1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Đôla lão thái bà nói với chồng:
    - Anh Bekool iu dấu, đã gần 25 năm chung sống, anh có muốn chúng ta làm đám cưới bạc không?
    Bekool trả lời 1 cách hậm hực :
    - Tốt hơn là chúng ta nên đợi thêm 5 năm nữa để kỷ niệm ngày lễ khác: 30 năm có chiến tranh.
  2. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Bekool tâm sự với bạn là Condor :
    - Mình định lấy vợ, nhưng cô ấy còn chưa học xong phổ thông. Không biết mọi người có nói gì về mình không?
    - Có lẽ về cậu thì không. Nhưng họ sẽ nói về cô ấy là: "Còn nhỏ quá chắc bị lừa".
  3. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Uyendinh bước vào cửa hàng bán thú nuôi, dạo qua dạo lại một hồi Uyendinh dừng lại trước một chú Vẹt.
    - Ê Vẹt. Mày biết nói hong?
    - Xí. . . . vậy cũng hỏi!. . Tui nói là chuyện bình thường. .còn hỏi thiệt nha. . Bà biết bay hong?? Xí. . Bà mà bay được tui chết liền!
    - ?!?

    Được badsniper sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 18/06/2007
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sau gần 60 năm chung sống , nhân kỷ niệm ngày Badsniper quay sang thều thào với vợ , " Bà ơi , kỳ này tui với bà làm cái gì đó để gợi nhớ lại những ngày lãng mạn xưa . Ok ko ? " . Helenham móm mém gật đầu cười chấp thuận .
    Chiều hôm đó Helenham đang ngồi đọc báo thì chợt có một viên giấy văng lên đùi . Bà mở ra đọc thì có mấy chữ " 8h tối nay mình gặp ở cây xoài gần cổng sau vườn nha bé ? Không gặp không dzìa . " .
    Badsniper tối hôm đó ngồi ở gốc xoài từ 8h đến gần 9h30 mà chẳng thấy Helenham đâu . Phần thì bị kiến lửa và muỗi mòng cắn , phần thì sương đêm lạnh lẽo nên ông già đành ngậm ngùi quày quả trở vô nhà . Gặp Helenham đang bình thản ngồi xem tivi ông già tức quá lấy chút hơi tàn gầm lên , " Bà vừa phải thôi nghe . Có biết tui ngồi đó đợi bao nhiêu lâu rồi không ? "
    Helenham lại nhoẻn miệng cười móm mém , " Má em hổng cho đi . "
  5. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Voi Condor đang đi trong rừng, bỗng nhìn thấy cáo Lonesome ngồi bên bờ suối vặt lông một con gà.
    - Voi Condor xông lại quát: Cáo! Sao mày dã man thế?
    - Cáo Lonesome luống cuống, giả vờ bưng mặt nấc lên: Đây là... vợ em. Cô ấy mới chết hôm qua.... hu hu...
    - Voi Condor chỉ trích: Đồ ác thú! Vợ chết mà lại vặt lông ăn thịt. Tao phải trừng trị mày!
    - Cáo Lonesome bí quá, càng khóc to hơn: Em ko ăn thịt vợ, em làm thế này là vì cả đời em... em... chưa bao giờ nhìn thấy nàng... cởi trần cả
    Được helenham sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 20/06/2007
  6. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng, mặt trời vừa ló dạng, Antey đang chưa tỉnh ngủ hẳn vì mệt mỏi do hôm qua mới dọn nhà đến ở khu phố 7XSG. Chợt thấy anh chàng Sv-Star chạy ngang qua:
    - Chào người hàng xóm, mới chuyển về đây hả? Theo tui chạy đi tập thể dục đi. - Sv-Star cất tiếng - Hôm nay nắng ấm quá !

    Antey bèn lót tót chạy theo sau Sv-Star. Chạy được một đoạn thì ngang qua nhà Lonesome. Sv-Star liền gọi với vào:
    - Sáng rồi.. chạy bộ đi anh Lonesome ui! Chạy bộ cho khỏe người, khoẻ thì ăn nhiều, ăn nhiều mới mập lên được!
    Thế là Lonesome nhập hội. Chạy theo sau Sv-Star và Antey. Sau đó ba người chạy ngang qua nhà bác Condor.
    - Ra chạy bộ đi nào bác Condor ơi! Chạy cho người thon gọn, khỏi cần đi đánh Tennis. Hôm nay trời xanh, trong vắt - Sv-Star lại gọi với vào nhà bác Condor.
    Không cần gọi tiếng đến thứ hai, bác Condor gia nhập nhóm ngay.
    Cạnh bên nhà bác Condor là khongtenso0, đang ở trong nhà nghe tiếng Sv-Star gọi rủ bác Condor, khongtenso0 thấy cũng là một cách hay để làm nhỏ bớt cái bụng nên chạy theo nhập nhóm.
    Chạy thêm một đoạn thì đến ngang nhà boysaigon. Sv-Star nhà ta vừa cất tiếng lên:
    - Boysaigon ơi, hôm nay không khí trong lành. .
    Thì gần như ngay lập tức boysaigon đã la lên: Rồi rồi.. tui mang giày xong rồi nè.. dứt lời liền lao ra cửa chạy theo.
    Cả đám rồng rắn chạy bộ lúp xúp, lúp xúp. Được một lúc thì ngang qua nhà bác Virgopig đúng lúc bác này đang ngồi rung đùi hút thuốc và nhâm nhi ly cà phê hạt dẻ thơm phức Antey nhanh nhảu cất lời làm một tràng dài:
    - Ông anh ơi sáng sớm không khí trong lành, mây cao, nắng ấm, anh nên theo tụi tui tham gia phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Đừng phí thời gian cho mấy cái thứ cà phê - thuốc lá vớ vẩn ấy. Nó rất hại cho sức khỏe. Chạy bộ cho khỏe người tạo tinh thần sảng khoái, vui tươi. Như anh Sv-Star đây này, rất tươi trẻ hăng hái ông anh thấy không? Anh ấy hăng hái làm tụi tui cũng lây theo tinh thần đó
    Đợi cho Antey dứt lời, bác Virgopic mới làu bàu:
    - Mịe nó.. cái thằng quỷ sứ Sv-Star này. Mười lần như một! Cứ phê heroin xong là y như rằng chạy rông khắp đầu làng cuối phố. Mà bữa nay coi bộ nguyên cái đám này rủ nhau phê thuốc hay sao mà kéo nhau chạy đâu đông dữ ! Cái đám này... thiệt là hư hỏng !
    - Antey: ?!? *&^%$#$

  7. mafia7x

    mafia7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lộ tẩy
    Trong lễ kỷ niệm tròn 30 năm ngày cha xứ Badsniper về với xứ đạo 7XSG, một chính khách hàng đầu của địa phương là SV-Star được mời tới để đọc diễn văn. Thế nhưng, vì ông SV-Star đến muộn nên linh mục Bad quyết định nói đôi lời với các giáo dân để kéo dài thời gian.
    - Các con sẽ hiểu, - ông nói - ta có ấn tượng đầu tiên về xứ đạo này kể từ khi ta nghe lần thú tội đầu tiên ở đây. Khi ta tới đây vào 30 năm trước, ta đã nghĩ rằng mình được bổ nhiệm đến một nơi cực kỳ tệ hại. Người đầu tiên tới phòng xưng tội kể cho ta nghe anh ta đã lấy cắp một cái tivi, và khi cảnh sát tới anh ta đã giết người cảnh sát. Hơn thế nữa, anh ta thụt két từ nơi làm của mình và chim chuột với vợ của ông chủ. Các con có thể tưởng tượng là ta cảm thấy thế nào. Nhưng ngày tháng trôi qua, ta dần hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều như vậy, và ta có một giáo xứ tốt với toàn những người đáng yêu và dễ thông cảm?
    Ngay khi linh mục vừa dứt lời thì chính trị gia SV-Star tới, xin lỗi vì đã đến muộn. Ông ta ngay lập tức thực hiện bài nói chuyện của mình.
    - Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên vị linh mục đã tới giáo xứ này. - chính trị gia nói. - Bởi vì, tôi có vinh dự là người đầu tiên được ngài rửa tội!!!
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhớ nhà
    Mafia7x bước vào một quán Karaoke, đưa cho má mì Lờ đờ vài tờ 100 đôla.
    - Tôi muốn một cô gái xấu xí và một cái bánh bao của ngày hôm qua.
    - ơ, anh có vấn đề à? Với số tiền này, anh xứng đáng có một cô gái tuyệt vời nhất với những món ngon nhất.
    - Tôi không cần phục vụ - Mafia7x rầu rĩ - tôi đang nhớ mụ vợ tôi
  9. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    An Arab was interviewed at the US Embassy.
    > Consul : What is your name?
    > Arab : Abdul Aziz
    > Consul: ***?
    > Arab : Six to twelve times a week
    > Consul: I mean, Male or female?
    > Arab : Both male and female, sometimes even camels
    > Consul: Holy cow!
    > Arab : Yes, cows and dogs too.
    > Consul: Man, isn''t it hostile?
    > Arab: Horse style, dog style, any style
    > Consul: Oh dear!
    > Arab : Deer? No deer, they run too fast
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Ở hồ bơi, Lông Xồm với vẻ mặt rạng rỡ quay về chỗ chị vợ là Honglys :
    - Anh vừa đi đâu về thế - bà vợ hỏi.
    - Ở đằng kia anh thấy một cô gái đẹp tuyệt trần nằm dài trên bờ, gần như không mặc gì, chỉ mỗi tờ báo che trên bụng.
    - Sao nữa - bà vợ gầm lên.
    - Anh bèn cầm tờ báo lên.
    - Và anh đã thấy những gì khiến anh phấn khích - bà vợ quay đi tìm cây chổi.
    - Đúng thế. Tờ báo đăng tin giá cổ phiếu mình mua tăng lên 10%.

Chia sẻ trang này