1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi lễ, cha xứ hỏi các con chiên phái nam:
    - Những ai trong số các con thường bị vợ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì đứng dậy.
    Tất cả đàn ông đều đứng dậy, chỉ lyenson vẫn ngôi im. Cha đạo lại gần thân mật hỏi:
    - Chúa dạy các con phải thương yêu nhau. Vợ chồng phải yêu thương nhường nhịn nhau. Con thật đáng khen. Tiếc là bây giờ có quá ít người như vậy. Con chính là người đầu tiên ta gặp.
    Lyenson bùi ngùi:
    - Thưa cha, con không dám nhận lời khen của cha.
    - Sao vậy?
    - Số là con bị vợ đánh què, không thể đứng dậy.
  2. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp:
    Cha thương xót hỏi lyenson:
    - Vợ con là ai mà ác vậy?
    Lyenson nức nở:
    - Là rrrraaannnggg...nnnnhhhoonnn đó cha ơi!!!
  3. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    1088 hỏi người yêu:
    - Đã bao giờ em bị va chạm dù là rất nhẹ bởi một người khác giới, mà làm em rung động tất cả các dây thần kinh của em chưa?
    - À, cũng một đôi lần! - Chị Bún điềm nhiên đáp!
    - Trong trường hợp nào? - 1088 tò mò cực độ hỏi.
    - Lúc... bác sĩ nha khoa gõ nhẹ vào chiếc răng hư của em!
  4. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Cặp đôi Bad-Hel vài năm sau ngày cưới........
    Helenham từ phòng khám hộ sản bước ra, mặt mày hớn hở khoe với bác Bad:
    - Anh ơi, có tin mừng...
    Bác Bad nhảy cẫng lên......
    - Sao? Bác sĩ giảm bớt tiền khám hả em?
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con gái mặc đồ con trai thì gọi là cá tính, con trai mặc đồ con gái thì gọi là bê đê.
    Con gái học võ thì được nói là năng động, con trai chơi búp bê cũng bị gọi là... bê đê.
    Con gái ôm con trai thì người ta gọi là tình iu, con trai ôm con gái thì bị gọi là dê!
    Con gái được đủ sự ưu tiên, con trai chỉ có 1 nửa sự ưu tiên ấy.
    Con gái .... sống thọ hơn con zai.
    Con gái úynh con zai thì người ta gọi là tự vệ, con zai úynh con gái thì người ta kêu là vũ phu ---> bất công
    Thế thì khỏi cần con gái nữa. Hứ
  6. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Phale81 đang đọc quyển từ điển dày cộm. Antey ngồi kề bên chăm chú nhìn vào. Phale81nhỏ nhẹ:
    - Antey, có biết lịch sự là gì không?
    Antey giằng ngay quyển từ điển:
    - Ðưa đây tui tra cho, có thế mà nãy giờ không chịu nói!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cha nội Đồng xuất chiêu xem cho Helenhem nhà ta 1 quẻ. Cha nội phán luôn:
    - Sắp tới trong đời em sẽ xuất hiện 1 người mà luôn ở bên cạnh em trong suốt quãng đời còn lại.
    Helenham cười hí hí, hỏi tiếp dù rất tự tin:
    - Ai dzạ thầy? Đẹp trai hen thầy?
    - E hèm... Không tóc, không răng, nặng khoảng... 3,5 ký...
  8. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Helenham ra vẻ tò mò:
    - Dạ theo Thầy thấy "sắp tới" là khi nào vậy Thầy?
    (Nói nhỏ: em nghi Thầy này lang băm wá àh, nghĩ sao trong khoảng thời gian sắp tới dzị chời? Ngta còn con nít nheo nhẻo mà nói ngta sắp làm mẹ là sao? Hix hix...)
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    TunboCD hỏi Lyenson:
    - Anh sẽ làm gì nếu một con lợn lòi tấn công vợ anh?
    - Đáng đời nó!
    - Trời! Sao anh tàn nhẫn vậy?
    - Đấy là tui nói con lợn, đáng đời nó, ai biểu nó dám tấn công vợ tui!
  10. Penguin79

    Penguin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Một nàng hướng dẫn viên xinh đẹp dẫn một ông khách Mỹ đi tham quan Sài Gòn. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?". Nàng toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì. Nàng trả lời đại: "Jesu die here". Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy?". Nàng trả lời: "America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here". Ông khách há hốc mồm: "Oh my God!". Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: " Chỗ này là đâu vậy?". Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng, Baby born here". Khách xỉu ngay tại chỗ.

Chia sẻ trang này