1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Cả phòng đều giơ tay
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Lonesome bối rối chưa biết nói sao thì Phale81 hét toáng lên:
    - Bà Helenham và bà Solitaire kia, bỏ tay ra khỏi chim của Lonesome ngay.
    Solitaire cũng không vừa:
    - Tao bỏ ra để mà giữ 1 mình à?
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nói xong, Solitaire quay sang bỏ nhỏ với Heleham:
    - Tụi mình làm màu thế nên nhỏ ấy tưởng bở, chứ chim Lonesome làm gì được như hắn tả
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Phale81 mới nói: Chim bé xíu thế kia mà những 2 người nắm, thế 2 người đang nắm tay nhau à??? sau lưng có con chim của cha nội Đồng to hơn kìa
  5. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Helenham phân trần: em và Chị Solitare có nắm tay nhau đâu, em nắm đằng đầu, chị Solitare nắm đằng đít ấy chứ. Mà chim cha nội Đồng ở đằng sau sao chị ko vồ lấy cho nhanh mà còn ngồi đó giành giật với hai chị em nhà này?
    Được helenham sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 14/06/2007
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nói xong, Solitaire quay sang bỏ nhỏ với Heleham:
    - Tụi mình làm màu thế nên nhỏ ấy tưởng bở, chứ chim Lonesome làm gì được như hắn tả
    Phale81 nói:
    - Chim bé xíu thế kia mà những 2 người nắm, thế 2 người đang nắm tay nhau à??? sau lưng có con chim của cha nội Đồng to hơn kìa
    Helenham phân trần:
    - em và Chị Solitare có nắm tay nhau đâu, em nắm đằng đầu, chị Solitare nắm đằng đít ấy chứ. Mà chim cha nội Đồng ở đằng sau sao chị ko vồ lấy cho nhanh mà còn ngồi đó giành giật với hai chị em nhà này?
    Solitaire phá raq cười:
    - Trời ơi, đấy không phải chim của cha nội Đồng đâu. Hồi nãy chị nắm rồi, chỉ là cái ***g chim thôi. Còn chim LS không biết thế nào chứ chị nắm đít nó có 1 lúc mà mỏi hết cả tay rồi ...
    Condor nãy giờ giữ im lặng giờ mới phát biểu:
    - Các cô ai nắm chim Lonesome thì tôi không biết nhưng cô Solitaire cẩn thận, cô đang nắm đít chim tôi đấy mà nó thì sắp đi WC đấy nhé
  7. mafia7x

    mafia7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Gớm, có mỗi một con chim đi lạc thôi mà chị em nhà 7x giành giật nhau ghê thía
  8. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Giống tốt mà anh! Nhỏ nhỏ nhưng có võ là được zồi, giời ạh chứ như giống chim nhà anh có mà đem bán cả "chim giống".
  9. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống lắm điều cần suy gẫm (Ver 1.1)
    Có nằm mơ cũng không thấy họ nói:
    Quý ông:
    1. Đây em yêu, em cứ dùng remote thoải mái.
    2. Cậu biết đấy, thật ra tớ cũng không muốn gặp lại cô ấy lắm, chỉ có điều? vòng 1 cô ta bự quá.
    3. Ôi ôi, có Antonio Banderas và Brad Pitt cơ à? Tớ phải xem phim đó mới được.
    4. Anh làm cái gì cho em ăn nhé.
    5. Em yêu, chúng mình chẳng có việc gì làm nhỉ hay em đi mua giấy dán tường cùng anh nhé.
    6. Em yêu, quên béng mất trận bóng đá lúc chiều, thôi xem tạm phim Hàn vậy.
    Quý bà:
    1. Hôm nay là ngày kỷ niệm lễ cưới của chúng mình à? Thật không?
    2. Tối nay chúng ta đừng nói chuyện nhé, em muốn yên tĩnh một lúc.
    3. Ôi giời, không, em không cần cái nhẫn kim cương lớn thế đâu.
    4. Này, tuần trăng mật, hay chúng ta đi câu cá nhỉ.
    5. Không cần phải hỏi đường, em nghĩ anh sẽ tự biết cách đến đó.
    6. Điện thoại của em à? Nói em đi vắng nhá!
    7. Đồ hạ giá hả? Em chẳng quan tâm, một chiếc váy 120.000 vẫn là quá đắt.
    Được helenham sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 15/06/2007
  10. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Chị Phươngpretty79 nói với anh Votrungh giọng xỉa xói:
    - Phươngpretty79: Tôi nói cho anh biết, hôm qua tôi đã gặp cô thư ký của anh. Cô ta đã thú nhận hết! Tất cả cũng chỉ vì gã hàng xóm nhà kế bên.
    - Votrungh: Cái gì? Cô ta dám quen tay ấy à?
    - Phươngpretty79: Không phải cô ta mà là tôi.......
    - Votrungh: Cô quen thế nào?
    - Phươngpretty79: Mắc gì đến anh! Mà anh thì có vừa gì đâu...
    - Votrungh: Thế hai cô đã gặp nhau ở đâu?
    - Phươngpretty79: Ở phòng khám thai chứ còn ở đâu...

Chia sẻ trang này