rẩy, chân ghếch trên lò sưởi không một mảnh vải trên người.
    Quá ngạc nhiên, helenham hỏi:
    - Anh làm gì thế, anh yêu?
    - À, anh đang... hâm nóng bữa tối! [​IMG]

  8. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây. -Không! Tôi là ông chủ đầm lầy. - Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không à? - Khỏe để đánh nhau với ai? - Dạ...cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ? - Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à? -Dạ, dạ...ý cháu là Hằng có ở nhà không ạ? - Nếu không thì sao? - Thế...Hằng đi đâu ạ? - Đến cơ quan rồi. - Bác cho cháu số điện thoại của Hằng được không ạ? - Nó có nhiều số lắm. - Bác cho cháu xin một số thôi ạ! - 8... -...8 rồi...mấy nữa ạ? - Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà.? - Dạ...là một số điện thoại kia ạ! - Được, vậy thì....8765432. Chỉ có điều thứ tự sắp xếp thế nào thì... heheheheeh
  9. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây. -Không! Tôi là ông chủ đầm lầy. - Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không à? - Khỏe để đánh nhau với ai? - Dạ...cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ? - Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à? -Dạ, dạ...ý cháu là Hằng có ở nhà không ạ? - Nếu không thì sao? - Thế...Hằng đi đâu ạ? - Đến cơ quan rồi. - Bác cho cháu số điện thoại của Hằng được không ạ? - Nó có nhiều số lắm. - Bác cho cháu xin một số thôi ạ! - 8... -...8 rồi...mấy nữa ạ? - Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà.? - Dạ...là một số điện thoại kia ạ! - Được, vậy thì....8765432. Chỉ có điều thứ tự sắp xếp thế nào thì... heheheheeh
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Sn75 : "từ dãy số 0,1,2,3,4,5,6,7 em nào hãy thêm các danh từ để thành một câu có nghĩa!"
    Phalê: "7 ngày, 6 đêm, 5 sao, tầng 4, phòng 3, 2 người, 1 giường, 0 quần áo "
    ==> dòm lại, sờ anh xỉu

Chia sẻ trang này