1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Antey đến gặp bác sĩ:
    - Đề nghị bác sĩ kiểm tra toàn bộ sức khỏe cho tôị Tôi muốn biết tình trạng chung của mình thế nào và nhất là muốn biết mình đang mắc những chứng bệnh gì
    Bác sĩ Condor:
    - Tôi có thể nói ngay là ông mắc chứng quên và bị bệnh tiểu đường.
    Antey ngạc nhiên khi ông bác sĩ này chưa khám gì mà nói ngay mình vậy, cũng quê chớớ...
    - Nhưng thưa bác sĩ, ông đã khám gì cho tôi đâu! Làm sao ông có thể bảo tôi bị chứng hay quên và bệnh tiểu đường?
    Bác sỉ Condor tự tin đáp:
    - Rất đơn giản! Ông quên kéo khóa quần và tôi thấy có một con ruồi bay loanh quanh ở đó...
  2. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    ĐỌC BÁO
    Đọc báo thấy uống bia có hại cho sức khoe?, thế la? bo? uống bia
    Đọc báo thấy hút thuốc có hại cho sức khoe?, thế la? bo? hút thuốc,
    Đọc báo thấy ăn nước tương có chất gây ung thư, thế la? bo? ăn nước tương.
    Đọc báo thấy ti?nh dục có hại cho sức khoe?, thế la?.... bo? đọc báo.
    Còn các bạn sẽ bỏ cái gì ??????????
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Pha-lê bị đau ruột thừa, nằm thiêm thiếp trên băng ca, chỉ đắp một tấm drap mỏng chờ đến lượt phẫu thuật.
    Ba chàng Lông-xồm, Boy-Sì-gòn và Ly-ên-son khoác blouse bước vào.
    Lông-xồm đến bên Pha-lê, rụt rè giở tấm drap lên xem xét rồi lặng lẽ đậy lại, trở ra thì thầm gì đó với hai chàng còn lại.
    Đến phiên Boy-sì-gòn vội vàng chạy đến chỗ Pha-lê, gấp gáp giở tấm drap lên, "thăm khám" qua quýt rồi lại thì thầm với hai chàng kia với vẻ mặt "nghiêm trọng".
    Rồi Ly-ên-son đĩnh đạc tiến đến, từ tốn giở tấm drap, "thăm khám" cẩn thận, và ... cũng đậy lại.
    Pha-lê hốt hoảng níu áo Ly-ên-son:
    - Bác sĩ ơi, cho con hỏi, con bị làm sao đấy ạ?
    Ly-ên-son trầm giọng:
    - Cái đó lát nữa cô hỏi Bác sĩ nhé, tụi tui chỉ là thợ đến để sơn lại căn phòng này thôi!
    Pha-lê bất tỉnh!!!!
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Một con dơi bay về hang sau một buổi tối bay đi kiếm mồi, miệng dính đầy máu. Bọn dơi trong hang kéo nhau lại hỏi xem nó kiếm mồi ở đâu mà ngon lành quá vậy. Mệt mỏi, con dơi kia chẳng thèm trả lời. Nhưng lũ đồng loại cứ léo nhéo mãi. Bực mình, nó gắt ?oBay theo tao!? Cả đàn dơi bay nghịt cả trời. Chúng bay qua không biết bao nhiêu con sông, bao nhiêu ngọn núi. Cuối cùng, đến một cái cây lớn, con dơi kia hỏi ?oChúng mày thấy cái cây kia không??. Cả đàn nhao nhao lên ?oThấy! Thấy! Thấy...? Con dơi kia uể oải trả lời ?oThế mà tối qua tao không thấy" !
  5. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Trong một lần dẫn cả lớp đi cắm trại, cô giáo 24h xúng xính diện váy xòe (đam mê này căng àh nhoa chị 24h, mí lần đi ộp cũng tàn đòi mặc váii ko hà!), chẳng may găp gió to thổi tôc'' váy cô giáo 24h. nhóc 1089, kidsniper và bé pork nhìn nhau cười tủm tỉm....
    - 24h hỏi nhóc 1089: Em nhìn thấy gì ?
    - 1089: Thưa cô em thấy đùi cô ạh!
    - 24h: Vậy em bị phạt đứng quay đầu vô gốc cây 1 giờ .
    Quay sang cô hỏi kidsniper:
    - 24h: Em nhìn thấy gì ?
    - Kidsniper: Thưa cô em nhìn thấy mông cô .
    - 24h: Phạt em không được tới lớp 3 tuần.
    Hậm hực cô hỏi bé Pork...
    - 24h: Còn em nhìn thấy gì ??
    - Nhóc Pork: Thưa cô, mai con kiu ba con vô xin phép cô nghỉ vô thời hạn ạh...
    - 24h: Tai sao ?
    - Nhóc Pork: Thưa cô, thằng Kid mới thấy mông cô đã bi đuổi học ba tuần rồi. Con mờ nói ra chắc sẽ bi đuổi học vĩnh viễn nên con tính vậy luôn cho gọn ....
    Cô giáo
  6. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    nhầm topic, mod xoá giùm
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 01/08/2007
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan tình báo nước nọ cần tuyển một nhân viên xuất sắc để thực hiện điệp vụ cực kỳ khó khăn.
    Qua nhiều vòng sát hạch, kiểm tra về lý lịch, thể lực, tâm lý và phỏng vấn, cuối cùng, họ chọn được ba người, trong đó có rangnhon.
    Trong bài trắc nghiệm cuối cùng, các nhân viên tình báo đưa một trong hai người đàn ông tới một cánh cửa kim loại lớn và đưa cho anh ta khẩu súng ngắn:
    - Chúng tôi cần đoan chắc rằng anh sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh, bất kể trong tình huống nào. Trong phòng này, anh sẽ thấy vợ anh đang ngồi trên ghế. Hãy giết cô ta!
    Người đàn ông đáp:
    - Các ông đùa chắc. Tôi không thể bắn vợ tôi được. Không bao giờ.
    Đám điệp viên cựu trào nhún vai:
    - Vậy thì anh không phải là người thích hợp cho điệp vụ này. Hãy dẫn vợ anh về nhà đi!
    Người đàn ông thứ hai cũng được chỉ dẫn tương tự. Anh ta cầm khẩu súng và đi vào phòng. Không khí tĩnh lặng trong 5 phút rồi anh ta trở ra, nước mắt lưng tròng:
    - Tôi đã cố nhưng tôi không thể giết vợ được!
    Đám điệp viên tỏ ra thất vọng:
    - Anh không có được phẩm chất cần thiết. Hãy đưa vợ về nhà đi.
    Cuối cùng, đến lượt rangnhon được trao khẩu súng và nhận lệnh hạ sát chồng. Cô ta cầm khẩu súng, đi vào phòng. Những phát súng nổ vang lên liên tiếp rồi các điệp viên nghe tiếng thét, tiếng đổ vỡ, tiếng đập huỳnh huỵch vào tường.
    Sau vài phút, tất cả trở lại yên tĩnh. Cánh cửa từ từ mở ra và rangnhon bước qua khung cửa. Cô ta lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán:
    - Khẩu súng này nạp toàn đạn không đầu. Tôi đã phải dùng ghế để đập chết anh ta.
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chậc...! Chiện sảy ga lâu lém gòi.... Sau đó ba tháng rangnhon tái hôn với lyenson và chuẩn bị thi vào cơ quan tình báo lần nữa. Khà...khà...
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Má ui....!!!
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Gửi một bài chứ không bị gọi là xì-pam
    Lyenson gọi điện về nhà cho vợ và nhận được một giọng phụ nữ lạ hoắc.
    - A-lô, ai đó?
    - Tôi là người làm.
    - Nhà tôi làm gì có người làm?
    - Bà chủ mới thuê tôi sáng nay.
    - Tốt. Cho tôi gặp bà chủ, chồng bà ấy đây.
    - Ơ... bà chủ đang ngủ với ông chồng nào đó trên gác ý.
    - Sao???!!! Này, cô kia, có muốn năm trăm triệu không?
    - Dạ, ông muốn em làm gì?
    - Cô lấy khẩu súng trong ngăn bàn bắn bỏ mẹ hai đứa ấy đi.
    Sau đó Lyenson nghe tiếng đặt điện thoại, tiếng bước chân và hai phát súng. Cô người làm công nói chuyện tiếp.
    - Thưa ông, bây giờ xử lý hai cái xác thế nào ạ?
    - Gói gém cẩn thận, rồi quăng ra cái hồ cạnh nhà.
    - Cạnh nhà? Hồ nước nào nhỉ?
    - Ơ... vậy có phải số máy 6589324 không đấy...

Chia sẻ trang này