1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ổng tới bốn bà dzợ lựn, hổng tin hỏi ổng coi, hổng chừng ổng cưới luôn Sữa nữa đó, là năm.
  2. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mang trầu cau tới hỏi ổng mà bị ổng từ chối rùi chị ơi.
  3. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    HÔN RÁT LƯỠ
    Một cô gái trẻ, xinh đẹp đứng trên cầu, mặt buồn rười rượi, chuẩn bị gieo mình xuống dòng sông chảy xiết. Chàng trai ào tới, giữ chặt tay cô và cầu xin một nụ hôn trước khi cô tự tử. Cô gái gật đầu đồng ý trao cho chàng một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt đến... rát cả lưỡi.
    Quá cảm động, chàng trai quyết định phải thuyết phục cô gái từ bỏ ý định dại dột của mình:
    - Em xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn từ bỏ cõi đời?
    Hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của cô gái. Cô nói trong tiếng nấc:
    - Bố... em... mắng...
    ?oĐúng là phụ nữ, bố mẹ hơi nặng lời tí chút đã muốn quyên sinh?, chàng trai thầm nghĩ.
    Cố gắng hôn thêm cô gái một cái nữa, chàng hỏi tiếp:
    - Tại sao bố mắng em?
    - Hu, hu... Bố mắng chỉ vì em thích ăn mặc như... con gái.
    Nghe xong, anh chàng nhảy luôn xuống sông.
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    BeKoool tới phòng nha để trồng lại cái răng bị khuyết. Mặc dù anh đã nhiều lần khẩn thiết đề nghị cũng như hăm doạ, nha sĩ vẫn kiên quyết không gắn răng giả cho anh. Mệt mỏi và chán nản, BeKool đành xuống nước hỏi:
    - Chời ơi, tui cười không hở miệng cả tháng nay thấy mệt mỏi lắm rồi cô ơi. Cô thương cho đời trai dang dở của tui, cô làm ơn làm phước trồng răng giúp tui để tui còn lấy dzợ nữa
    - Dạ em cũng thương cho hoàn cảnh của anh lắm - Nha sĩ thỏ thẻ - nhưng mà cái răng giả nó trắng quá, gắn vào người ta thấy ngay là đồ dỏm. ANh ráng đợi em cho nó hút thuốc lá cho đen bớt đi đã nha ...
    (Copyright by @lonesome)
  5. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : "Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước,rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu", "em nào đối được câu này thầy cho 10đ", 1 em đứng lên dõng dạc "thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu" Học trò khác : "Mẹ thầy đẻ ra thầy, mẹ thầy không đẻ ra con thầy, đẻ ra thầy rồi thầy lấy vợ rồi cũng đẻ ra con thầy, vậy tại sao mẹ thầy không đẻ ra con thầy luôn đi để thầy đỡ phải đứng đây nói lung tung"
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối năm 2017 (khi sass vẫn còn ế và rùa vẫn chưa vợ), sarss gọi điện cho rùa : "anh đến nhà em nhanh lên, nhà em không có ai cả, nhanh lên nhé anh !".
    Rùa vội vàng phóng xe đến ngay. Và ... đúng là không có ai ở nhà cả !!!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sắp sửa có 1 vụ chuyển nhượng slogan lớn nhất tại việt nam. Kotex đang trên đà thương thuyết với Bitis để tòan quyền sử dụng câu slogan bấy lâu nay của Bitis. Theo 1 thông tin chưa kiểm chứng, Kotex sẽ biên sọan lại câu slogan thành "Nâng niu đàn chim Việt"
  8. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ĐỐI THOẠI

    Đây là cách hai người phụ nữ kéo dài bất tận cuộc đối thoại mà không cần đổi chủ đề :
    - Tôi đã nói với chị đừng nói với chị ấy những chuyện mà tôi đã nói với chị.
    - Nhưng tôi cũng đâu có nói với chj những chuyện chị ấy đã nói với tôi.
    - Thế chị cũng đừng nói với chị ấy những chuyện mà chị ấy đã nói với tôi
    - Tôi đã nói chị ấy đừng nói với chị những chuyện mà tôi đã nói với chị ấy.
    ......
  9. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    PHONG CẢNH TUYỆT ĐẸP
    Đến một điểm tham quan trên núi, hướng dẫn viên nói với khách du lịch.
    - Thưa quý vị, sườn núi ở đây rất dốc, dưới kia là vực sâu. Nhưng nếu có vị nào chẳng may trượt chân thì trong lúc trôi xuống xin đừng quên nhìn sang bên phải kia, phong cảnh ở đó tuyệt đẹp.
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    yenmach quyết định học tiếng Anh nhưng hóa ra là quá khó với việc nội trợ hàng ngày.
    Nhưng dù sao thì yenmach vẫn cứ kiên quyết học.
    Và yenmachhọc theo cách cứ nhìn vào vật gì thì liên tưởng đến chữ đó. Dưới đây là một ví dụ về cách cô ấy học ngày tháng trong tuần:
    - Nhìn vào cái mâm thì nói "Mâm đây" : Thứ hai (monday).
    - Nhìn vào hũ tiêu và nói "Tiêu đây": là thứ ba (tuesday).
    - Nhìn vào cái chổi và nói "Quét đây": thứ tư (wednesday).
    - Nhìn vào cái thớt nói " Thớt đây": thứ năm (Thursday).
    - Nhìn vào con dao, nói "Phay đây": là thứ sáu (Friday).
    - Nhìn vào hũ rượu rắn của chồng và nói "Xà tửu đây" : Là thứ bảy (Saturday).
    - còn Chủ nhật (Sunday)? "Sướng đây !!!"

Chia sẻ trang này