1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tigerbigo

    Tigerbigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cặp vợ chồng nọ không muốn nhắc tới cái chữ *** trước mặt con cái, đành dùng 2 chữ " viết thư " và " máy đánh chữ " làm ám hiệu.
    Một hôm kia, ông chồng sai con đi kêu mẹ đem máy đánh chữ vô phòng cho ba viết thư.
    Ðứa con quay trở lại nói:
    - Mẹ bảo rằng ba không thể xài máy đánh chữ được tại vì hôm nay máy đánh chữ có "băng mực".
    Qua ngày hôm sau, bà vợ sai con đi nói cho ba biết ba nó có thể viết thư được rồi.
    Ðứa con quay trở lại nói:
    - Ba bảo rằng tối hôm qua ba đã viết thư bằng tay mất rồi.
  2. Tigerbigo

    Tigerbigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cu Tí đi học về khoe với mẹ:
    - Mẹ ơi! Hôm nay con được điểm 10 về môn " Vệ Sinh Thường Thức "
    - Con của mẹ giỏi quá! Để mẹ dẫn con đi ăn phở.
    - Hay quá! Chờ con lấy áo mưa mặc rồi hẵng đi mẹ nhé.
    - Trời đâu có mưa. Sao phải mặc áo mưa hả con?
    - Ăn phở phải mặc áo mưa. không thôi bệnh đấy mẹ ạ.
    - Ai dạy con vậy? Vệ sinh phòng bệnh thường thức của con để đâu rồi?
    - Tại bữa nọ con nghe ba nói với bác Hai xê: " Huynh cứ đi ăn phở mà không chịu mặc áo mưa. Có ngày bị bệnh Aid thì bỏ xừ đó "
    - Mẹ cu Tí: !?!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn là có một cuộc tranh chấp slogan giữa các hãng có tiếng với nhau, Bitis thì có : "Nâng niu bàn chân việt", và Abbott thì đưa ra "Nâng niu bầu sữa việt", Trong khi đó hãng Kotex đưa ra là "Nâng niu đàn chim việt". Mũ bảo hiểm "Nâng niu đầu lâu Việt". Còn có một công ty quần lót nam đang tranh chấp với tỉnh Khánh Hoà và các công ty trên xì-lô - gân..." Nâng niu ... hòn ngọc Việt"!!!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một gái làng chơi chết và lên thiên đàng trong một bộ bikini. Ngọc hoàng nhìn cô lắc đầu: - Con phải trải qua thử thách là đi trên một thanh gỗ bắc ngang địa ngục. Nếu con còn nghĩ đến những chuyện yêu đương thì sẽ bị rơi xuống đó ngay. Thanh gỗ khá rộng, cô ta đi trước và Ngọc hoàng đi sau để kiểm tra. Đi được một nửa đường, cô này quay lại thì... không thấy Ngọc Hoàng đâu cả.
  5. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo giao đề bài Tập làm văn: Em hãy kể lại việc rửa cốc chén của em hàng ngày. Khi thu bài, có một bài như sau:
    Em xếp cốc chén vào chậu, đổ nước rồi rửa. Em rửa quanh miệng chén, quai chén rồi rửa xuống đít. Em rửa đít rồi em lại rửa đít.....
    Cậu học trò viết rửa... đến 6 lần, cô giáo gần xỉu. Đọc kết thúc mới biết cậu rửa 6 cái đít chén.
    Botay
  6. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo lên lớp dạy một tiết địa lí cho Ban giám hiệu dự. Đang dạy sực nhớ quên không mang bản đồ Việt Nam. Nhanh trí cô liền nói:
    - Các em quan sát vào cô tưởng tưởng tượng cô là đất nước Việt Nam. Phía dưới chân là Mũi Cà Mau và phía đầu là địa đầu Móng Cái.
    Rồi cô chỉ vào ngực mình:
    - Đây là thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước
    Bỗng một trò đứng dậy hỏi:
    - Thưa cô, vịnh Cam Ranh ở đâu ạ?
    Cô lúng túng không biết chỉ vào đâu, gắt:
    - Trò hỏi làm gì?
    - Vì mẹ em bảo ba em hay đóng quân ở đấy ạ!
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 07/10/2007
  7. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Cách đây lâu lâu rùi, khi Boy còn be bé. Trong lớp học:
    Cô giáo: -Các em chú ý này, hãy nhìn cô và nói xem các thích điểm nào trên người cô thì cô sẽ cho biết lớn lên các em sẽ làm gì!
    1 cô bé nói: - Thưa cô, em thích mái tóc của cô ạ. - Ôi, lớn lên em sẽ là thợ làm đầu nổi tiếng
    Cậu bé khác:- Thưa cô, đôi mắt của cô rất đẹp! - Cám ơn em lớn lên em sẽ là bác sỹ nhãn khoa.
    - Thế còn em, Boy, sao lại xịu mặt như vậy?
    - Thưa cô, em biết nói gì bây giờ. Kiểu gì em cũng sẽ chỉ là công nhân vắt sữa bò thôi, hic hic!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 câu chuyện hình sự. Có 5 người bạn sống trong cùng 1 fòng, họ tên là ĐIÊN, NÃO, NGỐC, KHÔNG AI CẢ, và AI ĐÓ. Một ngày nọ, AI ĐÓ giết chết KHÔNG AI CẢ. Lúc đó, NÃO đang ở trong phòng tắm, ĐIÊN gọi điện cho cảnh sát và hỏi :? Đồn cảnh sát có phải k??. Cảnh sát :? Đúng rồi, có chuyện j vậy?? ĐIÊN: ?oAI ĐÓ đã giết KHÔNG AI CẢ? Cảnh sát:? Mày điên à?? ĐIÊN:? Vâng, tôi là ĐIÊN đây? Cảnh sát:? Mày k có não chắc?? ĐIÊN:? K, NÃO đang ở trong fòng tắm? Cảnh sát:? Đúng là đồ ngu ngốc? ĐIÊN:? K thưa ngài, thằng NGỐC đang đọc truyện cười , haha, ai là thằng NGỐC vậy?
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Xác nhận là chị chưa coi truyện này
    Mà nếu có coi rồi thì thấy rối não hơn là Ngốc
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Boy saigon đang nằm ngủ, bỗng nhiên Keira chạy vào la:
    - Ba ơi! ba ơi! dậy ngay, dậy ngay!
    Boy (hốt hoảng): Có chuyện gì vậy con?
    Keira: Đến giờ uống thuốc ngủ rồi ba ạ! Ba dặn con nhắc ba mà.
    Boy saigon:!!!...

Chia sẻ trang này