1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Một ông chủ hiệu sách thuê ba người bán một cuốn tiểu thuyết mới in. Trong số đó có hai người rất giỏi ăn nói, còn người thứ ba là Ruanjunhai97 có tật nói lắp.
    Ngày đầu, hai người giỏi nói cộng lại bán chưa được bằng một nửa số sách ruanjunhai97 bán. Ngày thứ hai cũng vậy. Thấy lạ, ông chủ mới hỏi ruanjunhai97 bán thế nào mà chạy thế. Anh ta bèn lập bập thưa:
    - Tôi... tôi... chỉ... hỏi... hỏi... hỏi họ xem... có muốn... muốn... muốn tôi đọc... đọc... đọc... thử... thử cho họ nghe một... một... đoạn... đoạn... hay không...
  2. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Thư ký Tém được tuyển vào làm việc cho sếp Khongten. Ông sếp này cực thích uống cafe. Nhiệm vụ của cô thư Ký là phải pha cho Sếp cốc cafe thật đầy.
    Ngày đầu tiên đi làm, thư ký Tém bưng ly cafe lên phòng sếp, sóng sành dổ mất phân nữa. Sếp Khongten mắn: "làm ăn thế này à, lần sau là tôi trừ lương đấy"
    Ngày thứ hai, dù rất cố gắng nhưng thư ký Tém vẫn làm đỗ mất 1/3 ly cafe. Sếp nổi điên: "Lần này tôi trừ lương, thêm một lần nữa là tôi đuổi việc đấy"
    Ngày thư ba, Thư ký Tém đã bưng lên cho sếp một ly cafe đầy mà không đổ giọt nào. Thật tài tình. Sếp rất hài lòng về sự tiến bộ này của Tém "Rất tiến bộ đấy, cô đã làm thế nào thế?"
    Tém hí hửng "Dạ có gì khó đâu, em hớp trước một ngụm trong miệng, xong bưng ly cafe tới trước phòng sếp, em lại nhổ lại vào ly ạ"
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Nhìn anh Lonesome xếp đồ để chuẩn bị đi công tác, chị Honglys hỏi:
    - Sao anh lại tháo nhẫn cưới để lại?
    - Đeo nhẫn trời này ấy à! Nóng chết!
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự trong phòng ngủ
    Em yêu, trong năm qua anh đã làm việc đó 365 lần, thành công 24 lần. Dưới đây là lý do của những lần không thành công.
    - 78 lần trải giường không sạch!
    - 10 lần vì quá khuya!
    - 9 lần em không chịu nằm đúng tư thế anh yêu cầu!
    - 7 lần em nói hàng xóm sẽ nghe thấy chúng ta!
    - 41 lần em sợ sẽ đánh thức lũ trẻ!
    - Những lần khác em phải xem phim Hàn Quốc!
    Trong 24 lần thành công, dường như mọi chuyện cũng chưa được như ý, tất cả lý do đều thuộc về em. 6 lần em chỉ nằm nguyên không hợp tác, 4 lần em nhắc nhở anh đang có tiếng động trên trần nhà, 4 lần em giục anh làm thật nhanh gọn, 3 lần anh phải đánh thức em để thông báo rằng anh đã xong, một số lần anh nghĩ rằng đã làm em đau.
    Với tất cả những lý do nêu trên, anh yêu cầu em từ nay không cằn nhằn việc anh ngại... tẩm quất cho em hàng đêm nữa!
  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đây là tư liệu khoa học về một nguyên tố mới được thêm vào "bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học":
    1. Tên nguyên tố : Con Gái
    2. Ký hiệu: Gi (Girl)
    3. Khối lượng nguyên tử: !! Cấm không được đụng chạm đến vấn đề này.
    4. Tính chất vật lý: Thường có hình tròn trịa. Sôi và đông lạnh không dự báo. Tan chảy khi được đối xử đúng mực.
    5. Tính chất hóa học: Hoạt tính cao, không ổn định. Chịu sức hút của vàng, bạc và bạch kim. Có thể hấp thụ năng lượng thực phẩm lớn. Có thể bị đổi mầu khi đứng cạnh các vật mẫu "nổi" hơn.
    6. Sử dụng: có tính trang trí cao. Là chất xúc tác mạnh cho sự phân tán tài sản.
    [​IMG]
    Ta nguyện làm đôi cánh chim câu
    Nâng tình yêu dâng cho đời tất cả.

  6. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Công thức nấu món đêm 30 tết:
    1.Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán...rồi để cho ráo nước;
    2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần;
    3. Trộn đều với : - Một chút ti`nh yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút trung thành;
    4. Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước;
    5.Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch "Những điều tâm niệm của ḿi`nh".
    6. Vớt ra, xây nhỏ, đổ tất cả vào "Nồi yêu thương" và nấu với lửa "Vui mừng".
    7. Đem ra ăn với "Nụ cười" trong chén "Bao dung" và gắp bằng đũa "Vị tha".
    [​IMG]
    Ta nguyện làm đôi cánh chim câu
    Nâng tình yêu dâng cho đời tất cả.

  7. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 30 năm sau ngày cưới của 1088 và Chị Bún.....
    1089 (ngày nào giờ đã là một thanh niên lịch lãm) dẫn về nhà ra mắt bố mẹ cô bạn gái mà cậu muốn cưới làm vợ. Hai vợ chồng ông 1088 và bà Bún rất vui vẻ hỏi chuyện cô gái rất niềm nở.

    Khi chỉ còn lại 2 bố con, 1088 bảo: "Ko lấy nó được đâu con ơi. Nó là con cô Tiết ngày xưa bán tiết canh cạnh công ty bố đấy, nó là em gái mày".
    Ức lắm, nhưng 1089 đành chịu. Lần sau, dẫn về nhà 1 cô gái khác. Ông 1088 lại ngăn cản, cũng lí do tương tự.
    Lần sau nữa cũng vậy...
    Cáu tiết, 1089 về tận vùng wê xa tít, dẫn về 1 cô gái quê đặc. Nhưng khốn nỗi cô ấy là con bà Lù, ở cái làng Thoòng xa vắng mà ông 1088 có lần đi công tác qua và để lại giọt máu của mình ở đó.
    Điên thật, thôi thì cậu đặt vấn đề với cô bé Mai, con cô Nay, hàng xóm nhà cậu.
    Ông 1088 lại bảo: "Trời ơi, em gái mày đấy. Thật tao ko hiểu cái số mày làm sao".
    Cậu ấm ức kể với mẹ Bún...
    Bà Bún cười bảo: "Mày thích con bé nào thì cứ việc cưới về. Vì mày có phải con của ****** đâu!!!".
  8. MaLyThong

    MaLyThong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    lại kể chuyện của anh 1088 và chị Bún nhà ta thuở mới quen nhau.
    hai người ngồi cạnh nhau thật lâu mà không nói câu nào, tưởng như 2 tâm hồn đang hoà quyện vào nhau
    Chợt 1088 hỏi
    - Em đang nghĩ gì vậy
    - Em nghĩ giống anh
    - Trời, sao em nghĩ bậy dữ vậy
  9. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Khi nào cái khi nào con???
    Phale81 phải duyên phải nợ dzí một ông người Mỹ, mà ông này hay lắm, biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm là ngon, ông ta lại chịu khó học nói tiếng Việt để cho Phale81 vui lòng. Bửa kia hai vợ chồng ra hồ nước chơi,
    - Ông ta mới nói: Con hồ này đẹp qúa hả em?
    - Phale81 chỉnh: Anh phải kêu là cái hồ.
    Hôm sau đi chèo thuyền trên sông,

    - Ông ta khen: Cái sông này cũng đẹp.
    - Phale81 lại cằn nhằn: Anh phài kêu là con sông.
    - Ông ta khó hiểu: Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy, cũng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con?

    - Phale81: Tại anh không để ý chớ. Đây nè: cái nhà, cái bàn, cái tủ, nó đứng ỳ một chỗ nên gọi là cái. Con mèo, con chó, con gà nó chạy tới, chạy lui nên gọi là con. Tương tự như vậy: cái hồ năm yên trong khi con sông nó chảy.
    - Ông ta vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả: Hèn chi!!! Cái của anh nó cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con, còn của em nó cứ nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái...
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0

    Cô giáo 24h cho đề một bài tập làm văn :
    - Em nghĩ gì khi làm giám đốc ?
    Tất cả học sinh cắm cúi viết, riêng khongtenso0 ngồi khoanh tay, vẻ mặt bình thản .
    Cô giáo hỏi :
    - Tại sao em không làm bài ?
    Khongtenso0 trả lời :
    - Thưa cô, em đang chờ thư ký riêng tới .

Chia sẻ trang này