1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Mỗi ngày một chuyện tiếu lâm . . . (part 2)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi badsniper, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruthamcau

    ruthamcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chơi dại
    Ba cô thư ký của trang http://ruthamcau.com trò chuyện với nhau về việc mình đã chơi khăm sếp như thế nào.
    Cô thứ nhất:
    - Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát um cả lên.
    Cô thứ hai:
    - Một lần lục trong ngăn kéo của sếp có mấy bọc bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại nguyên trong ngăn kéo cho sếp.
    Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu.

  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở gần một người mà bạn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, còn khi xa người ấy bạn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên? ***đem đồng hồ đi sửa***-
    Người biết ?onuôi chí lớn? thì không bao giờ... ***cần đến dầu gội***-
    Không có thiếu nữ xấu mà chỉ có... ***thiếu nữ này đẹp hơn thiếu nữ kia mà thôi***.
    Để muốn giữ lời hứa với một ai đó thì cách tốt nhất là? ***đừng bao giờ hứa***
    Lời thành thật thì ít khi làm người khác vừa lòng, lời làm vừa lòng người khác thì ít khi nào? ***thành thật***
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Giá ơi thương lấy lương cùng!
    Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền.
    Thương nhau lương giá đi liền
    Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi.
    Gió đưa cái giá về trời,
    Cho lương ở lại chịu nhiều đắng cay.
    Giá ơi ta bảo giá này:
    Giá lên nhanh quá có ngày?chết lương.
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng.
    Người ta đi cấy lấy công,
    Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề:
    Trông cho vật giá?rẻ rề,
    Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Giá lương như thế, dân thời sống sao?
    (ST)
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Một chuyên gia về dinh dưỡng đang trình bày trước đám đông:
    - Các chất mà chúng ta ăn hàng ngày đủ để giết chết hầu hết những người ở đây: Thịt sống thật là đáng sợ. Nước ngọt thì có hại cho dạ dày. Nhiều thứ rau quả thì không tốt, và không một ai trong chúng ta nhận ra những tác hại về lâu về dài của những mầm bệnh chứa trong nước uống. Nhưng có một thứ nguy hiểm nhất mà tất cả chúng ta đã, đang và sẽ ăn nó. Ai có thể cho tôi biết thức ăn nào gây cho chúng ta sự đau khổ nhiều nhất trong nhiều năm sau khi ăn nó?
    Lyenson ngồi ở hàng ghế đầu đứng dậy và nói:
    - Bánh cưới.
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn có một người vợ xinh đẹp, hiểu biết, tiết kiệm, nấu ăn giỏi, biết làm thơ yết hậu và tuyệt vời trong sinh hoạt vợ chồng? Nhưng luật pháp chỉ cho phép cưới một vợ? (lyenson)
  6. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    tôi biết có 1 người như vậy đấy. Nhưng U31 rùi có đủ tiêu chuẩn ko nhở
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    "Bà" nào vậy ta?
    Có cái "bà" giống vậy thì đâu tới phiên bác Son.
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé viết bức thư đầy cảm động đến ông già Noel với nội dung: " Xin ông hãy thương xót cho con, một cậu bé tội nghiệp , cô đơn ... Xin ông hãy gởi đến cho con một người em để con được hưởng tình yêu thương gia đình trong mùa giáng sinh này........."
    Và sau đây là bức thư trả lời của ông già Noel: " Con thân yêu, hãy gửi mẹ con đến nhà ông, điều ước của con sẽ thành hiện thực... Và đây là địa chỉ của ông:........ Mong chờ hồi âm càng sớm càng tốt.Thân ! Già Noel ....MERRY CHRITSMAS
    Tái bút: Nếu con sợ thư gửi cho ông già Noel bị... nghẽm mạch thì gửi cho Già Son - địa chỉ Trường giang cũng được, ông ấy là bạn tốt của ta. (Lyenson)
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mail thì cứ gửi cho ông già Noel, còn cái vàng vàng nếu nặng cước quá thì gởi cho ta cũng được
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nghe được ở văn phòng Hoa & Súng:
    Toctem: Nhẹ! Nhẹ thôi anh! Rách cái bao là chết em đó.
    Thạch Sanh: Em yên tâm, anh làm cả trăm cái rồi, có rách cái nào đâu mà em sợ?
    - Nhưng lỡ rách thì sao?
    - Em khéo lo! Anh làm nhẹ nhàng chớ có mạnh đâu.
    Một lúc sau:
    Toctem: A! Ra rồi! Đã quá!
    Thạch Sanh: Nè, lần sau muốn mở bao thư của Hoàng Hậu coi lén thì nhớ kêu anh nhá. Đừng có tự mở, lỡ rách thì toi mạng.

Chia sẻ trang này