1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng Son Nhọn đang đi dạo trên một cánh đồng cỏ đẹp đẽ và gặp một cái giếng ao ước.
    Lyenson nghiêng mình xuống, ước một điều và ném một đồng xu xuống giếng.
    Rangnhon quyết định cũng xin một điều ước.
    Không may, bà ta nghiêng mình xuống quá xa và rơi xuống giếng.
    Lyenson đứng đó run rẩy một lúc rồi kêu lên: "Ôi, điều ước THÀNH SỰ THẬT!".
  2. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Coi chung bi dien nha :
    Có con cọp cắn con cọp con con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp cha.
    Hỏi có bao nhiu con cọp?
  3. Penguin79

    Penguin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mấy đứa bạn khen da lúc này sao đẹp quá vậy? Trước toàn lông, sao giờ láng mịn, xài gì vậy? Mình bật mí ...là xài dao lam Lạ lắm nhe, dao lam này hình như có chứa kem tiệt lông ở trong đó Da sạch căng mà không bị ...thẹo. Giống như chổ lông trước đây nè, giờ thì láng luôn, nhìn nè ... Ông xã mình nói để dành dao lam cho vợ cạo Nói vậy chớ, biết đâu mai mốt ổng cũng cạo ...hí hí ...
  4. Penguin79

    Penguin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để làm vừa lòng người phụ nữ? Vuốt ve, tán dương, nuông chiều, quan tâm, thưởng thức, xoa bóp, thông cảm, thủ thỉ, ca tụng, hỗ trợ, cung ứng, xoa dịu, nhử, hóm hỉnh, làm bớt giận, kích thích, an ủi, ghì chặt, phớt lờ những chỗ béo, ôm ấp, kích động, che chở, ôn tồn, âu yếm, tha thứ, phụ họa, giải khuây, nồng ấm, mê hoặc, chăm lo, tin cậy, bảo vệ, che phủ, khoe khoang về điều gì đấy ở cô, thần thánh hóa, thừa nhận, chết vì cô, đùa bỡn, làm hài lòng, siết tay, chiều chuộng, tôn thờ, sùng bái. Làm thế nào để làm vừa lòng người đàn ông? Khỏa thân!
  5. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Lôi cuốn
    Quan tòa hỏi người vợ, bên nguyên: - Trước kia khi chị đồng ý lấy anh ta thì nhất định anh ta phải có cái gì đó lôi cuốn chị chứ? - Dạ, có đấy ạ, nhưng em đã tiêu hết nhẵn rồi ạ.
  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời, đã là một con người thì nên học và làm theo những đức tính tốt đẹp sau đây
    - PHẢI : Đây là điều cốt lõi nhất, thấy cái hay, cái phải thì phải học và làm theo
    - BIẾT : Biết nhìn nhận và xem xét sự việc một cách đúng đắn nhất, hay ho nhất
    - NHẪN : Có những lúc cần phải nhẫn nhịn, chịu đựng, chờ thời cơ, không nóng vội dễ hư việc
    - TÂM : Là con người thì phải có cái tâm, tâm sáng thì làm được môi việc, tâm rối thì chẳng làn nên tích sự gì cả
    Nói tóm lại, sống trên đời, đã là một con người, trong cuộc sống thì học và làm theo 4 nguyên tắc đã nêu trên. Đó là trong cuộc sống thì : PHẢI BIẾT NHẪN TÂM
  7. Penguin79

    Penguin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    1. Hôn lên đầu _ Đầu anh chưa gội huh ? 2. Hôn lên trán _ Trán anh dzẹp hông có thong minh 3. Hôn lên tai _ Con trai mà sỏ lỗ tai 4. Hôn lên môi _ anh chưa đánh răng hả 5. Hôn lên cổ _ Anh chưa tắm sao ? 6. Hôn lên má _ Chòi anh mún sài kem sức mụn hông ? 7. Hôn lên mũi _ Đi chống mũi đi anh 8. Hôn lên vai _ Cho mượn áo chùi mũi cái nha 9. Nghịch tóc _ Anh xài gel nhìu wá àh 10. Nắm tay _ Anh ơi đi shopping nha 11. Thổi vào tay _ Tay anh dzơ bụi hong àh 12. Ôm ngang hông _ Anh diet đi nha 13. Nhìn đắm đúi _ Càng nhìn càng thấy anh xấu ra 14. Cười tủm tỉm _ Xí ... dzẫn em đi ăn mà hết tiền 15. Xiết chặt tay _ Nhớ trả nợ em nha 16. cười lớn sảng khoái _ Cảm ơn anh trả bill dzùm em
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trong quán bia, hai anh VotrungH@ và Virgopig@ đọc hai câu thơ về quan hệ giữa vợ và bồ. Anh VotrungH@ đọc: Vợ là địch, bồ bịch là ta, chiến tranh xảy ra, ta về bên địch, nằm trong lòng địch, ta nhớ về ta.
    Anh Virgopig@ bảo: - Hay lắm! Nhưng nếu xếp vợ là kẻ địch thì không nên. Chẳng lẽ anh chung sống với địch à. Tui có câu này hay hơn: "Bồ là phở, vợ là cơm. Sáng đưa cơm đi ăn phở. Trưa mời phở đi ăn cơm. Chiều phở về nhà phở, cơm về nhà cơm. Tối ngủ với cơm mà lòng lại nhớ phở".
  9. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và dấu hỏi
    Theo thống kê gần đây thì các đôi yêu nhau thường đặt câu hỏi thay cho câu trả lời khi cả hai đang ?otrên có trời, dưới có ... ghế đá và trên ghế là đôi ta?. Thử lắng nghe một đoạn đối thoại toàn câu hỏi sau đây để thấy tình yêu thật... đáng yêu!
    - Anh có nghe em nói không đấy?
    - Sao em?
    - Em hỏi anh, anh trả lời thật lòng được không?
    - Chẳng lẽ lâu nay anh không nói thật với em ư?
    - Lỡ câu này anh không muốn trả lời thật thì sao?
    - Em làm sao vậy, em yêu?
    - Em chỉ muốn biết anh có trả lời thật với suy nghĩ của anh không?
    - Với anh mà em còn phải ?orào? thế à?
    - Vậy anh có hứa không nào?
    - Câu hỏi gì mà nghiêm trọng vậy, em?
    - Ngoài em ra anh còn thích cô nào nữa không?
    - Em biết câu trả lời rồi, phải không?
    - Sao lúc nào anh cũng nói ?onước đôi? thế?
    - Vậy em muốn anh trả lời thế nào?
    - Nghĩa là anh không thể trả lời được phải không?
    - Em hay suy diễn thế?
    - Không giống cô A, cô B ngày trước của anh chứ gì?
    - Các cô ấy thì liên quan gì đến chuyện này?
    - Vậy sao anh chỉ chê mỗi em?
    - Anh có chê em đâu?
    - Chẳng phải anh bảo em hay suy diễn là gì?
    - Không phải sao?
    - Vậy còn cô A, cô B?
    - Chẳng phải bây giờ anh chỉ nói chuyện với mỗi em thôi sao?
    - Lúc khác thì anh nói chuyện với cô khác à?
    - Sao em hay bắt bẻ anh thế?
    - Anh đang cố tình lảng tránh câu hỏi của em à?
    - Câu hỏi nào?
    - Anh thích trả lời câu hỏi nào trước?
    - Em có nhiều thắc mắc nên anh không nhớ hết được. Em cần biết gì nào?
    - Ý anh là em lắm chuyện chứ gì?
    [​IMG]
    Ta nguyện làm đôi cánh chim câu
    Nâng tình yêu dâng cho đời tất cả.

  10. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    hì hì, các bác cơ quan mình bây giờ sắm tới bánh cuốn rồi bạn ạ: "sáng chở cơm đi ăn bánh cuốn, trưa chở bánh cuốn đi ăn phở, tối chở phở đi ăn cơm, khuya về làm tạm chén cơm nguội ban chiều"

Chia sẻ trang này