1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Cha nội Đồng và Lonesome nói chuyện với nhau:
    - Cha nội Đồng: Sao má phải anh tím bầm thế kia?
    - Lonesome: Vì vợ tớ phát hiện ra tớ có bồ.
    - Cha nội Đồng: Thế còn vết cào ở má bên kia?
    - Lonesome: Vì bồ tớ phát hiện ra tớ có vợ.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mỗi mình Helenham giơ tay thôi!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một lần nọ, Toctem7x bị hốt về đồn về tội lang thang ngoài đường trong đêm.
    Cảnh sát hỏi cung:
    -Cô tên gì?
    - Dạ, tém.
    -Ở đâu?
    -Dạ, nhà ông Khongten.
    -2 người có quan hệ gì với nhau không?
    ...
    -Sao không trả lời?
    - Dạ, cái này khó nói lắm ạ.
    -Sao khó nói? Cứ nói ra xem.
    -Dạ... khoảng 3 lần/tuần ạ...
  4. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Anh í chịu khó theo dõi lại cốt chiện ở chang chước nhé, người ta đi đến tập mí òi mà anh còn ở đó quăng tập 2...........
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có coi rồi em, nhưng anh vốn hổng thích phim dài tập. Anh thích phim có kết thúc có hậu hơn. He he
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    ... Condor vừa nói xong thì Solitaire hét toáng lên:
    - Trời ơi, sao anh nói muộn thế, con chim của anh nó đã tới Mỹ rồi ...
    Helenham sợ quá buông tay ra, chợt nghe Boysaigon la:
    - Trời ơi, sao em buông đầu chim anh ra ...
  7. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Helenham giãi bày: em thấy hình như con chim nhà anh sắp đi WC hay sao í mà cái đầu nó cứ ngóc ngóc lên, nên em quay ra ôm đằng đít này.......
    (Nói đoạn Helenham suy nghĩ lại: Quái lạ mà mình ôm đằng đít thì nó đi bằng gì nhỉ? Thôi kệ giữ cái đã lát nó đi thì tính típ!!!)
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vừa lúc ấy Badsniper lao vào thấy vậy, nói:
    - sao em lại ôm đít nó? Không rút kinh nghiệm hôm qua anh chỉ cho hả?
  9. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Helenham chịu không nổi: Cái kinh nghiệm mà anh nghe được từ cha Lonesome đấy hả? Vứt đi!
    Quay sang Lonesome, Helenham nói: Này cái nhà pác Lonesome kia đừng có đi mà đốt nhà người khác nhá!
    Được helenham sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 16/06/2007
  10. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    THẦN ĐỒNG..........! (Chuyện ngày xưa của bác "Thằng Đồng" nhà ta)
    SV-Stars thủa nhỏ đã nổi tiếng thông manh (í lộn thông minh) năm lên sáu mà đã học tới lớp 5. Học được một tuần thì SV-Stars chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo 12h (ngày xưa chưa có cô 24h như ngày nay) bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì SV-Stars mới nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của cậu và muốn xin cô 12h cho lên học bậc trung học .
    Cô giáo 12h dẫn SV-Stars lên văn phòng ông hiệu trưởng Votrunghap, trình bày đầu đuôi câu chuyện . Ông hiệu trưởng Votrunghap bán tín bán nghi, bàn với cô giáo 12h là ông sẽ hỏi SV-Stars một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo 12h sẽ hỏi SV-Stars về kiến thức tổng quát, nếu cậu trả lời đúng ông sẽ cho cậu nhảy lớp
    - Hiệu trưởng Votrunghap: 25 lần 25 là bao nhiêu ?

    - SV-Stars: Dạ là 625
    - Hiệu trưởng Votrunghap: Công thức tính diện tích ṿòng tròn ?
    - SV-Stars: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
    - Hiệu trưởng Votrunghap: Nước bốc thành hơi khi nào ?
    - SV-Stars: Dạ khi nước sôi ở 100C
    ....
    Sau gần 1 tiếng "tra tấn" SV-Stars, câu nào cậu cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng Votrunghap rất hài ḷòng về kiến thức khoa học của cậu và giao cho cô giáo 12h hỏi về kiến thức tổng quát :
    - Cô giáo 12h: Con gì càng lớn càng nhỏ ?
    Ông hiệu trưởng Votrunghap hết hồn nhưng SV-Stars trả lời ngay....
    - SV-Stars: Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ.
    - Cô giáo 12h: Cái gì trong quần em có mà cô không có ?
    Ông hiệu trưởng Votrunghap xanh cả mặt.
    - SV-Stars: Dạ là 2 cái túi quần
    Cô giáo 12h: Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất ?
    Ông hiệu trưởng Votrunghap run lên.
    - SV-Stars: Dạ ở Châu Phi
    Cô giáo 12h: Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô ?
    Ông hiệu trưởng Votrunghap chết điếng người.
    - SV-Stars: Dạ là cái đầu gối
    Cô giáo 12h: Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
    Ông hiệu trưởng Votrunghap hốc mồm ra.
    - SV-Stars: Dạ là cái lưỡi
    Cô giáo 12h: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình ?
    Ông hiệu trưởng Votrunghap ra dấu không cho SV-Stars trả lời nhưng SV-Stars đáp ngay
    - SV-Stars: Dạ là cái giường ngủ
    Cô giáo 12h: Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra ?
    Ông hiệu trưởng Votrunghap không dám nhìn cô giáo
    - SV-Stars: Dạ là dầu sơn móng tay
    Cô giáo 12h: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra ?
    Ông hiệu trưởng Votrunghap gần xỉu.
    - SV-Stars: Dạ là cây cà rem

Chia sẻ trang này