1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_khanh_74

    nguyen_khanh_74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cô gái hỏi chàng trai: anh ơi sao mắt anh to thế. chàng trai trả lời: mắt anh to vì hồi bé anh khóc nhiều. Cô gái tiếc nuối: thế sao hồi bé anh không đi tiểu nhiều?
    Có 1 bác người Tàu ở Sài Gòn đi xe gắn máy zô đường cấm bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Về nhà bác bức xúc kể với mấy ông bạn hàng xóm: Pữa lay, ngộ li xe pị tằng CS giao tông nó thủi, ngộ tấp vô, ló hỏi ngộ: - Zái tò của ông lâu? Ngộ lói ngộ hỏng có lem zái theo, chỉ có lem cái cạc thui, thế là ló pắt ngội về l... (đồn)... zồi ló chuyển ngộ từ l...(đồn) nhỏ qua l...(đồn) lớn, tới cái l...(đồn) lớn nhứt ở ngay chung tâm tành pố đó. Ối trời ơi, pữa lay là ngày lễ, l...(đồn) nhỏ còn đỡ lông (đông), chớ l...(đồn) lớn hả, lông wá trời lông (đông)! (Sưu tầm)
    Được nguyen_khanh_74 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 11/09/2007
  2. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    GIỐNG TỐT
    Lonesome tâm sự với vợ: " Hôm qua, đi mua giống lúa, tui được tặng 1 cái áo mà không dám mặc "
    - Sao vậy , áo xấu quá hả anh ?
    - Không, rất đẹp.
    - Hay anh mặc không vừa?
    - Rất vừa.
    - Thế thì tại sao ?
    - Trước áo có dòng chữ " Giống tốt , năng suất cao "

  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vợ Lonesome phá ra cười:
    - Anh cứ mặc đi, hôm trước em thấy vợ chồng yenmach mặc 1 cặp y chang. Chồng thì mặc cái áo giống anh, yenmach thì mặc áo in chữ: "Tăng 5kg/tuần, thịt nạc ít mỡ, tiết kiệm chi phí"
    Có sao đâu
  4. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Lonesome and Boy SG đang ngồi trước cửa phòng xét nghiệm trong Bệnh viện X. Boy SG với vẻ mặt rất đau khổ đang ngồi khóc dấm dứt, Lonesome quay sang an ủi: - Tại sao anh khóc? - Tôi đến đây để xét nghiệm máu. - Vậy tại sao anh lại khóc? - Tại vì trong khi xét nghiệm họ cắt ngón tay tôi. Nghe thấy vậy thì Lonesome cũng bật khóc, rất lấy làm lạ Boy quay sang hỏi: - Tại sao Anh khóc? Lonesome nức nở: "Dạ chả dấu gì Bác! Em đến để xét nghiệm nước tiểu...!!"
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Các du khách chuẩn bị vào tham quan công viên quốc gia. Hướng dẫn viên Hoasua@ muốn chắc chắn du khách trở ra đúng xe, chị đề nghị:

    - Xin quý vị lặp lại theo tôi: xe buýt này mang số 1234.
    - Xe buýt mang số 1234 - Tất cả mọi người nói theo.
    - Xe sẽ rời khỏi đây lúc 16h30.
    - 16h30 - Mọi người nhắc lại.
    Hoasua@ tiếp:
    - Con số cuối cùng mà quý vị cần nhớ là 55 USD.
    Các du khách ngơ ngác nhưng cũng lặp lại:
    - 55 USD.
    - Đó là số tiền mà quý vị sẽ phải trả cho taxi để trở về khách sạn, nếu quý vị quên hai số đầu - Hoasua@ giải thích.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bí mật giờ mới bật mí:
    Bác Condor@ hay bị mộng du. Một đêm nọ các bác trai 7XSG đang chìm trong giấc ngủ tại 1 kỳ trại hè. Bác Condor@ đang ngủ liền bật dậy, lại chạy xuống bếp cầm con dao. bác í đi khắp phòng, sờ ........... từng người rồi quay trở lại bếp, cất dao, đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau, mọi người lại vây lấy anh ta, hỏi tối qua mơ thấy gì mà có hành động lạ vậy.
    Bác Condor@ trả lời: - Tôi mơ lạc vào vườn DƯA CHUỘT nhưng tìm mãi không được quả nào ngon, toàn quá héo, bé tí.
    Các bác trai 7XSG nghe xong ngất xỉu!!! Hú hồn.... ahaaa
  7. heotocdo

    heotocdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bà vợ cằn nhằn:
    - Suốt đêm em không sao chợp mắt nổi! Anh thì ngáy, còn chó thì sủa...
    - Thế em muốn thế nào? Chó thì ngáy còn anh... sủa ư?
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mẹ sunny_vn mắng con: mày tiếp bạn trai ít ít thôi, gì mà cả đêm không chịu về, chẳng cho ai ngủ nghê gì hết
    Sunny: ủa, bộ tụi con nói chuyện ồn quá, mẹ không ngủ được hả?
    Mẹ sunny: đâu....có, tại tụi bây im quá, tao mới mất ngủ
  9. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Có 2 anh em sinh đôi nằm trong bụng mẹ nói chuyện với nhau :
    Anh nói : sau này ra đời em sẽ định hướng làm gì ?
    Em trả lời : Em sẽ làm một nhà văn, viết các bài viết hay để nổi danh cho cha me....
    Em hỏi thế anh sẽ làm gì ?
    Anh trả lời : anh sẽ làm võ sỹ quyền Anh để đấm bỏ mẹ cái thằng đêm đêm cứ thục đầu nhổ bọt vào đầu chúng ta í !
    Em : ơ......
  10. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cô SV ngồi nói chuyện với nhau sau buổi thi lại .
    - Đúng là cuộc đời là chuỗi dài các kỳ thi : thi với bạn bè, thi với thày cô, cha mẹ , xã hội...ôi dào mệt wa!
    - Ừ, thì...học nữa học mãi mà.
    - Đúng thật, bao nhiêu năm câu này vẫn đúng - đến 100năm ấy nhỉ, thằng cha đó giỏi nghê - ah...mà mày...thằng cha đó là thằng nào vậy mày?
    ......

Chia sẻ trang này